Đêm Bán kết Giọng hát Việt nhí vừa kết thúc với Top 3 đã chính thức lộ diện, bên cạnh 6 thí sinh sẽ phải chia tay chương trình.
Giọng hát Việt nhí đêm
nay chứng kiến nhiều phần thi ngang tài ngang sức của các thí sinh, nói
như lời MC Trấn Thành, đây là đêm "không còn gì để mất" của các giọng
ca nhí nên dường như tất cả các bé đều biểu diễn bằng tất cả sự cố gắng
cũng như kinh nghiệm được tích lũy trong suốt hành trình dài của The Voice Kids mùa đầu tiên.
Sau
khi các màn biểu diễn của cả 3 đội kết thúc, tất cả thí sinh, HLV và cả
khán phòng đều hồi hộp chờ đợi kết quả Top 3 chung cuộc. Thí sinh lọt
Top sẽ là thí sinh có bình quân cao nhất của điểm số do HLV chấm và số
lượt bình chọn của khán giả tính từ ngày 17/8-31/8.

Phương
Mỹ Chi với tỉ lệ hơn 100% là thí sinh đầu tiên vào Chung kết. Trần Ngọc
Duy với 92,72% là thí sinh tiếp theo lọt Top. Võ Thu Hà và Quang Anh
“ngang tài ngang sức” trong lượt bình chọn của HLV với 35%. Quang Anh
chiếm ưu thế và tự tin tiến vào Chung kết với 71,15% do khán giả bình
chọn.



Đây
được xem là một kết quả khá thuyết phục và làm hài lòng phần đông khán
giả. Một Mỹ Chi ngọt ngào, một Ngọc Duy tình cảm và một Quang Anh đa sắc
màu hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả một đêm Chung kết đầy thành công.
Nhóm Bee. T của chị em Thiều Bảo Trang với vai trò khách mời mở màn The Voice Kids với ca khúc Một trái tim, một quê hương của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Hai chị em đầy vui tươi và trẻ trung trong tà áo dài đã làm khán đài trở nên rộn rã.



2 MC The Voice Kids: Thanh Thảo - Trấn Thành
Cao
Khánh của đội Hiền Thục là thí sinh đầu tiên thi tài. Em tiếp tục trung
thành với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước, Cao Khánh trong trang
phục hải quân đã thể hiện ca khúc Bay lên lá cờ của nhạc sĩ Phương Uyên đầy tình cảm.


Phương Mỹ Chi tiếp tục chinh phục khán giả yêu dân ca qua liên khúc Sa mưa giông – Nhớ mẹ lý mồ côi. Vẫn
những nốt ngân ngọt ngào, tình cảm, Mỹ Chi thể hiện liên khúc khá thành
công. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng khá đáng tiếc khi Mỹ Chi
và HLV của mình đã chọn cách quá an toàn trong một cuộc thi tầm cỡ như The Voice Kids.


Feeling good đầy
“feeling” với tiếng hát của Linh Lan. Có vẻ như em đã biết tiết chế cái
“lửa” của mình để thể hiện ca khúc giằng xé nhưng vẫn đầy tinh tế, ma
mị. Linh Lan đã tiến bộ rõ rệt trong việc kiểm soát giọng hát kể từ đêm
Liveshow 4 vừa rồi.


Các
HLV nhận xét rằng, Phương Mỹ Chi là thí sinh vẫn luôn là chính mình
trọn vẹn nhất từ đầu mùa tới giờ, Linh Lan đã tìm được ca khúc khiến em
có thể “thăng hoa” và Cao Khánh đã có những tiến bộ theo từng ngày.
Trong khi đó HLV Hiền Thục lại từ chối nhận xét về học trò mình, chị khéo léo: “Giờ mình khen thì… hơi kỳ, bây giờ các con cứ vào trong rồi… tính sau nhé!”

Huỳnh Hữu Đại là thí sinh đầu tiên của đội Thanh Bùi “ra quân” đêm nay. Nồng nàn, tình cảm và tinh tế trong những nốt ngân với When You Believe nổi tiếng của Whitney Houston, Hữu Đại đã nhanh chóng giành được nhiều tràng pháo tay của khán giả ngay từ câu đầu tiên.
“Cậu
bé nhút nhát” của đội Thanh Bùi đã biến mất, thay vào đó là một Hữu Đại
tự tin, thong dong và truyền đạt tình cảm rất tốt. Em hát say sưa như
rất thấu hiểu và sống trong ca khúc mình thể hiện.


Khác hẳn với những đêm trước, Ngọc Duy đêm bán kết đầy chững chạc, chỉn chu trong bộ vest trang trọng với My Kool Việt Nam. Tuy vậy, Ngọc Duy vẫn là chính mình khi giữ nguyên chiếc nón snapback đồng hành từ đầu chương trình.
Phải
nói Thanh Bùi đã đào tạo học trò rất tốt khi các thí sinh của anh lãnh
hội được những đặc điểm “rất Thanh Bùi” trong luyến láy, xử lý nhưng vẫn
giữ được nét riêng của mình. Ngọc Duy đã gây bất ngờ không những trong
giọng hát ngày một tiến bộ mà còn khả năng beatbox độc đáo. Cùng vũ đoàn
hoành tráng, Ngọc Duy đã thực sự tỏa sáng trong tiết mục của mình.


We are The World huyền
thoại của Michael Jackson đầy mới mẻ qua giọng hát của Vũ Song Vũ. Ra
dáng đàn anh trong bộ vest “đồng phục”, Song Vũ tiếp tục khoe chất giọng
tình cảm và thể hiện khả năng làm chủ sân khấu rất tốt. Cùng dàn hợp
xướng hoành tráng, tiết mục này là phần “out” hoàn hảo cho lượt thi của
đội Thanh Bùi.


Lưu
Hương Giang nhìn nhận “tầm nhìn xa” của Thanh Bùi khi đã biết chọn Hữu
Đại – một giọng ca tuyệt vời ở vòng Đối đầu. Các HLV đều công nhận và
khâm phục giọng ca ngày một tiến bộ của em. Vũ Song Vũ, Ngọc Duy cũng
gây được ấn tượng rất tốt.
Thanh Bùi tỏ ra khá
bối rối và lúng túng khi nói về học trò của mình. Anh không giấu được
niềm vui trước những gì mà học trò đã làm được

Một lần nữa Quang Anh của đội Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh hóa thân thành một cậu bé dân tộc trong ca khúc Thênh Thênh Ook ơi của
nhạc sĩ Nguyễn Cường. Bên cạnh giọng hát đầy kỹ thuật, tiết mục của
Quang Anh còn gây ấn tượng bởi sự hoành tráng cùng vũ đoàn minh họa. Đặc
biệt, Quang Anh còn mạnh dạn lột áo trên sân khấu để hòa vào ca khúc
thật trọn vẹn.


Được xem là “luôn hát nhạc của Diva”, cô bé nhỏ nhắn Thu Hà chọn Trên đỉnh Phù Vân – một ca khúc khó, đòi hỏi nhiều kỹ thuật của nhạc sĩ Phó Đức Phương vốn rất thành công qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Linh.
Cùng
dàn nhạc cụ dân gian, Thu Hà như một thiếu nữ Nam kinh thực sự, em
“phiêu” theo ca khúc bằng những kỹ thuật ấn tượng. Thêm một điểm trùng
hợp thú vị của “bản sao nhí Hương Tràm”, Trên đỉnh Phù Vân cũng là ca khúc đem lại thành công cho Hương Tràm trong đêm Chung kết Giọng hát Việt mùa đầu tiên.


Lá cờ là
ca khúc dự thi của Hồ Văn Phong – thí sinh cuối cùng đội Lưu Hương
Giang – Hồ Hoài Anh đêm Bán kết. Tiết mục đầy hào hùng của Hồ Văn Phong
là một món quà ý nghĩa trước ngày lễ Quốc Khánh 2-9 sắp tới đây.


HLV
nhận xét các tiết mục hôm nay đậm chất Việt khi có đủ thể loại dân tộc,
chầu văn, tình yêu quê hương đất nước, dân ca… Thu Hà thể hiện một ca
khúc khó mà không hề chênh, phô, Quang Anh vẫn giữ nhịp rất tốt ngay cả
khi kết hợp với vũ đạo, Hồ Văn Phong thì sở hữu giọng hát rất thật, đầy
cảm xúc.
Lưu Hương Giang chia sẻ với các học
trò của mình rằng, khi vào đến đây các em đều là những thí sinh có tài
năng, người đi tiếp là người may mắn hơn chứ không hẳn là người giỏi
hơn. Cô hy vọng các học trò hiểu và thông cảm với quyết định của mình.


Khách mời Đàm Vĩnh Hưng khép lại đêm bán kết The Voice Kids với ca khúc "Mặt trời bé con" của nhạc sĩ Trần Tiến
Theo Trí thức trẻ