Theo thông tin trên mạng xã hội, thiếu nữ này quê ở Hải Dương, có nick name "Nkunq...". Bức ảnh mặt dính máu mà cô đăng nhằm tỏ lòng hiếu thảo được đặt ở chế độ công khai.
Kèm bức ảnh là những lời tâm sự: "Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Nuôi lớn và dạy dỗ con nên người. 18 năm rồi. Con chưa lần nào làm mẹ được vui trọn vẹn, làm mẹ hạnh phúc. Mà ngược lại còn toàn làm mẹ buồn mẹ lo nghĩ mẹ tổn thương. Con sai rồi! Tha thứ cho con, vì hôm nay con đã làm mẹ phải khóc vì con. Con thật bất hiếu.
Những giọt nước mắt của mẹ ngày hôm nay làm con rất đau, đau hơn những nỗi đau thể xác mà con tự gây ra cho chính bản thân mình. Ước gì thời gian có quay ngược lại con sẽ sẽ không bao giờ làm mẹ buồn như thế này. Khó thở lắm. Đau lắm mẹ biết không? Con xin lỗi mẹ - cảm thấy đau đớn".
|
"Tâm sự đầy máu và nước mắt" của cô nhận được 1.423 like, 482 chia sẻ và 619 bình luận (Ảnh chụp màn hình). |
Người bình luận tỏ ra chế giễu rằng đây là hành động giả mạo, lố bịch, không thể nào thể hiện được lòng hiếu thảo vì "mẹ cô không ở trên Facebook". Thậm chí nhiều nam giới đã dùng lời lẽ có phần thô thiển để chế giễu cô.
Một thành viên khác bày tỏ quan điểm: "Nếu thực sự thương mẹ thì nên thay đổi việc làm và hành động đúng đắn chứ không phải nói những lời và việc làm thiếu suy nghĩ....".
Đáp lại những thái độ đó, cô gái này chỉ trả lời ngắn gọn: "Đang chán", "Không liên quan", "Thích thế đấy có làm sao không".