Hai “phù thủy” nữ trẻ đẹpthường lân la đến một số cửa hàng có "sếp" là những ông chủ đứng bán, giả vờ hỏimua hàng rồi làm quen, xin số điện thoại...để cướp.
Sáng ngày 15/5, công an phường 5, quận 11, TP.HCMnhận được tin báo ông N.V.T bị đánh thuốc mê bởi hai ả “phù thủy” xinh đẹp. ÔngT. là chủ một cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình.
Theo hồ sơ, ngày 14/5, tại cửa hàng ông T. xuất hiện hai cô gái xinh đẹp, ăn nóinhẹ nhàng hỏi mua hàng. Tiếp chuyện hai vị khách đặc biệt này, ông T bắt đầu cảmthấy hài lòng, thích thú, bởi không phải là người mua hàng bình thường, mà nhữnglời "ong bướm” luôn thốt ra từ hai cô gái đẹp khiến ông ngất ngây.
Mua hàng xong, hai cô gái ra về nhưng không quên xinsố điện thoại di động ông T. kèm theo là những cái liếc mắt đưa tình khiến lòngông T. rung động.
Sau đó, ông T. liên tục nhận được tin nhắn ngọtngào, tình tứ của hai cô gái. Và rồi cuộc hẹn hò được "thống nhất" vào đêm 14/5,địa điểm là quán cà phê nằm trên đường Lạc Long Quân, P.5, Q.11.
Có mặt từ trước, hai cô gái đon đả, ân cần âu yếm,vuốt ve vị khách quý. Ông T. ngồi nhâm nhi ly cà phê với vị "ngọt đắng" rồi lịmdần vào giấc ngủ say.
Sau một đêm mê man không hay biết việc gì xảy ra,sáng 15/5, ông T. tỉnh lại mới tá hỏa vì số tiền 3 triệu đồng, nhẫn vàng đeotrên tay, chiếc điệnthoại đắt giá “không cánh mà bay”.
Qua điều tra, hai cô gái rời khỏi quán lúc nửa khuya, để lại ông T. nằm ngủ libì, nhân viên kêu gọi, lay động cách nào cũng không đánh thức được.
Qua xác minh, ông T. bị đánh thuốc mê thuộc loại cựcmạnh, may mắn chưa nguy hiểm tính mạng.
Hiện Cơ quan CSĐT CA Q.11 đang truy lùng 2 “phùthủy” này để xử lý theo pháp luật.
Theo VTC News