“Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc

Thời điểm này, một số các làng hoa lớn tại Hà Nội như Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm), xã Hạ Mỗ ( huyện Đan Phượng) đang vào vụ chờ thu hoạch. Nhưng đa số người dân nơi đây lâm vào cảnh lỗ vốn, “hoa cười nhưng người khóc”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16 yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết để chống dịch.

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-1

Hầu hết các loại hoa tại làng hoa Tây Tựu và xã Hạ Mỗ đều trong tình trạng xuống giá, ế ẩm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Nhằm quyết liệt đẩy lùi dịch bệnh, một số UBND phường trên địa bàn TP Hà Nội đã ra quân tiến hành xử phạt các trường hợp ra đường khi không thật sự cần thiết trong thời gian chống dịch. Việc xử phạt được căn cứ theo điểm a, khoản 1, điều 11 của Nghị định 176 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Nhằm chống dịch bệnh, các hàng quán, khu vui chơi không cần thiết trên địa bàn TP Hà Nội cũng được cơ quan chức năng yêu cầu đóng cửa trong thời điểm này.

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-2

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-3

Do người dân ở nhà chống dịch COVID-19 nên các loại hoa đều trở nên ế ẩm đối diện với nguy cơ quá thời vụ.

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-4

Đa số người dân đều tỏ ra không mấy mặn mà với việc thu hoạch hoa do không bán được.

Chính vì mọi người hạn chế đi lại mua sắm trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 nên người dân tại làng hoa Tây Tựu cũng rơi vào tình cảnh hoa vào vụ nhưng không thể bán được.

Ghi nhận vào chiều ngày 5/4, tại làng hoa Tây Tựu, dù đa số các loại hoa như hoa cúc, hồng, ly, hoa loa kèn đều đã vào vụ cho thu hoạch nhưng không khí thu hoạch hoa nơi đây vẫn vô cùng ảm đạm.

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-5

Theo chị Minh, hầu hết các hộ gia đình trồng hoa tại đây đều trong tình trạng lỗ vốn.

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-6

Người dân tranh thủ thu hoạch hoa để bán vào ngày rằm vì ngày thường không bán được.

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-7

Hoa cúc hiện có giá bán từ 60.000 – 70.000 đồng/bó 50 bông tuỳ chất lượng.

Một số vườn hoa dù đã nở rộ nhưng người dân không thu hoạch để héo thậm chí cắt bỏ.

Những người dân tại những địa điểm này cho biết, kể từ sau dịp Tết (2020), tất cả các loài hoa được trồng tại đây như hoa cúc, hoa hồng và đặc biệt là hoa ly đều chung giảm giá mạnh. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các loại hoa đều chung cảnh ế ẩm, khó bán.

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-8

Hoa hồng cũng rơi vào tình trạng ế ẩm.

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-9

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-10

Hoa hồng thơm và hoa hồng đỏ rao động ở mức từ 60.000 – 70.000 đồng/bó 100 bông tuỳ chất lượng hoa.

Trao đổi với chúng tôi, chị Minh (41 tuổi), một người dân trồng hoa cúc tại đây cho biết, hiện các loại hoa đều khó bán, khách đến mua buôn cũng ít hẳn so với trước đây.

"Ngày thường thì không bán được vì không ai mua, cũng không còn chợ mà bán nữa. Mai ngày rằm nên hôm nay mọi người tranh thủ thu hoạch để mai còn bán được cho lái buôn chứ không chắc cũng bỏ. Giờ trồng hoa gì cũng lỗ nặng vì mất giá, không bán được. Nhà tôi trồng hoa cúc vốn bỏ ra ít nên chỉ lỗ khoảng hơn 10 triệu đồng", chị Minh chia sẻ.

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-11

Những hộ gia đình trồng hoa ly chịu lỗ vốn nặng nề nhất do con giống có giá cao.

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-12

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-13

Người dân chỉ tranh thủ bán hoa vào các ngày rằm, mùng 1 hàng tháng do ngày thường không có người mua.

Ghi nhận tại xã Hạ Mỗ, (huyện Đan Phượng), cảnh thu hoạch hoa tại đây cũng ảm đạm, một số vườn hoa do không bán được, hoa nở quá vụ nên được phá bỏ.

Theo bà Hiền (56 tuổi), một người dân trồng hoa ly tại đây cho biết, hầu hết các nhà trồng hoa ly mùa vụ này đều bị lỗ vốn nặng nề do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-14

"Thấy hoa đẹp cứ tưởng thắng vụ nhưng lại thành bại, hoa thì cười rồi nhưng người khóc. Mà cũng không khóc được", bà Hiền tâm sự.

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-15

Hiện giá bán mỗi cành hoa ly bằng với giá tiền mua giống về trồng.

"Không cần so với mọi năm, chỉ cần so với thời điểm dịch bệnh chưa diễn biến phức tạp thì hiện nay đã còn nửa giá. Ngày thường giờ cũng không ai mua hoa nữa, tranh thủ ngày rằm bán được ít nào hay ít đó.

Mùa này thì nhà nào cũng bị lỗ nhưng nặng nhất vẫn là hoa ly vì con giống có giá cao. Năm nay không có lễ hội, không có chương trình gì tổ chức, giờ người dân cũng không ra đường để chống dịch thì hoa không bán cho ai được. Chưa tính công chăm sóc, vun trồng, phân bón cũng đã lỗ vài chục triệu 1 xào. Giờ cứ cố gắng thu dần bán được bao nhiêu thì bán, dịch bệnh mà nên khó khăn chung. Thấy hoa đẹp cứ tưởng thắng vụ nhưng lại thành bại, hoa thì cười rồi nhưng người khóc. Mà cũng không khóc được", bà Hiền tâm sự.

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-16

Một số hộ gia đình không còn cảm thấy mặn mà với vườn hoa cúc.

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-17

Vườn hoa loa kèn tại xã Hạ Mỗ bị phá bỏ.

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-18

Thủ phủ” hoa tại Hà Nội nở rộ giữa dịch COVID-19: Tưởng thắng vụ mà thành bại, hoa cười nhưng người khóc-19

Theo người dân, đa số các vườn hoa bị phá bỏ là do không bán được và nở quá vụ.

Theo ghi nhận, hoa cúc đang có giá bán từ 60.000 – 70.000 đồng/bó 50 bông tuỳ chất lượng. Hoa ly có giá từ 60.000 – 70.000 đồng/ bó 10 cành tuỳ chất lượng. Hoa hồng thơm và hoa hồng đỏ rao động ở mức từ 60.000 – 70.000 đồng/bó 100 bông tuỳ chất lượng hoa và cành ngắn, dài.

Theo Trí thức trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/thu-phu-hoa-tai-ha-noi-no-ro-giua-dich-covid-19-tuong-thang-vu-ma-thanh-bai-hoa-cuoi-nhung-nguoi-khoc-2202064714941.htm

làng hoa Tây Tựu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.