The Voice Kids đã khép lại bằng những ồn ào của người lớn. Sân chơi của trẻ thơ bỗng chốc trở thành nơi để người lớn vụ lợi, trút giận và “ném đá” lẫn nhau. Các em nhỏ ký hợp đồng “độc quyền” với đơn vị sản xuất và đi diễn khắp từ nam ra bắc…
Tất cả những điều ấy khiến chúng ta nhận ra rằng: The Voice Kids là một sân chơi không thể chơi được!
Ngay cả các huấn luyện viên Thanh Bùi, Hiền Thục đều khẳng định: Sẽ không bao giờ cho con mình thi The Voice Kids. Lời khẳng định đó của những người trong cuộc có thể coi như một lời “cảnh báo” đầy sức mạnh cho những ai có ý định cho con tham gia chương trình này. Bởi, cha mẹ nào cũng muốn con mình tránh xa những xấu và gần gũi với những gì tốt đẹp nhất. Do đó, sẽ chẳng bao giờ họ “cấm” con mình nếu đó là một cuộc chơi đáng để tham gia.
Về phía thí sinh dự thi, dù được giải hay không thì các em đều là những người thiệt thòi.
Nhật ký của bố bé Thùy Mai về sự tốn kém và những điều “vô lý” của The Voice Kids khiến chúng ta nhận ra nhiều điều. Ra về giữa chừng, tất cả những gì họ “đầu tư” cho con trong quá trình tham gia Giọng hát Việt nhí đều đổ sông đổ bể. Họ ngậm ngùi ra về với nỗi lo về số tiền vay nợ cho con đi thi không biết lấy đâu mà trả. Trong khi đó, đơn vị sản xuất và nhà đài thu hàng tỷ đồng quảng cáo mỗi tối phát sóng.
Không được giải đã vậy, những em được giải thì số phận cũng chẳng hơn là mấy, ở một khía cạnh nào đó. Dù Quang Anh giành vị trí vô địch là rất xứng đáng nhưng em vẫn bị “ném đá”, vẫn bị người lớn đem ra “mổ xẻ”, trút giận. Truyền thông “soi mói” cuộc sống gia đình em giống như họ đã làm với những nghệ sỹ trưởng thành.
Quang Anh ký bản hợp đồng ca sỹ độc quyền với đơn vị tổ chức. Điều đó có nghĩa, em sẽ phải chịu sự chi phối của người khác trong tương lai. Một cậu bé lớp 7 liệu đã đủ trưởng thành, đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm với bản hợp đồng ấy? Và chắc chắn, việc học văn hóa của Quang Anh sẽ bị ảnh hưởng bởi những chuyến lưu diễn từ Nam chí Bắc sắp tới. Tương lai của em sẽ ra sao nếu việc học hành không đến đầu đến đũa và tài năng ca hát cũng không đủ sức để “chín”?
Tuy không giành chiến thắng nhưng Phương Mỹ Chi cũng trở thành tâm điểm của dư luận. Em nhận được không ít lời khen, tiếng chê. Thậm chí, nhiều người còn “ném đá” Mỹ Chi vì cô bé chỉ hát dòng nhạc dân ca sở trường của mình. Ai dám đảm bảo những ồn ào của cộng đồng mạng không ảnh hưởng đến việc học hành của Mỹ Chi?
Hơn nữa, sự nổi tiếng đến khi các em còn quá nhỏ. Ánh hào quang mà cuộc thi tạo ra xung quanh cũng cô, cậu bé hơn 10 tuổi rất dễ sản sinh sự kiêu ngạo trong các em. Sự kiêu ngạo đó có thể “giết chết” tài năng và ảnh hưởng không tốt đến quá trình hình thành nhân cách của các em.
Như vậy, dù xét ở góc độ nào, thì việc tham gia The Voice Kids cũng là một cuộc chơi đầy mạo hiểm!
Theo Mecon.vn