Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong giađình, thiếu nữ Phạm Thị P (18 tuổi, ngụ thôn Xung Kích, xã Sơn Kim 2, huyệnHương Sơn, Hà Tĩnh) đã nhảy xuống giếng tự vẫn. Hối hận vì việc làm của mình, bốcủa cô gái sau đó cũng đã uống thuốc sâu tự tử.

Quẫn trí vì xấu hổ

Theolời của các nhân chứng, thiếu nữ này thường bị la mắng, chửi rủa Ph. rằng congái lớn, sắp lấy chồng mà chẳng làm được trò trống chi hết. Đến sáng ngày6/1/2010, khi anh Nguyễn Thế V. (chồng chưa cưới của nạn nhân) đang ở trong nhàP thì nghe thấy tiếng bố mẹ vợ cãi nhau. Theo lời kể của V., bố của P sau khi totiếng đã lao vào đấm đá vợ ngay trước mặt con rể tương lai. Quá xấu hổ trước sựviệc trên, P đã tâm sự với người yêu: "Chẳng muốn nhìn mặt bố mình nữa". Nghĩrằng, sẽ chẳng có chuyện gì nên sau khi bố mẹ vợ đã làm hòa, V. đi về nhà mình.

Chiềuhôm đó, khi điện thoại liên tục cho người yêu mà không thấy ai bắt máy. Khi chạysang nhà, anh được người em vợ kể lại: "Lúc nãy chị P định thắt cổ chết nhưngvừa lúc anh sang nên thôi". Cho rằng hai chị em đang trêu đùa mình, V đã căn dặnngười yêu không nên làm bậy. Tối hôm đó, vì không yên tâm nên V. ngủ lại nhàngười yêu. Sáng sớm hôm sau (ngày 7/1), khi vừa thức dậy V. đã nghe có tiếng cãicọ ngoài nhà lớn. V. nghe tiếng bố vợ mình đang chửi P về việc gì đó. Sau đó, Prất buồn và nói với V. rằng: "Em không chịu nổi nữa anh à, chỉ muốn chết đi choxong thôi".

Thiếu nữ tự vẫn vì bố mẹ đánh nhau trước mặt người yêu
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Tưởngvì chút giận hờn mà P nói thế nên V. đã an ủi và động viên người yêu. Sau đó, vìcó việc riêng nên V. đã về nhà mình và đến khoảng 11h40 thì anh nhận được hungtin: Vợ chưa cưới đã treo cổ tự vẫn trong nhà kho đựng lương thực và nông cụ.

Saukhi biết tin con gái chết, người bố đã nhảy xuống cái giếng đào ngay trong vườnnhà để tự tử nhưng có vài người hàng xóm đã nhìn thấy và kịp kéo anh lên. Vàonhà được một lúc, trong khi mọi người đang mất cảnh giác, người bố nhanh tay cầmđược gói thuốc sâu trên mái nhà và đổ vào miệng. Lúc này bà con nhân dân đã đếnđông nên kịp thời đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Cầu Treo.

Chỉ vì mâu thuẫn vặt

Khichúng tôi về địa phương để tìm hiểu nguyên nhân việc 2 bố con chị P tự tử, mộtsố người dân đồn đoán rằng họ bị ma quỷ bắt đi. Hỏi ra mới hay gia đình nạn nhântrong năm 2010 có đến hai người thân không may qua đời trước đó. Chị Nguyễn ThịDung, trưởng thôn Xung Kích cho biết: "Việc gia đình nạn nhân có nhiều ngườithân chết trùng tang thì quả là có thật. Ông nội của cháu P mất vào tháng 11 vừarồi do tuổi già, chưa đầy một tháng sau thì anh trai của P cũng qua đời vì tainạn giao thông". Cũng theo bà Dung, dù là một gia đình làm ăn kinh tế giỏi nhưngbố mẹ cháu P vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. "Tiểu ban hòa giải của thôn đãđến làm việc nhiều lần nhưng đâu lại vào đó", bà Dung cho biết.

ÔngNguyễn Trương Hài, Công an viên xã Sơn Kim 2 là người có mặt tại hiện trường vụán khẳng định, đây là một vụ tự sát do sự nông nổi, trẻ người non dạ của nạnnhân.


TheoHồ Ngọc - Xuân Hồng
Đời sống và pháp luật