Văn Hậu rực sáng, U22 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Chiếc xe bus 2 tầng mà U22 Đông Timor xây dựng trước khung thành đội nhà đã bị các cầu thủ U22 Việt Nam phá tan nát. Thậm chí, nếu may mắn hơn các học trò của HLV Hữu Thắng đã có ít nhất nửa tá bàn thắng

Chiếc xe bus 2 tầng mà U22 Đông Timor xây dựng trước khung thành đội nhà đã bị các cầu thủ U22 Việt Nam phá tan nát. Thậm chí, nếu may mắn hơn các học trò của HLV Hữu Thắng đã có ít nhất nửa tá bàn thắng.

Văn Hậu rực sáng, U22 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

BÀN THẮNG
U22 Việt Nam: Văn Hậu (8’, 41’), Đức Chinh (20’), Công Phượng (72’)

Văn Hậu rực sáng

Lường trước được những khó khăn khi đối mặt với hàng thủ số đông của U22 Đông Timor, HLV Hữu Thắng đã quyết định chơi với sơ đồ 4-4-1-1, trong đó Tuấn Anh và Xuân Trường đá ngay từ đầu để đảm nhận vai trò kiến tạo, cầm trịch lối chơi của U22 Việt Nam. 

Rất nhiều các pha chọc khe thông minh nhằm vào khe giữa hậu vệ biên và trung vệ đối phương được các cầu thủ U22 Việt Nam tạo nên nhưng phải nói rằng đối phương đã chơi rất tập trung, phong tỏa tốt các chân sút lợi hại như Đức Chinh, Công Phượng. 

Tiền đạo Đức Chinh chơi khá năng nổ, đóng góp 1 bàn thắng. Ảnh: Minh Tuấn

Tưởng như U22 Việt Nam sẽ không thể có được bàn thắng trong hiệp 1 thì pha dứt điểm cận thành sau tình huống lộn xộn trước mặt thủ môn Fagio của Văn Hậu ở phút thứ 8 đã đem về bàn mở tỷ số. Bàn thắng này đã cởi bỏ tâm lý cho các cầu thủ U22 Việt Nam và càng chơi các học trò HLV Hữu Thắng đã chứng minh được đẳng cấp của mình. 

Đặc biệt, hậu vệ Văn Hậu đã trở thành con bài đầy bất ngờ với hàng thủ U22 Đông Timor khi anh có đường chuyền sắc bén cho Đức Chinh đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 20. Chưa hết, trong ngày thi đấu rực sáng, hậu vệ người Thái Bình này đã tạo nên siêu phẩm với cú sút xa cực đẹp từ bên ngoài vòng cấm địa nâng tỷ số lên 3-0 cho U22 Việt Nam ở phút 41. Kế hoạch dựng xe bus trước khung thành của U22 Đông Timor đã tan vỡ hoàn toàn khi mà Văn Hậu đóng vai người hùng cho U22 Việt Nam.

Thắng nhưng hãy tỉnh táo!

Chất lượng cầu thủ U22 Đông Timor không thể so bì với U22 Việt Nam nhưng trong trận đấu hôm nay, đội bóng này cũng đã gây nên nhiều khó khăn cho các chàng trai áo đỏ. Họ thi đấu khá mạnh mẽ và chính điều này nhiều lần khiến Tuấn Anh phải vất vả truy cản. Thậm chí, nhiều thời điểm, Tuấn Anh bị mất phương hướng trong các pha đánh chặn nên chuyền bóng sai số nhiều, gián tiếp giúp U22 Đông Timor có 2 pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Minh Long. 

Đặc biệt, ở cuộc đọ sức này khá đáng tiếc là Xuân Trường, Văn Hậu đã bị thẻ vàng nên hành trình phía trước các cầu thủ cần tỉnh táo hơn trong các pha vào bóng. Đối phương không thể tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn nên hiệp 2 họ xuống thể lực khá nhanh và có phần buông xuôi. 

Công Phượng đã giải tỏa tâm lý với bàn thắng vào lưới U22 Đông Timor. Ảnh: Minh Tuấn

Đấy cũng là cơ hội để các cầu thủ U22 Việt Nam dễ dàng trong phối hợp, nhất là khi tiền vệ Quang Hải vào sân. Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Tài, Văn Thanh,…đã có không dưới 6 cơ hội ngon ăn để ghi bàn thắng nhưng chỉ có 1 lần Công Phượng thành công với cú sút cận thành ở phút 72. 

Trận ra quân giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-0 trước U22 Đông Timor và có lẽ nhiều người vẫn còn nuối tiếc khi chúng ta không thể tận dụng triệt để các cơ hội. Nhưng quan trọng hơn, với 3 điểm đầu tiên và sự hứng khởi ở chặng khởi đầu sẽ là hành trang quan trọng cho chặng đường phía trước của U22 Việt Nam.

Theo Bongdaplus.vn

Công Phượng

HLV Hữu Thắng

Văn Hậu

U22 Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.