Bị bạn trai cũ lừa, thiếu nữ trẻ làm tấm biển "lệnh truy nã" giăng giữa đường với hy vọng sẽ tìm ra tung tích kẻ lừa tiền.
Li Min và tấm biển "lệnh truy nã bạn trai". Ảnh: China Daily |
Xuất hiện giữa quảng trường Green City ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vào đầu tuần trước, cô gái trẻ Li Min khiến những người qua đường không khỏi ngạc nhiên khi cầm trên tay tấm biển hiệu có ghi chữ "Lệnh truy nã", bên cạnh là tấm hình khuôn mặt cậu bạn trai cũ.
Theo lời kể của Li thì cô quen và yêu Xu, cậu bạn trai cũ, vào tháng 10 năm ngoái. Đến tháng 4 vừa rồi, Xu gọi cho Li và nói có việc gấp xảy ra nên muốn mượn thẻ tín dụng và điện thoại của cô để giải quyết công việc. Tin người yêu, Li đồng ý đem cho Xu mượn. Tuy nhiên ngay sau đó, Xu bất ngờ biến mất không nói lấy một câu.
Không lâu sau, Li nhận được hóa đơn từ ngân hàng yêu cầu cô phải thanh toán khoản tiền 100.000 nhân dân tệ (khoảng 330 triệu đồng). "Khi tận mặt thấy số tiền trên tờ hóa đơn, tôi mới nhận ra mình đã bị lừa tiền. Thực ra tôi cũng không biết nhiều về anh ta", Global Times dẫn lời Li nói.
Đến tháng 6, Li phát hiện ra chỗ ở của Xu. Sau khi nói chuyện, Xu đồng ý sẽ trả khoản nợ mà hắn đã tiêu bằng chiếc thẻ tín dụng của bạn gái. Tuy nhiên Xu một lần nữa lại bỏ trốn. Không có cách nào để liên lạc với kẻ lừa tình, lừa tiền, Li quyết định làm tấm biển "truy nã" với hy vọng ai đó sẽ nhìn thấy Xu và thông báo cho cô biết.