- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
2 cán bộ huyện dương tính Covid-19 đi liên hoan ở nhiều nơi, F1 "lên tới hàng trăm người"
Số lượng F1 xác định được của hai ca bệnh này theo bà Hằng là "lên tới hàng trăm người" nên F2 sẽ rất đông.
- Bà ngoại bật khóc khi đưa cháu trai lớp 3 đi xét nghiệm Covid-19 ở Xuân Phương: "Mình vì mọi người, mọi người vì mình"
- 2 mẹ con thai phụ nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh: Tiếp xúc hơn 100 đồng nghiệp, 2 cô giáo và 38 học sinh mầm non
- Đêm đầu cách ly của 35 học sinh tiểu học Hà Nội: Khóc nhớ nhà, dậy từ 2h sáng
Các trường hợp F1 được lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly tập trung của thành phố Hòa Bình. Ảnh: Báo Hòa Bình
Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân 1703 là nam giới (trú tại khu Ban Rừng, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc), làm việc tại UBND huyện Tân Lạc. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.Bệnh nhân 1704 là nam giới (trú tại tổ 3, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), làm việc tại Huyện ủy huyện Tân Lạc, Bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình.
Cả 2 ca bệnh đều liên quan đến ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hòa Bình thông tin về lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân trên như sau:
Từ 17h-19h ngày 23-1, 2 bệnh nhân cùng có mặt tại khách sạn Sao Đỏ địa chỉ ở quốc lộ 18, thị trấn Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Từ 19h-22h ngày 23-1 và 12h-14h ngày 24-1, 2 ca bệnh này có mặt tại quán lẩu Tứ Xuyên, thành phố Chí Linh.
7h30-8h ngày 24-1, 2 người này có mặt ở quán phở bò (không nhớ tên quán) cách khách sạn Sao Đỏ 500m.
8h-9h ngày 24-1, đến cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cổng số 3 thuộc khu chợ Sao Đỏ, thành phố Chí Linh.
Đến 9h15-12h ngày 24-1, 2 bệnh nhân đến khu sân golf Chí Linh, địa chỉ 445 Nguyễn Thái Học, KDC Thái Học 3, thành phố Chí Linh.
Khoảng 16h ngày 24-1, 2 bệnh nhân dừng uống nước tại quán nước (không nhớ tên quán) trên đường Láng Hòa Lạc, thuộc Thạch Thất, Hà Nội.
Sáng 25-1, 27-1, 28-1, 2 bệnh nhân làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc.
Chiều 25-1, liên hoan, ăn uống đông người ở khu sau quán nước 1983, đường Trương Hán Siêu, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình.
Chiều 28-1, 2 nam bệnh nhân có mặt tại Phòng khám bác sĩ Chương, khu 6, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong.
Chiều 29-1, có mặt tại Trung tâm y tế phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, báo Tuổi trẻ thông tin về lịch trình di chuyển, tiếp xúc của 2 bệnh nhân.
Khu vực cách ly tập trung F1 của thành phố Hòa Bình tại trụ sở cũ của Ban Chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Báo Hòa Bình
Trước đó trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế Hoà Bình, cho biết 2 trường hợp bệnh nhân COVID-19 mới ở Hoà Bình là đồng nghiệp trong cơ quan nhà nước tại huyện Tân Lạc, cùng đi Chí Linh (Hải Dương) hôm 23-1.
Đến nay, số lượng F1 xác định được của hai ca bệnh này theo bà Hằng là "lên tới hàng trăm người" nên F2 sẽ rất đông. Bệnh nhân được đưa đi điều trị. Trong đêm qua, lực lượng chức năng đã đưa F1 đi cách ly tập trung, phong tỏa khu nhà ở của hai bệnh nhân.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Thời sự2 phút trướcÔng Đỗ Đăng L, công nhân tổ cảnh quan - phòng bảo trì sân bãi của Công ty cổ phần Đầu tư Golf Trường An được xác định tử vong dưới hồ nước ở sân golf Việt Yên (Bắc Giang).
-
Thời sự39 phút trướcSau khoảng 10 phút lốc xoáy quét qua, hàng chục ngôi nhà và cây xanh ở vùng biên tỉnh Quảng Trị bị tốc mái, gãy đổ.
-
Thời sự12 giờ trướcNam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự15 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự16 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự16 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự16 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự17 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự17 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự23 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự1 ngày trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.