Hình ảnh thương tâm của người phụ nữ xấu số lần nữa gióng lên hồi chuông
cảnh báo về hậu quả nặng nề của cuộc nội chiến chưa hồi kết ở Syria.
Nỗi đau của cả nhân loại về những hình ảnh xót xa của trẻ em Syria trong chiến tranh chưa kịp nguôi ngoai, những cuộc không kích khác vẫn liên tiếp xảy ra.
Và
mới đây, cuộc không kích vào một khu dân cư ở Syria đã khiến một phụ nữ
thiệt mạng do bức tường đổ sập đè lên toàn bộ cơ thể. Bức ảnh thương
tâm về nạn nhân xấu số được chụp tại thành phố Al-Rastan ở Homs, thành
trì chính của lực lượng nổi dậy chống chế độ độc tài của Tổng thống
Syria Bashar al-Assad.
Nạn nhân bị tường sập, đè lên cơ thể sau một cuộc không kích.
Trong ảnh, người phụ nữ chân trần
trong trang phục Hijab đỏ nằm bên dưới các bức tường đổ một tòa nhà, một
tay và một chân buông thõng xuống đống đổ nát. Một nhân viên cứu hộ
được đã leo lên, lay cánh tay với hy vọng cứu nạn nhân. Nhưng đáng buồn
thay, hy vọng ấy lần nữa bị dập tắt khi người phụ nữ đã tử vong.
Một nhân viên cứu hộ được đã leo lên, lay cánh tay với hy vọng cứu nạn nhân.
Hình ảnh đau lòng này được đăng tải
trên tờ Mirror nhằm cho thấy mối nguy hiểm thường trực mà những gia đình
vô tội ở Syria phải đối mặt mỗi ngày khi bị không kích. Một nhà báo Hà
Lan, Brenda Stoter đã đưa bức ảnh này lên trang Twitter cá nhân với lời
bình luận: “Một người phụ nữ Syria đã chết khi mái nhà chính nơi cô ở đổ vào người sau khi tên lửa máy bay chiến đấu bắn ra”.
Tuy nhiên, người ta vẫn chưa xác nhận
được lực lượng nào đã gây ra trận không kích lần này. Tính tới thời điểm
này, cuộc nội chiến ở Syria đã kéo dài hơn 4 năm, cướp đi hơn 310.000
sinh mạng và tiêu tốn hơn 10 triệu USD. Như vậy, cuộc khủng hoảng chưa
có hồi kết này vẫn ngày ngày khiến bao gia đình phải ly tán, gây thiệt
hại nghiêm trọng tới những người dân ở đây.
Nguồn: Mirror