Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh

Ông Nguyễn Thoan (Hưng Yên) được mệnh danh là ông vua cây cảnh khi sở hữu hàng vạn cây cổ quý hiếm.

Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh
Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh-1

Từ trên cao nhìn xuống vườn cây triệu đô của ông Thoan (Hưng Yên), người được mệnh danh là ông vua cây cảnh

Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh-2

Để có được cơ ngơi đồ sộ, ông Thoan phải lặn lội khắp các tỉnh thành để tìm mua cây đẹp

Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh-3

Ông tâm sự, nhiều lúc vì mê cây quá, ông phải bán cả mấy mảnh đất đi để mua cây. Thậm chí, đại gia Hưng Yên còn dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của nửa đời người để đổ vào thú chơi tao nhã

Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh-4

Ông cho biết, ngày trước, ông bị ốm nặng tưởng không thể qua khỏi. Đến mức gia đình ông phải chạy vạy khắp nơi tìm thuốc cứu chữa nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Vào những lúc bế tắc nhất, ông Thoan chọn cây cảnh làm thú vui giết thời gian và quên đi bệnh tật

Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh-5

“Tôi cũng không biết lý giải thế nào, mình khỏi bệnh là nhờ thuốc tốt hay tâm bệnh được hóa giải nhưng chỉ biết từ ngày chơi cây, tôi thấy mình vui vẻ, lạc quan trở lại” – ông Thoan giãi bày

Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh-6

Kể từ ngày đó, ông Thoan bắt đầu sưu tập cây cảnh và mua tất cả những cây đẹp ở khắp nơi trên cả nước

Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh-7

Ông Thoan hiện sở hữu 3 vườn cây siêu to khổng lồ với hàng nghìn cây cảnh cổ thụ có giá cả triệu đô 

Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh-8

Hàng ngày, ông phải thuê lượng lớn công nhân đến cắt, tỉa, chăm sóc cây

Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh-9

"Tôi không giới hạn, chơi chuyên ở bất kỳ dòng cây nào, nên ở đâu có cây đẹp, hợp ý mình là tôi sẵn sàng rút ví. Tôi chủ yếu mua cây về để chơi, để ngắm chứ không đặt nặng vấn đề kinh doanh, tính lỗ lãi, kiếm lời" - ông vua cây cảnh nói.

Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh-10

Ông Thoan cho rằng, việc mua bán cây cảnh là hữu duyên, chứ không phải cứ có nhiều tiền là mua được

Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh-11

Một trong những "báu vật" mà ông Thoan thích nhất là cây sanh cổ có dáng hình Thánh Gióng cưỡi ngựa

Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh-12

Có thượng khách sẵn sàng trả 1 tỷ đồng để sở hữu lại cây nhưng ông nhất quyết không bán

Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh-13

Trong đại bản doanh của ông vua cây cảnh, sanh cổ thuộc dòng Nam Điền chiếm số lượng lớn

Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh-14

Đa số sanh cổ trong vườn đều có tuổi đời lên tới hàng trăm năm và sở hữu bộ rễ, bộ tay cành độc đáo

Hoa mắt trước khu vườn triệu đô của ông vua cây cảnh-15

Ông Thoan chia sẻ, hàng ngày, nhiều thượng khách không quản ngại đường xa, lặn lội từ các tỉnh thành đổ về nhà ông để chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn cây

Theo Dân trí

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/kinh-doanh/hoa-mat-truoc-khu-vuon-trieu-do-cua-ong-vua-cay-canh-20200228055252328.htm

cây cảnh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.