Con trai đã hơn 6 tháng tuổinhưng hai vợ chồng Tuấn - Hương vẫn luôn trong cảnh "ngủ chay".

Nhiều lúc "thèm" vợ Tuấn nhắn tin"hẹn hò" nhưng gần như lần nào cũng vậy, cuộc "hẹn" bắt đầu thì chuông điệnthoại một trong hai vợ chồng lại reo, bà ngoại thông báo cu Minh khóc lớn đòimẹ... Tư thế xung trận đang hừng hực là thế nhưng nghe nói con quấy khóc là xúccảm lại trôi tuột…

Cứ có "hẹn" là bị phá bĩnh

Con trai hơn 6 tháng nhưng giađình Hương -  Tuấn  khá lận đận trong chuyện thuê người giúp việc. Cứ được 1-2tháng người giúp việc lại viện cớ thoái thác vì không chịu nổi những trận quấykhóc của cu Cốc. Cực chẳng đã Hương phải bế con về nhà bà ngoại để bà trôngcháu.

Tâm sự với chúng tôi, Tuấn thởdài não nuột: "Vợ chồng tôi khó khăn về đường con cái, lấy nhau 5 năm chúng tôimới có cu Cốc. Không gì hạnh phúc bằng ngày đón con chào đời nhưng cũng từ đócuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi bị đảo lộn, gián đoạn liên tục. 

Thoát

Ảnh minh họa

Tôi trông mong mãi đến ngày vợsinh được 2 tháng để vợ chồng vẫn có thể "mặn nồng" như ngày nào nhưng sự mongđợi của tôi cứ trôi đi một cách vô vọng. Cu Cốc sinh thiếu tháng ốm yếu liêntục. Vợ tôi chỉ chăm cháu đã mệt lử không còn thời gian dành cho chồng. Ngườigiúp việc cũng không thể chịu nổi vì trông cháu quá vất vả nên cứ được 1-2 thánglại bỏ việc.

Cô ấy phải bế con về ngoại, tôinhững tưởng có bà chăm thì không còn gì yên tâm hơn và vợ chồng thỉnh thoảng cóthể bố trí chuyện gối chăn. Nhưng lần nào cũng vậy, chúng tôi cứ "hẹn hò" về nhàvới nhau một chút sau giờ làm là bà ngoại lại gọi điện giục Hương về vì con khócquấy quá. Nhiều lúc tôi cũng muốn sang nhà bà ngoại với vợ con nhưng nhà bà cũngkhá chật không có không gian riêng giành cho vợ chồng".

Anh Tuấn cho biết: "Cu Cốckhông được giống như những đứa trẻ khác nên chúng tôi rất lo. Cháu cứ khóc làlặng đi, người tím tái như không còn hơi nữa. Bà ngoại gọi điện chỉ nói con khóclà mọi cảm xúc khao khát dâng cao đến mấy lúc đó cũng tan biến. Nên từ ngày vợcon dọn đến nhà ngoại ở tôi liên tục bị bỏ "đói" vì “quy hoạch treo”. Đấy làchưa kể nhiều hôm tôi đã chuẩn bị tâm lý, tư thế sẵn sàng lại nhận được lệnh báohoãn từ vợ".

Hoàn cảnh gia đình Thành và Maicòn khó khăn hơn. Tiếng là lấy chồng Hà Nội nhưng nhà Thành quá chật không cóphòng riêng nên vợ chồng Mai phải ra ngoài thuê phòng trọ. Sau khi sinh con, dohoàn cảnh khó khăn, nhà trọ lại chật chội, thiếu thốn Thành đề nghị Mai dọn sangở với bà nội để có người trông con.

Theo đó, chuyện ân ái của hai vợchồng cũng bị cản trở, quỹ thời gian vợ chồng gần gũi cũng khá eo hẹp. Vì bà nộiđặt điều kiện: "Đi làm phải về đúng giờ, bà chỉ chăm bé khi không có ai ở nhà"nên những lúc thấy con dâu về đến cửa là bà trao trả "sản phẩm". Thành thử,chuyện yêu giữa hai vợ chồng vẫn bị bỏ ngỏ như dự án quy hoạch "treo".

Nhiều lần hai vợ chồng hò hẹnnhau về nhà trọ để "thỏa nỗi mong chờ" nhưng họ khá đen đủi thường hôm nào có"hẹn" con lại hắt hơi sổ mũi nên bà nội lại nhắn con dâu về sớm. Có những hômMai chỉ ghé qua nhà trọ một chút xem chồng sinh hoạt thế nào thì điện thoại đãđổ chuông, đầu dây bên kia là bà nội: "Con đang làm gì thế? Không về bế con à?".

Mai tâm sự: "Hoàn cảnh khókhăn thì tôi đành chịu vậy chứ ai muốn. Bây giờ tôi chỉ ước là vợ chồng tôi cóthể mua được một căn hộ nho nhỏ. Vợ chồng tôi có phòng riêng, thuê người giúpviệc trông con để cuộc sống riêng tư của vợ chồng không bị cản trở. Nhiều hômhai đứa rủ nhau về nhà trọ để bù đắp cho nhau nhưng tôi thì lúc nào cũng trongtâm trạng vừa "yêu" vừa lo khiến chất lượng giảm sút.

Nhiều hôm vợ chồng có "hẹn"nhưng dãy nhà trọ quá đông người nên chúng tôi cứ phải "giao ban" trong câm nínvì sợ lộ, không được thoải mái chút nào. Càng nghĩ càng thấy thương mình vàthương chồng quá. Tôi chỉ sợ chuyện này cứ kéo dài cảm xúc của tôi cho "chuyệnấy" sẽ giảm sút và anh ấy cũng sẽ không còn được như trước nữa".

Thời gian "yêu" cần được bố trí một cách linhhoạt

Theo các chuyên gia với những cặpđôi có không gian và hoàn cảnh khó khăn như trên thì thời gian "yêu" của hai vợchồng cần được bố trí linh hoạt hơn.

BS. Chuyên gia tư vấn Phạm ThịVui, Trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản, sức khỏe đời sống và nhi khoa HiếuThảo, Hà Nội khuyên: "Việc bố trí thời gian "yêu" của hai vợ chồng không nhấtthiết là cứ sau giờ tan sở vào buổi chiều, hay tranh thủ buổi trưa vì giờ đó vợphải tranh thủ về cho con bú. Nên cả hai vợ chồng có thể hẹn nhau vào buổi tốiđể sáng sớm hôm sau "gặp gỡ" sớm tại nhà riêng.

Tôi tin rằng đây là giờ khá antoàn đối với bé vì khi đó bé mới được mẹ cho bú ẵm no, có thể đang ngủ say hoặcđang chơi vui vẻ nên hai vợ chồng có thể tận dụng thời gian này giành cho khônggian riêng của mình".

Cũng theo BS. Chuyên gia tư vấnPhạm Thị Vui: "Không gian xung quanh có tác động rất lớn đến chuyện phòng thecủa vợ chồng. Nếu bị gò bó thì vợ chồng không được tự do tâm tình, không thoảimái bộc lộ cảm xúc. Nếu để lâu ngày, vợ chồng sẽ nảy sinh tâm lý mệt mỏi, chán"yêu".

Đặc biệt là người phụ nữ, vốnnhạy cảm và dễ bị chi phối bởi hoàn cảnh bên ngoài thì "chuyện đó" trong tâmtrạng căng thẳng có thể gây khô "cô nhỏ" khiến chuyện ái ân trở nên khó khăn.Nguy hiểm hơn nữa là nó có thể dẫn đến lãnh cảm nữ và liệt dương ở nam. Do đó,tùy từng hoàn cảnh, có thể chọn cách khắc phục phù hợp.

Nếu có điều kiện, vợ chồng có thểtìm thuê một căn hộ, nhà trọ ngay gần nhà bà ngoại, bà nội để vợ chồng có thể"tiện đi lại". Cách này khá hiệu quả ngay cả trong trường hợp có con ốm yếu hayquấy khóc như vợ chồng Tuấn - Hương".

Chiến thuật "chia nhỏ, đánh lẻ"

Theo các chuyên gia điều quan trọng nhất là vợ chồng cần chia sẻ, thông cảm và đồng thuận tháo gỡ khó khăn. Tránh sinh bất mãn, chán ghét hay giận dỗi. Điều tối kỵ là oán trách hoàn cảnh, cố nhịn hoặc lảng tránh "chuyện đó" sẽ khiến tình cảm vợ chồng bị rạn vỡ, tổ ấm bị lung lay. Tùy mỗi khó khăn riêng, người vợ nên tìm cách thích ứng với hoàn cảnh để đảm đương tốt vai trò: chăm con, "yêu" chồng.
 
Tiêu chí quan hệ vợ chồng lúc này là chất lượng hơn số lượng, vừa đáp ứng nhu cầu sinh lý lại vừa tránh cho chồng cảm giác đơn côi vì bị "bỏ rơi". Có thể áp dụng chiến thuật "chia nhỏ, đánh lẻ", bất cứ khi nào có thể là "nhập cuộc" không cứ phải chờ đêm xuống.
Theo Kỳ Anh
GĐXH