Có thể lý giải rằng khán giả lẫn giới showbizđang đổ xô xem Bước nhảy hoàn vũ vào hồi gay cấn. Song cũng cần phải nói tớimột thực tế khác: trong thời bùng nổ các cuộc thi ca hát và bội thực âm nhạchiện nay, người đoạt ngôi quán quân các cuộc thi tìm kiếm ngôi sao cũngkhông dễ gì tỏa sáng.
Mấy năm gần đây có rất ít gương mặt mới và trẻbước ra từ các cuộc thi để lại dấu ấn trong làng giải trí, hầu hết vẫn đangloay hoay tìm chỗ đứng. Sau các cuộc thi Sao mai, các giải nhất dòng nhạcnhẹ hay thính phòng cổ điển như Vương Dung, Hiền Anh, Hà Linh, Lê Anh Dũng,Quang Hào, Xuân Hảo, Hoài Thu… chỉ xuất hiện cầm chừng, chưa có sản phẩm âmnhạc có tiếng vang. ![]() |
Trà My được xuất hiện nhiều vì có đại gia giúp sức |
Riêng ca sĩ giải nhất của dòng dân gian thìcàng im hơi lặng tiếng. Cuộc thi Sao mai Điểm hẹn năm 2008 ghi tên HoàngNghiệp ở vị trí cao nhất, nhưng đến nay Hoàng Nghiệp còn chưa có một albumriêng. Cuộc thi Thần tượng Việt Nam đã qua hai lần tổ chức thì nổi bật hơncả là Phương Vy và Trà My - hai ca sĩ có sắc vóc đáng chú ý, chứ chưa phảilà giọng hát. Phương Vy và Trà My xuất hiện nhiều hơn, cát-sê trội hơn cácca sĩ cùng thi Vietnam Idol khác nhờ có ê-kíp, nhà sản xuất riêng và “đạigia” nâng đỡ. Giải nhì của Vietnam Idol năm 2007 Ngọc Ánh hay các giải caonhất của Vietnam Idol 2008 Quốc Thiên, Thanh Duy, Duyên Anh… vẫn chưa aingấp nghé thành “sao”, chứ chưa nói là “thần tượng” như kỳ vọng.
Trong một cuộc thi khác là Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình, vị trí quán quâncủa các năm gần đây thuộc về Phương Trinh, Võ Hạ Trâm, Đỗ Tùng Lâm, TiêuChâu Quỳnh Như thì có người còn đặt câu hỏi “liệu ai trong số họ sẽ phải bỏcuộc chơi nếu sự nghiệp ca hát mãi không nhúc nhích?”. Riêng các vị trí thấphơn trong các cuộc thi thuộc top 10, top 5 thì có người đã gần như bị lãngquên, có người vẫn tiếp tục “tranh đấu” cho dù chưa thấy le lói ánh sángcuối đường hầm.
Hiện nay đang tiếp tục có các cuộc thi như: Tiếng ca học đường, Bệ phóng âmnhạc, Song ca cùng thần tượng, Hát cho niềm đam mê… nhưng sự quan tâm củacông chúng và sức ảnh hưởng trong cộng đồng của chúng không ở mức cao. Trongbầu không khí lộn xộn, trầm lắng chung của làng nhạc Việt thì chưa có “cúhuých” nào đủ sức gây bùng nổ từ các nhân tố đi thi như thời của Tùng Dương,Kasim Hoàng Vũ, Ngọc Khuê, Lưu Hương Giang, Hà Anh Tuấn, Hoàng Hải, PhươngLinh, Ngọc Anh, Anh Khoa...
Thực tế cho thấy: Không có nhiều ca sĩ đủ sức đi xa khi mang trên vai mìnhsức nặng của danh hiệu mà họ đạt được; và ở chiều hướng khác, hiệu ứng từcác cuộc thi còn… quá nhẹ để có thể làm đòn bẩy vững chắc đưa ca sĩ bật lên.
![]() |
Phương Vy nổi tiếng nhờ có ê-kíp riêng năng động |
Một hiện tượng nữa, là xu hướng “hòa nhập thị trường” bằng con đường Namtiến của hàng loạt thí sinh bước ra từ các cuộc thi ca hát, như Trà My, HảiYến, Đinh Ứng Phi Trường, Maya, Ngọc Ánh, Tùng Lâm…, lại đặt họ trước nguycơ mới. Tại thị trường “dùng tất, xài nhanh” này, có những Sao mai, nhữngIdol đi hát cát-sê không đủ để tái đầu tư, mua sắm quần áo, muốn ra đượcalbum chỉn chu có khi phải vay chỗ nọ đập chỗ kia hoặc nhờ gia đình giúpsức. Nổi được lên trong “đám đông” này không dễ. Các “cựu thí sinh” đều đangcố gắng lạc quan, song cũng không giấu nổi những lo lắng. “Điều lạc quanbây giờ có lẽ là niềm đam mê ca hát và suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp.Còn bi quan thì nhiều lắm, đó là sự lộn xộn của thị trường âm nhạc hiện nayvà những chuyện riêng tư khác mà tôi xin phép không nói ra” – PhiTrường, gương mặt đẹp của Vietnam Idol 2008 bày tỏ.
Chưa kể thêm những thách thức của thời gian không chờ đợi ai và thói “hayquên”, “có mới nới cũ” của đám đông. Áp lực “tre chưa già măng đã mọc” buộccác cựu thí sinh này bằng mọi cách phải tiến lên và “canh chừng” những cuộcthi mới sắp bắt đầu…
|
Theo Thể thaoVăn hoá