Gala thứ 6 của cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn đêm qua kết thúctrong những giọt nước mắt chia tay của Yến Ngọc và dư âm không mấy ngọt ngàocủa việc nhạc sĩ Tuấn Khanh “bỗng dưng khó tính” khi bắt 3 thí sinh lọt vàotop nguy hiểm phải xin lỗi khán giả một cách nghiêm túc.

Có thể nói, lần đầu tiên cácthí sinh, khán giả và người xem truyền hình chứng kiến một Tuấn Khanh đầykiên quyết và gay gắt, khác hẳn vẻ “dễ thương” thường thấy ở anh. Sau khi MCcông bố tên 3 thí sinh rơi vào top nguy hiểm theo số phiếu bình chọn củakhán giả là Minh Chuyên, Yến Ngọc, Đinh Mạnh Ninh, nhạc sĩ Tuấn Khanh thaymặt Hội đồng giám khảo nêu tên hai người nhận được tấm vé để được tiếp tụcvào vòng trong.

Thí sinh SMĐH lúng túng vì bị bắt xin lỗi
Top 3 thí sinh lọt top nguy hiểm đêm qua và phải nói lời xin lỗi khán giả, người hâm mộ. Ảnh: vietnamnet

Nhưng trước khi nêu tên mộtngười phải dừng cuộc thi, nhạc sĩ Tuấn Khanh đã khiến tất thảy mọi người bấtngờ khi nói: “Tôi nghĩ các bạn nên xin lỗi những khán giả và người hâm mộ đãnhắn tin bình chọn cho mình vì các bạn đã làm họ thất vọng”. Là người đầutiên “đỡ đạn”, Minh Chuyên tưởng câu nói đó của nhạc sĩ Tuấn Khanh chỉ làlời gợi ý nên khi cầm mic chia sẻ vài lời với khán giả, cô chỉ nói chungchung về cảm xúc cũng như mong muốn của mình. Lập tức, Minh Chuyên bị nhạcsĩ Tuấn Khanh nhắc nhở: “Tôi muốn các bạn xin lỗi”.

Dường như “choáng” trước tháiđộ kiên quyết và yêu cầu rõ ràng đó, Minh Chuyên lúng túng như muốn khóc khinói: “Em muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể khán giả và người hâm mộ vì đãkhông thể hiện được tốt nhất trong cuộc thi. Em hy vọng tiếp tục nhận đượcsự ủng hộ để đi tiếp và có cơ hội thể hiện mình tốt hơn”.

Tới lượt Yến Ngọc, dường nhưđã được chuẩn bị tinh thần nên thái độ của cô khá cứng cỏi, cô không tậptrung nói lời xin lỗi như ý của nhạc sĩ Tuấn Khanh mà chia sẻ: “Nếu có phảixin lỗi thì… không phải tôi muốn kêu gọi sự bình chọn cho bản thân mình màxin mọi người hãy sáng suốt khi bình chọn cho tất cả thí sinh”. Và dường nhưcảm nhận được mình sẽ là người phải rời khỏi cuộc thi trong đêm nay, YếnNgọc tâm sự: “Dù đây có là lần cuối cùng đứng trên sân khấu Sao Mai Điểm hẹnthì tôi rất muốn chụp lại hình ảnh sân khấu lúc này và cả cuộc đời tôi sẽmãi nhớ về cuộc thi”.

Lời xin lỗi của Đinh MạnhNinh có vẻ “được lòng” vị nhạc sĩ “bỗng dưng khó tính” nhất. Sau khi xin lỗikhán giả và người hâm mộ, Mạnh Ninh nói: “Đến với cuộc thi tôi không đặtnặng vấn đề giải thưởng mà muốn học hỏi và đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dùcó tham gia cuộc thi hay không thì tôi xác định con đường trước mắt mình cònrất dài và tôi sẽ cố gắng hết mình trên con đường đó”. Ý sẽ lao động nghệthuật nghiêm túc, nỗ lực sáng tạo không ngừng để chuộc lỗi với khán giảtrong câu nói của Đinh Mạnh Ninh được Tuấn Khanh nhắc lại với tất cả các thísinh.

Suốt những giây phút căng nhưdây đàn đó, cả sân vận động im phăng phắc. Đến cả hai MC cũng bất ngờ trướctình huống ngoài kịch bản và không dám “đỡ lời” cho bất cứ thí sinh nào.Đứng trên sân khấu, chứng kiến các bạn rơi vào “cảnh kịch tính”, Hoài Thubật khóc, các thí sinh an toàn khác cũng căng thẳng không kém…

Cuối cùng, nhạc sĩ Tuấn Khanhcông bố tên thí sinh phải rời khỏi cuộc thi là Yến Ngọc. Cô chia tay cuộcthi trong những giọt nước mắt và không khí có vẻ nặng nề hơn những đêm trướcsau sự cố "xin lỗi" vừa rồi.
 

Thí sinh SMĐH lúng túng vì bị bắt xin lỗi
Top 5 ca sĩ được bình chọn nhiều nhất.


Lại tiếp tục nóng vì Đinh Mạnh Ninh

Đêm qua, Hội đồng nghệ thuật(HĐNT) rằng Mạnh Ninh đã biết tiếp thu ý kiến bằng việc chọn một ca khúc trữtình, sâu lắng Biển cạn là một sự mới mẻ hơn với Đinh Mạnh Ninh.Nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận xét: “Nhắc nhở của Mỹ Tâm làm cho em thay đổi,nhưng em nên nhớ không phải sự thay đổi nào cũng tốt”. Và chàng ca sĩ"cá tính" này “cãi” lại: “Em chưa thay đổi chút nào, đó chỉ là một góctrong tâm hồn em. Bài "Biển cạn" không phải em mới chọn sau live show thứ 5mà nó nằm trong list danh sách dự thi SMĐH của em”.

Trước thái độ đó của MạnhNinh, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh kể câu chuyện: “Tuần trước khi dời cuộc thitrở về nhà, mẹ tôi bảo: sao con chọn ca sĩ ngổ ngáo thế đi tiếp, mẹ khôngthích”. Qua đó nhạc sĩ của Nuối tiếc cũng nhắc nhở: “Làmnghệ thuật đôi khi cũng nên có cái tôi của mình. Và anh cũng khuyên em nêngiữ cái tôi đó”. Tuy nhiên, bài hát được cho là tạo sự khác biệt vớiĐinh Mạnh Ninh lại khiến Hồ Hoài Anh cảm thấy như "đang ăn bún đậu chấm mắmtôm, uống Whisky".

Màn trình diễn của Đinh MạnhNinh với ca khúc Biển cạn cũng gây cho ca sĩ Tóc nâu môi trầmcảm giác “chưa tạo được sự sâu lắng trong tâm hồn người nghe”. Tuynhiên, ca khúc Yêu đã cho khán giả nhận ra một Đinh Mạnh Ninh vớisự trẻ trung quen thuộc.

Con cưng của HĐNT rơivào vòng nguy hiểm

Cùng với Đinh Mạnh Ninh, YếnNgọc, con cưng của HĐNT, thí sinh Minh Chuyên đã bị rơi vào vòng nguy hiểmsau khi kết thúc màn bình chọn của khán giả. Từ những gala đầu tiên tới giaiđoạn thứ hai, Minh Chuyên luôn nhận được những đánh giá tốt nhất của cácthành viên HĐNT. Ngay ở đêm thi thứ sáu, người được coi là thành viên khótính nhất ở Sao Mai điểm hẹn 2010, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã đưa ra nhận xét: “Saucuộc thi này em có đầy đủ mọi thứ để bước ra làm nghề một cách chuyên nghiệpvà đàng hoàng”.

Thí sinh SMĐH lúng túng vì bị bắt xin lỗi
Chia tay Yến Ngọc.

Ở đêm thi thứ sáu, MinhChuyên chọn hát Khúc mưa (Võ Thiện Thanh) và Lời chưa nói (Xuân Phương). Hai ca khúc có tiết tấu chậm và buồn. Tuấn Khanh cho rằng: “Nếucoi các phần trình diễn của Minh Chuyên  trong SMĐH cộng lại là một liveshow, thì hai phần trình diễn trong đêm thứ sáu rơi vào phần thấp nhất trongbiểu đồ của riêng bạn”. Mỹ Tâm cũng đồng tình: “Bạn nên để khôngkhí sôi động hơn”. Bên cạnh đó, Minh Chuyên đêm qua cũng bị chê nhiềuvề trang phục khi cô mặc bộ đồ "như ca sĩ Thanh Lam 20 năm trước".

Minh Chuyên sau đó có chiasẻ, cô muốn định hình cho mình phong cách Người đàn bà hát nên duytrì một con đường với các ca khúc có phong cách giống nhau. Về điều này,nhạc sĩ Tuấn Khanh cho rằng đó là một sự sai lầm. Tuy nhiên, các ý kiến HĐNTchỉ ra là sự so sánh với chính những điều Minh Chuyên đã làm được trong cuộcthi này, còn phần biểu diễn của cô trong đêm thứ sáu vẫn được đánh giá cao.Nhưng cuối cùng, giống như Mỹ Như ở đêm thi trước, cô là người rơi vào topnguy hiểm,

Ngay cả Hà Hoài Thu cũng suýt nữa lọt vào top nguy hiểm, dù trước đó cô luônlà người dẫn đầu bảng danh sách bình chọn của khán giả. Còn Mỹ Như, khôngbiết có phải vì thắc mắc của Mỹ Tâm: “Khán giả hãy cho tôi một lời giảithích đi, tại sao không bình chọn cho cô ấy, cho dù sau mỗi màn biểu diễncủa Như bao giờ khán giả cũng vỗ tay nhiệt tình nhất” đã nhận được đủsố phiếu bầu và bước lên top thí sinh an toàn.

Trong đêm thi đầu tiên tạiSài Gòn, Nguyễn Hải Nam, Lương Viết Quang, Lan Trinh cũng nhận được nhiều sựbình chọn của khán giả hơn. Màn trình diễn của Hải Nam với Bay Góc tối cũng được đánh giá có nhiều tiến bộ. Đặc biệt Lương ViếtQuang được Tuấn Khanh coi là một trường hợp điển hình của SMĐH khi có sựtiến bộ vượt bậc từ những vòng ngoài và ngày càng chứng tỏ được bản lĩnh củamình. Tối qua Lương Viết Quang hát hai ca khúc Cà phê một mình (Ngọc Lễ) và Vì đó là em (Diệu Hương). Lan Trinh tiếp tục được khenngợi về sự biến hóa trong trình diễn nhưng không thuyết phục HĐNT về giọnghát.

Đêm thi thứ bảy sẽ còn lạibảy thí sinh và tiếp tục diễn ra tại TP HCM.


Theo Đất Việt