Chưa hết đau khổ và bàng hoàngvì bị năm kẻ lạ mặt cưỡng hiếp, một thiếu nữ ở bang Tây Bengal, Ấn Độ lại phảichịu thêm áp lực khi dân làng bắt cô hoặc rời khỏi làng, hoặc phải trần truồngdiễu khắp nơi.

Được biết, nạn nhân bị cưỡng hiếp hôm 26.2 vừa qua, khi cô trên đường từ nơi làmviệc trở về nhà. Người thiếu nữ bất hạnh này là một công nhân xây dựng.

Thiếu nữ bị cưỡng hiếp tập thể còn bị bêu riếu

Dân làng vây quanh ngôi nhà của cô gái bị cưỡng hiếp. Ảnh: NDTV

Kể từ giây phút đó, cuộc sống củacô chưa phút nào được yên ổn. Hủ tục, thành kiến nơi làng quê nghèo, hẻo lánh đãđẩy người con gái đáng thương vào cảnh trớ trêu.

Hàng ngày, dân làng kéo tới quanh ngôi nhà của cô, văng lời lẽ khó nghe, và yêucầu cô phải trần truồng diễu khắp làng, như một hình phạt cay đắng, tủi hổ vì“cái tội bị cưỡng bức”.

Ngoài ra, cô còn bị dân làng phạt vạ 12.000 Rupee và tịch thu toàn bộ số bò sữatrong nhà.

“Người ta bảo tôi đi tử tự, treo cổ hoặc uống thuốc độc. Họ muốn tôi cuốn xéokhỏi làng”, người phụ nữ tâm sự.

“Mọi người đang đe dọa và xua đuổi tôi. Họ đã đập vỡ cả cánh cửa nhà tôi. Họdọa, nếu tôi không rời khỏi làng, họ sẽ ép tôi phải trần truồng đi lại khắpnơi”.

Trong khi đó, chính quyền địa phương cho biết, họ đang can thiệp hết sức để đảmbảo an toàn cho cô gái.

Theo Thao Thảo
         Dân Việt