Đau bụng dữ dội, nôn, sốt, không ăn uống gì được… khiến mỗi lần đến kì kinh làmột nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nhưng giờ đây chị Nguyễn Thị Bích Thủy (27 tuổi) đã tìm lại được sự thoải mái.
Chị Thủy (nhà số 26, ngách 35, ngõ Tô Hoàng, Hà Nội) cho biết: Tôi bắt đầu cókinh từ cuối năm học lớp 7 và bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng đầunăm học lớp 9, mọi việc bắt đầu đảo lộn: cứ gần đến kỳ kinh là tôi bị đau bụngdữ dội, nôn, sốt, không ăn uống gì được, đau thừa sống thiếu chết. Tuy nhiên,khoảng 1-2 ngày sau thì tôi hết đau và đi lại, ăn uống bình thường, cứ như ngườigiả vờ ốm. Mỗi tháng, tôi mất 1-2 ngày phải nghỉ mọi hoạt động, nằm yên trêngiường, ôm bụng và nôn.
![]() |
Thấy tôi bị đau đớn như vậy, gia đình đã tìm mọi thuốc hay và đưa tôi đi khắpnơi để chữa. Tại một phòng khám ở Hà Nội, bác sĩ cho biết nguyên nhân đau là dotôi bị ứ huyết. Họ cũng kê đơn thuốc, nhưng tôi uống mãi mà không chuyển biến.
Đau đớn lâu quá nên tôi sút cân, chỉ còn 38kg, sắc mặt xanh xao. Tháng nào đượcgia đình “vỗ béo” một tí thì sau kỳ kinh, người lại gầy rộc, xanh như tàu lá.Tôi cũng chuyển hướng sang uống thuốc Bắc nhưng bệnh vẫn không giảm. Nhiều ngườimách tôi dùng trứng gà, ngải cứu để chữa đau bụng kinh. Nước lá ngải cứu đắngngắt mà tôi vẫn nhắm mắt, nhắm mũi uống. Đã có lần, tôi chỉ muốn tiêm một liềugiảm đau thật mạnh cho cơn đau dứt, nhưng nghĩ đến sự độc hại của thuốc tôi lạithôi...
Đau - đi khám và trở về không kết quả gì là chuyện thường tình của chị Thủy. Hơnchục năm trời chị mang cơn đau bụng kinh dữ dội, chu kỳ kinh liên tục kéo dàiđến 40 ngày, kinh vón cục, bị mất nhiều máu. Chị cũng không dám đi đâu xa khisắp tới ngày “đèn đỏ”. Mỗi kỳ kinh trở thành nỗi khiếp sợ của chị.
Một lần, chị gái của chị Thủy đọc trên báo thấy có người bị triệu chứng như emmình và điều trị khỏi bằng Phụ Lạc Cao, nên đã tìm mua bằng được loại thuốc này.
Chị Thủy cho biết: “Một ngày tôi uống 3 lần, đúng vào ngày thứ 15 của kỳ kinh vàchỉ dùng liều bằng một nửa trên hướng dẫn. Thuốc ở dạng cao lỏng, rất đắng nhưngtôi vẫn uống được vì còn hơn phải chịu đau. Khi sử dụng hết một hộp thì đến kỳkinh mới, tôi rất mừng: đau bụng giảm hẳn, không bị mệt mỏi và mất sức nhưtrước, ăn uống được. Thấy hiệu quả, chị tôi mua thêm cho tôi 6 hộp nữa. Mỗi hộptôi dùng từ 10-15 ngày, đến ngày có kinh thì dừng. Những kỳ kinh sau tôi khôngcòn đau bụng nữa, tình trạng máu ra nhiều, máu hòn, máu cục đã giảm đáng kể, hếtnôn. Mỗi chu kỳ chỉ có kinh từ 3-5 ngày và rất đều đặn từ 28-32 ngày”.
Sau hơn một năm dùng Phụ Lạc Cao, chị Thủy ăn uống tốt hơn, tinh thần thoải mái,sắc mặt hồng hào trở lại. Hiện tại, chị đã tăng được 4kg. Chị chia sẻ: “Nghĩ lạinhững cơn đau hơn chục năm qua tôi phải gánh chịu thật đáng sợ, tôi ước giá nhưcó thuốc sớm hơn thì đỡ khổ biết chừng nào!”.