L.N.
thấy tự hào vì khả năng “sưu tập hàng” của mình nên đem chiến tích tình
trường lên mạng xã hội khoe khoang. N. tuyên bố: “Đã thích ai thì đừng
hòng thoát”.
Nhiều
chàng trai cảm thấy sợ, khi thời gian quen nhau chỉ tính bằng tuần đã
thấy các cô gái gợi ý đòi vào khách sạn thay vì một quán cà phê thông
thường.
“Quen một tuần không thấy động thủ, chắc chắn… gay”
Tại
một quán nước hoa quả tươi nổi tiếng trên phố Q.T (Hà Nội), câu chuyện
của 4 cô gái xinh xắn khiến khách xung quanh dù không muốn cũng phải để
ý. Chủ đề họ đang bàn tán rôm rả là về một chàng trai đang cưa cẩm một
nàng trong hội, nhưng quá tuần rồi mà chưa thấy… động tĩnh gì.
“Động
tĩnh” ở đây là quan hệ tình dục. Theo lời kể, thì anh chàng bóng sáng
đẹp trai, công việc ổn định, lái ô tô xịn, khoảng 26 - 27 tuổi. Cô gái
rất trẻ, chỉ trạc ngoài 20. Qua nhiều kênh quen biết, họ quen nhau và có
cảm tình. Hai người đã đi ăn, đi xem phim, cầm tay cùng nghe nhạc lãng
mạn và lang thang dưới trời mưa.
Ảnh minh họa - Internet
Thế
nhưng, “Tao không hiểu vì sao đi chơi về, kể cả đi bar uống rượu “tây
tây” rồi, nó lại đưa thẳng tao… về nhà. Không rẽ ngang rẽ dọc vào đâu,
cũng chỉ hôn vào má tạm biệt chứ không có ý tiến tới”, cô gái thắc mắc
với bạn. Lập tức, các cô bạn nhao lên “Thế lúc xem phim nó có ôm ấp gì
không?”, “Cũng chỉ cầm tay thôi, không hơn”, cô gái trả lời. Ngay lúc
đó, cả 3 cô còn lại đều khẳng định “Hay thằng này nó bị gay nhỉ”. Cứ
thế, câu hỏi “Sao quen nhau hơn 1 tuần rồi mà không ‘chén’” của 4 cô
nàng được đem ra mổ xẻ với âm thanh không tế nhị lắm, đủ để khách khứa
quanh đó nghe.
Đó
không phải là chuyện hiếm có khó tìm ở thời buổi này. Con gái 8X được
đánh giá là đổi mới và “chịu chơi” hơn đàn chị 7X, thì giờ đây 9X còn
chơi trội hơn. “Thanh niên thời đại nào rồi mà không xếp hình” (quan hệ
tình dục), đã trở thành câu cửa miệng của rất nhiều cô gái trẻ. Họ còn
bạo hơn cả con trai khi luôn đóng vai chủ động trong các mối quan hệ
tình cảm.
Đàn
ông nghĩ rằng kiểu con gái như thế là dễ dãi. Nhưng với các cô gái đang
đóng vai chủ động kia, cho là lạ kỳ nếu đối tượng của họ không coiử mở
chuyện tình dục. Điều đó dẫn đến những câu hỏi rất kỳ quặc và có phần vô
duyên với người khác, nhưng lại quá thường đối với họ, kiểu “Sao quen 1
tuần rồi mà chẳng đụng vào người?”.
“Bộ sưu tập trai”
Mỗi
tháng, thậm chí cứ hai tuần, lại thấy L.N. xuất hiện với một chàng trai
mới. Từ phi công trẻ đến đại gia, trai có vợ, hot boy, ca sĩ, diễn viên
người mẫu đủ cả… chỉ cần đẹp trai hoặc có chút gì đó lạ lạ, hay càng
kiêu, càng chảnh thì N. càng thích. Cô cưa trai như đại gia chơi đẹp để
cưa chân dài, đã thích ai thì có bằng được số để mời đi chơi. Sau đó là
tặng quà, dùng nhan sắc quyến rũ và lên giường.
Có
hội 5 - 6 chàng trai thì 4 người đã qua tay cô. Ngồi trên bar, nhìn
sang bàn bên cạnh toàn chiến tích cũ, không mảy may ngại ngần, L.N. còn
cảm thấy tự hào vì khả năng sưu tập hàng của mình, chuyên đem chiến tích
tình trường lên mạng xã hội khoe khoang. N. tuyên bố “Đã thích ai thì
đừng hòng thoát. Đàn bà con gái bây giờ phải chủ động trong mọi tình
huống”.
Huy
(23 tuổi) kể, cậu là một trong số các nạn nhân của N. Nói nạn nhân thì
hơi quá, vì chỉ vừa thấy N chủ động đòi vào khách sạn kiểu “Trời mưa
quá, em hơi mệt”, các cậu cũng đâu muốn từ chối. Huy chia sẻ, cũng thích
các cô gái bạo dạn về sex như thế, nhưng để yêu thì chắc là… thôi, vì
“Bộ sưu tập của em N. phải tới mấy chục “mạng” rồi. Vui vui thế thôi chứ
ai làm người yêu em ý cũng nể”.
Quan hệ buông thả, hậu quả sẽ vận vào thân
Tiến
sĩ tâm lý Đỗ Hạnh Nga (khoa Công tác Xã hội, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân
văn TP.HCM) cho biết: "Việc một bộ phận thanh niên quan hệ tình dục quá
sớm, quá thoáng đến mức dễ dãi đã được một số phương tiện thông tin
truyền thông phản ánh trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, gần đây, xuất
hiện một số trường hợp nữ giới có hành vi quan hệ tình dục theo như phản
ánh là "quá dễ dãi, bừa bãi, thậm chí có thể lên giường ngay sau lần
đầu gặp một người con trai".
Đáng
ngại hơn, một số cô gái như vậy còn có thể "quan hệ tình dục với nhiều
người, thậm chí cả với bạn của người yêu". Sau khi có những hành vi này,
họ không e ngại hay xấu hổ mà coi đó là chuyện bình thường, thậm chí có
người còn đem khoe trên mạng".
Theo
TS Nga, đây chỉ là một số trường hợp cá biệt nên chưa đến mức coi là
một vấn đề nóng của xã hội. Nhưng rõ ràng, đây là một hiện tượng xã hội
đáng lưu tâm vì dù là số ít nhưng nó đã và đang có những tác động, gây
ảnh hưởng nhất định đến giới trẻ, xã hội.
Tiến
sĩ Nga cũng chia sẻ một số nguyên nhân sau dẫn đến hành vi khác lạ ấy:
"Đối với một số cô gái như vậy, những giá trị vốn được coi là chuẩn mực
từ trước như trinh tiết lại bị xem nhẹ. Vì vậy các cô gái “đổi mới” có
xu hướng thoáng hơn, dễ dãi hơn trong chuyện quan hệ tình dục. Và khi đã
dễ dãi, ranh giới giữa giữ gìn đạo đức và buông thả, sa ngã rất mong
manh.
Có
thể trong những cô gái trên, lúc đầu không có tư tưởng dễ dãi trong
quan hệ tình dục, nhưng sau một lần vượt giới hạn, họ cho rằng "1 lần
hay 100 lần thì cũng thế". Vì thế họ tự cho mình buông thả và tiếp tục
lún sâu vào chuyện quan hệ, lâu dần đến mức thành "nghiện", không bỏ
được, và coi đó là “chiến tích” để thể hiện rằng mình cũng có nữ quyền
chứ đâu chỉ đàn ông".
"Về
tác hại, rõ ràng những hành vi như vậy sẽ ảnh hưởng đầu tiên và trực
tiếp tới các cô gái đó. Nó không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại mà còn kéo
dài về sau này, khi những hành vi họ đã làm trong lúc buông thả sẽ bị
nhiều người lưu trữ, nhắc lại, nhất là trong môi trường internet phát
triển như hiện nay. Điều này sẽ gây những ảnh hưởng ghê gớm đến tâm lý,
hạnh phúc của các cô gái, điều mà có thể khi còn trẻ họ không nhận ra,
không coi trọng.
Bên
cạnh đó, việc quan hệ tình dục quá dễ dãi, bừa bãi còn ảnh hưởng đến
sinh lý, sức khỏe của họ. Ai dám bảo đảm việc quan hệ nhiều như thế
không dẫn tới các căn bệnh tình dục nguy hiểm", bà Nga phân tích.
Theo Zing.vn