The Voice có quá nhiều nước mắt. Không chỉ nước mắt trên sân khấu mà nước mắt rơi cả phía hậu trường, trong "cuộc chiến" giữa “những kẻ xấu bụng” với Giám đốc âm nhạc và Ban tổ chức cuộc thi.
The Voice có quá nhiều nước mắt. Không chỉ nước mắt trên sân khấu mà
nước mắt rơi cả phía hậu trường, trong "cuộc chiến" giữa “những kẻ xấu
bụng” với Giám đốc âm nhạc và Ban tổ chức cuộc thi.
Trong 7 tập đã phát sóng (4 tập Giấu mặt, 3 tập Đối đầu), tập nào cũng có nước mắt.
Hồ Ngọc Hà khóc khi "người quen" của chị được đánh giá là hát hay. Tuy nhiên màn khóc lóc này bị cho là giả tạo.
Thu Minh cũng nước mắt ngắn dài vì phải lựa chọn thí sinh ở lại dù chị cũng mê người phải dừng cuộc chơi.
Quý ông của nhạc Việt rưng rưng nghẹn ngào. Dạo này có vẻ như Mr Đàm cũng hòa nhập với xu hướng khóc trên sân khấu một cách rất nhanh chóng, hết khóc trong live show giờ anh lại khóc trên vị trí HLV.
Nước mắt của huấn luyện viên, nước mắt của thí sinh và nước mắt của Giám đốc sản xuất âm nhạc.
Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu người ta nhìn thấy sự suy sụp tinh thần,
nỗi lo sợ hay một điều gì đó đại loại như vậy trên khuôn mặt của “Mèo
lớn” Phương Uyên trước buổi họp báo chiều 11/9. Nhưng ngay từ khi xuất
hiện ngoài sảnh Riverside Palace, Phương Uyên đã cười chào đón sự chú ý
của cánh phóng viên. Nhưng có thể thấy nụ cười không được tự nhiên, có
thể hiểu Phương Uyên cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và bình thường - dù sự việc,
như chị nói, hoàn toàn không bình thường, thậm chí đó như "một cuộc trả
thù".
Trong phòng họp báo, trước khi bắt đầu, cả thí sinh, huấn luyện viên,
giám đốc âm nhạc Phương Uyên, giám đốc Cát Tiên Sa Nguyễn Quang Minh đều
tỏ ra khá vui vẻ và thoải mái. Họ vui vẻ trao đổi, vui vẻ trò chuyện
với nhau.
Nhưng khi cuộc họp báo bắt đầu, họ có một gương mặt hoàn toàn khác: căng thẳng, mệt mỏi, đầy tâm trạng.
Trước khi nói quyết định xin từ chức Giám đốc âm nhạc, Phương Uyên đã khóc. Hàng loạt thí sinh cũng sụt sùi theo.
Và The Voice lại khóc...
Phương Uyên khóc...
Và các thí sinh cũng sụt sùi.
Nhưng, cũng trong buổi họp báo của Ban tổ chức Giọng hát Việt, mọi người
không chỉ thấy nước mắt mà còn được nghe thấy "giọng" quen thuộc của
The Voice: Những lời tán dương. Và người được tán dương hôm nay chính là
vị Giám đốc âm nhạc đang vướng vào một scandal khủng khiếp.
Ông Quang Minh - Giám đốc Cát Tiên Sa cho rằng: “Chị Phương Uyên đã làm
tốt vai trò Giám đốc âm nhạc. Chúng tôi yêu quý con người của chị về sự
nhiệt tình và niềm đam mê âm nhạc. Dù Phương Uyên có áp lực để từ chức
thì chúng tôi vẫn muốn làm việc với chị ấy". Và đến cuối cuộc họp báo
thì ông Minh đã quyết định giữ Phương Uyên ở lại, trước sự truy vấn đến
cùng của phóng viên báo chí về phương án giữ hay thay "Mèo lớn".
4 vị giám khảo cũng hết lời khen ngợi và tha thiết kêu gọi Phương Uyên ở lại.
Hồ Ngọc Hà có vẻ như hơi mất bình tĩnh: "Chị Phương Uyên không được đi đâu hết. Hãy ngồi đây với chúng tôi".
Hotboy Bùi Anh Tuấn, đại diện cho các thí sinh cũng hết lời tán dương:
"Em không biết nói gì. Nhưng em mong chị Phương Uyên ở lại với chúng em.
Vì chị chính là nơi tình yêu bắt đầu của em".
Buổi họp báo chiều 11/9 của The Voice được nhiều phóng viên báo chí nhận
định là "chưa có cuộc họp báo nào hay như thế". Cũng phải, chưa cuộc
họp báo nào lại đẩy rất nhiều người trong cuộc đến những cảm xúc cao
trào, trái ngược nhau đến vậy. Đấy cũng chính là cái "chất" đang có
khiến The Voice hút hàng triệu khán giả mỗi tối Chủ nhật hàng tuần.