Chính cậu bé đã gọi cho cảnh sát báo rằng cậu ta vừa dùng chính chiếc súng đượcbố tặng sinh nhật hồi tháng 9 để bắn chết ông, ngoài ra còn một người họ hàng vàbà nội đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát vội đến căn nhà ở Spartanburg, South Carolina (Mỹ) thì thấy bố của cậubé, anh Joe Lankford (44 tuổi) và Virginia Gaston (một người họ hàng) đều bị bắnvà đã chết.

Thiếu niên 14 tuổi bắn chết bà và bố
3 nạn nhân bị cậu bé 14 tuổi dùng súng được tặng sinh nhật bắn

Bà nội của cậu bé, Rachel Gaston Lalkford (80 tuổi), cũng bị bắn, may mắn vẫnsống nhưng trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo lời của cảnh sát, họ nhận được cuộc gọi tới số 911 từ một thiếu niên lúc11h56 (giờ địa phương) vào tối thứ 2. Ban đầu cậu bé nói là cậu đã bắn bố và cácthành viên khác trong gia đình. Tên cậu bé hiện vẫn được giấu kín. Khi nhìn thấycảnh sát, cậu bé giơ 2 tay lên như đầu hàng.

Thiếu niên 14 tuổi bắn chết bà và bố
Bà nội của bé được đưa đến trung tâm y tế Spartanberg để cứu chữa

Thảm kịch trên càng làm nóng lên tranh cãi nên hay không nên cho trẻ tiếp cậnvới các loại vũ khí trong tình hình hiện nay ở Mỹ.


Bố cậu bé bị bắn vào mồm, người họ hàng bị vào đầu còn bà nội của bé bị bắn vàomặt. Khi được hỏi vì sao cậu bé lại bắn người thân, cậu bé trả lời không biết.Cậu bé bị buộc tội giết người và cố tình giết người. Thiếu niên này không cótiền sử về bệnh tâm thần.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra để tìm ra động cơ của vụ giết người.

Theo Đỗ Quyên
Dailymail/Bưu Điện Việt Nam