Thấy bụng ngày càng to, thiếu nữ 18 tuổi lại tưởng mình béo lên. Khi đau bụng cô mới đến bệnh viện khám. Trong lúc đợi siêu âm, cô vào nhà vệ sinh và đã đẻ rơi em bé.
Sáng
ngày 29/7/2013, một nhân viên dọn vệ sinh ở bệnh viện Nhân dân thành
phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bỗng kêu thất thanh: “Có người đẻ rơi trong nhà vệ sinh”.
Nghe vậy mọi người cùng chạy vào thì thấy một cô gái trẻ bị ngất, bên
cạnh là một em bé mới sinh đang khóc. Dây rốn của em bé vẫn còn dính với
người mẹ.
Ảnh minh họa
Mọi
người liền đưa hai mẹ con cô gái vào phòng cấp cứu, dùng kéo cắt dây
rốn rồi gọi xe cứu thương đưa hai mẹ con đến bệnh viện phụ sản. Nhân
viên ở bệnh viện Nhân dân thành phố Chiêu Viễn cho biết thiếu nữ này tên
là Tiểu Linh, năm nay 18 tuổi. Tối hôm trước Tiểu Linh bị đau bụng nên
sáng hôm sau đã đến bệnh viện để kiểm tra.
Trong
lúc khám, bác sĩ thấy bụng của Tiểu Linh căng tròn nên đã hỏi lần
nguyệt san gần đây nhất của cô là bao giờ. Tiểu Linh trả lời tháng trước
cô vẫn có nguyệt san. Sau đó, bác sĩ đề nghị cô đi siêu âm. Trong lúc
chờ đợi đến lượt mình, Tiểu Linh thấy khó chịu nên đi vào nhà vệ sinh.
Không ngờ, cô đã đẻ rơi
con gái trên sàn nhà vệ sinh và ngất đi. Rất may là em bé mạnh khỏe.
Khi tỉnh lại, Tiểu Linh nói cô không hề biết việc mình có thai, thấy
bụng to cô chỉ nghĩ là do mình béo lên. Hiện tình trạng sức khỏe của hai
mẹ con Tiểu Linh đã ổn định và được xuất viện.
Theo Tri Thức Trẻ