
Những ngày qua, ồn ào giữa Jack và Thiên An là đề tài được cư dân mạng quan tâm. Giữa lúc netizen bàn tán, hoang mang không ngừng khi mẹ của Jack chia sẻ trên trang cá nhân "icon" mặt cười còn ekip của nam ca sĩ viết: "Có giấy rồi" thì mới đây, Thiên An chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.
Cô bức xúc: "Từ chối làm khai sinh vì sợ 94 triệu dân biết. Rồi giờ gây áp lực để xét ADN? Chưa có tên trong khai sinh đã vậy? Có tên rồi chắc cướp con tui luôn. Đời tui coi như bỏ. Nhưng đừng hòng đụng tới con tui". Được biết, con gái của Thiên An theo họ mẹ, được cô đứng ra làm giấy khai sinh."
Theo đó, người đẹp ẩn ý nhắc đến vụ kiện xôn xao giành quyền nuôi còn thời gian qua giữa cô và Jack.
Trước đó ngày 16/7, ca sĩ Jack (J97) và mẹ đã tổ chức họp báo căng thẳng, tiết lộ nhiều vấn đề liên quan tới Thiên An.
Ngày 14/8, TAND khu vực 2 TPHCM cho biết đã phát thông báo về việc thụ lý vụ án hôn nhân và gia đình về việc "Tranh chấp về xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An.
Theo đơn khởi kiện ngày 28/3, nguyên đơn ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu tòa án giải quyết: Xác định bé Đ. (sinh ngày 1/4/2021) là con ruột của ông Tuấn, bị đơn không được quyền ngăn cấm việc ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ..

Ngày 28/8, TAND Khu vực 2 (TPHCM) đã nhận bản tự khai của bà Trần Nguyễn Thiên An (SN 1998, ngụ TPHCM), bị đơn trong vụ án hôn nhân và gia đình số 152/2025/TLST-HNGD về "Tranh chấp về xác định cha cho con" với ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack, nguyên đơn).
Theo bản tự khai, bà An trình bày bà là bị đơn trong vụ án tranh chấp về xác định cha cho con với nguyên đơn là ông Tuấn.
Bà An không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn. Bởi theo bà, ông Tuấn là người khởi kiện nên ông Tuấn phải là người có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh cháu Đ. là con của ông Tuấn.
Đặc biệt, Thiên An cũng xin vắng mặt trong quá trình giải quyết vụ án vì không phải là người phát sinh tranh chấp với ông Tuấn. Bà An cũng không muốn hòa giải, thương lượng với ông Tuấn và đề nghị tòa án xem xét không tiến hành hòa giải.

Theo Thương Trường