
Những ngày qua, họp báo làm rõ những thông tin liên quan đến drama "bỏ con" của Jack gây xôn xao dư luận. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ chủ động đối diện truyền thông sau 5 năm im lặng, đặc biệt là về câu chuyện liên quan đến Thiên An - mẹ của bé Sol.
Điều đáng chú ý là theo bà Cẩm Loan - mẹ của Jack, Thiên An không hề nói với bà việc cô có thai. Cho tới tháng 8/2020, mẹ Thiên An gọi điện thông báo việc Thiên An đã mang thai hơn 5 tháng đồng thời liên tục trách móc, chửi bới, bà mới biết sự việc.
Không lâu sau, bà đã đón Thiên An đến nhà mình chăm sóc vì cô tâm sự rằng sợ hàng xóm xung quanh dị nghị, đàm tiếu. Thời gian này, bà Cẩm Loan lo cho Thiên An từ A-Z.
Tuy nhiên, đến tận tháng 4/2021, Thiên An mới sinh con. Quá trình mang thai lên đến 12-13 tháng khiến gia đình bà hoang mang. Dù vậy, mẹ Jack khẳng định bà chưa bao giờ nghi ngờ bé Sol không phải con cháu của mình.


Trước thông tin được bà Cẩm Loan chia sẻ, netizen cũng "đào" lại câu chuyện mang thai mà Thiên An từng kể trong một chương trình. Điều đáng nói, phát ngôn của cô có phần trái ngược với chia sẻ của mẹ Jack.

Theo đó, trong chương trình Tâm Sự Mẹ Bỉm Sữa lên sóng hồi tháng 3/2022, Thiên An cho biết lúc biết mình có thai đã hoang mang cực độ. Cô báo cho Jack thì nam ca sĩ cũng có thái độ tương tự, dù dự đoán trước được phần nào nhưng cô không ngờ Jack lại hoang mang đến vậy.
Sau đó, toàn bộ quá trình dưỡng thai và chăm con của Thiên An chỉ có một mình. Cô tự nhận thấy trường hợp của mình là nhạy cảm nên "hiểu, tự giác và tự có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình".
Clip: Thiên An bị đào lại phát ngôn: "Trong quá trình mang thai, tôi hoàn toàn chỉ có một mình"
Thiên An kể: "Khi biết tin mình có thai, tôi báo cho ba của bé và bạn đó cũng hoang mang giống như tôi. Vì trường hợp của tôi là trường hợp nhạy cảm nên hầu như hiểu, tự giác và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Trong quá trình mang thai, hầu như tôi hoàn toàn là một mình.
Đến tháng thứ 4 tôi mới dám báo với mẹ, mẹ cũng sốc lắm. Tâm lý lúc đó tôi sợ gia đình phản đối, tôi cũng muốn em bé trong bụng lớn hơn để khi thông báo thì sẽ chắc chắn hơn. Đối với tôi, mỗi đứa con có mặt trên cuộc đời là niềm vui rồi. Tôi không phải quá suy nghĩ giữa việc bỏ hay giữ con, mà tôi chỉ suy nghĩ vấn đề mình phải làm gì tiếp theo để duy trì cuộc sống của con thôi".


Theo Thương Trường