- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn thân của nam SV HUTECH tử vong nghi do bê tông rơi trúng: "Sau Tết là Long cưới vợ, vậy mà..."
Người hàng xóm và cũng là bạn thân của nạn nhân không giấu được sự đau đớn, xót xa: "Long là người hiền lành, chăm chỉ. Ra Tết là cưới vợ, vậy mà...".
>> Nhân chứng vụ nam SV HUTECH tử vong: Mảng bê tông bất ngờ rơi xuống, phát ra tiếng "rầm" lớn khiến nhiều bạn hốt hoảng
Suốt từ tối ngày hôm qua cho đến nay, sự việc nam sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) Nguyễn Thanh Long nghi bị khối bê-tông rơi trúng tử vong ngay tại sân trường đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Trong sáng ngày hôm nay (18/10), rất đông các bạn sinh viên trong trường đã cùng nhau đặt những bông hoa trắng trên chiếc bàn tưởng niệm tại khu vực nam sinh xấu số tử nạn, như một lời tiễn biệt đầy xót xa.
Hàng trăm bông hoa trắng thay lời tiễn biệt nam sinh xấu số
Liên quan đến vụ việc, sáng nay chúng tôi đã tìm tới trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). 6h30' sáng, các sinh viên của trường HUTECH vẫn tới lớp như bình thường. Tuy nhiên, không khí hôm nay dường như nặng nề, lặng lẽ hơn.
Tại khuôn viên của trường ĐH Công Nghệ TP.HCM, nơi nam sinh Nguyễn Thanh Long (sinh ngày 02/11/1988) tử nạn, rất nhiều sinh viên đã cùng nhau đặt những bông hoa trắng và cầu nguyện cho nam sinh viên xấu số.
Theo chia sẻ của nhiều bạn bè, Nguyễn Thanh Long là sinh viên ngoan, hiền, học giỏi, năng động và được rất nhiều người yêu mến. Bởi vậy mà sự ra đi đột ngột của nam sinh viên này đã khiến không ít bạn bè bàng hoàng và đau xót.
Anh Đỗ Văn Vấn (sinh viên của trường ĐH Công Nghệ Hutech TP.HCM) cho biết: "Tôi thực sự đau buồn trước sự ra đi của anh Long. Đây là sự cố không ai mong muốn. Thật sự rất đau buồn… Tôi xin chia sẻ một phần mất mát với gia đình người thân của anh Long. Tôi mong muốn trường năng cao chất lượng và hy vọng không có tình huống đáng tiếc nào xảy ra nữa. Sáng hôm nay, tôi cũng mang 1 nhành hoa thành kính viếng đặt tại bàn…."
Ai cũng xót xa trước sự ra đi quá đột ngột của nam sinh viên. |
Trong khi đó, anh Đinh Chí Cảnh, nam sinh viên trong trường và cũng là người chứng kiến vụ việc cho biết, "Hôm qua tôi có mặt tại trường và chứng kiến toàn bộ sự việc. Tôi rất buồn khi chứng kiến vụ việc. Đây là 1 tai nạn không ai muốn cả. Là 1 sinh viên đang học tập tại ngôi trường. Vụ việc đã xảy ra rồi và điều không mong muốn đã xảy ra. Mọi người không nên bàn tán thêm chỉ khơi thêm đau buồn. Tôi cùng các sinh viên trong trường thầm cầu nguyện cho anh Long.
Sáng nay, tôi cùng các sinh viên khác cũng dâng hoa tại trường. Đây là hành động đẹp rất nhỏ. Về tâm linh thì anh Long cũng an lòng, hành động nên phát huy… Sau tai nạn cũng mong phía nhà trường nên hỗ trợ, lo lắng, an ủi gia đình bạn Long. Đồng thời, mong nhà trường kiểm tra lại tất cả cơ sở vật chất tại trường. Tôi dành thời gian để cầu nguyện cho anh Long an nghỉ…"
Nạn nhân dự định tổ chức đám cưới vào đầu năm sau
Chia sẻ với chúng tôi, người hàng xóm ngay sát nhà Long là anh Nguyễn Phước Cường (SN 1989, ngụ quận 2, TP.HCM) cho biết, anh đã chơi với Long từ nhỏ, Long là người rất hiền lành, cả xóm ai cũng quý mến.
"Nó lớn tuổi rồi nhưng vẫn đi học đại học năm 3, vì nó đam mê ngành môi trường lắm. Nó vừa làm ở một công ty cấp thoát nước ở bên Thủ Đức, rồi vẫn đi học. Tính nó chăm chỉ, chịu khó, cả xóm ai cũng quý mến" - anh Cường cho biết.
Cũng theo tâm sự của anh Cường, Long ra đi đột ngột quá khiến mọi người ai cũng thương xót, bởi chỉ ra Tết thôi, Long sẽ cưới vợ: "Nó có bạn gái là người ở dưới miền Tây, ra Tết thôi là nó cưới rồi, vậy mà lại ra đi nhanh quá...".
Tâm sự thêm về nạn nhân, anh Cường kể: "Nhà nó gia cảnh cũng bình thường, nó là con trai lớn nhất, dưới nó còn hai đứa em một trai, một gái nữa. Cả nhà nó sống ở căn nhà cấp 4 ngay cạnh nhà tôi. Đêm hôm qua thi thể nó được đưa về nhà rồi, bố mẹ nó khóc dữ lắm. Cả khu phố ai cũng đau buồn".
Nạn nhân tử vong ở sân trường, xung quanh là nhiều mảnh vỡ bê tông - Nguồn: Facebook Cộng đồng sinh viên Hutech. |
Nhà trường lên tiếng sau vụ việc đáng tiếc
Trước sự việc không ai mong muốn, phía nhà trường cũng đã chủ động liên hệ phối hợp với gia đình nạn nhân để lo hậu sự. Đồng thời, nhà trường cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Ông Nguyễn Quốc Anh (hiệu phó trường ĐH Công Nghệ HUTECH TP.HCM) cho biết: "Theo nhận xét của các giảng viên dạy Long thì nam sinh này là một người rất ngoan, học tập tốt và năng động trong trường. Hiện nhà trường đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đây là 1 sự cố, phía nhà trường đã đặt một chiếc bàn để tập thể giáo viên, sinh viên,… của trường có thể đặt hoa để tưởng niệm em. Đây là cách để chia buồn cùng với gia đình của nạn nhân".
Ông Nguyễn Quốc Anh, hiệu phó trường ĐH Công Nghệ TP.HCM. |
Về thông tin mảng bê tông từng được trám lại do hư hỏng, phía nhà trường cho biết đó là thông tin không chính xác. Theo lãnh đạo nhà trường, mảng bê tông chỉ vô tình rơi xuống, không ai đoán trước được.
"Từ trước tới nay, chưa có bất kì tình huống nào như vậy. Phía nhà trường đã cử giáo viên, sinh viên tới tận nhà để thăm viếng cùng gia đình", ông Anh cho biết thêm.
Trước đó, khoảng 20h ngày 17/8, anh Nguyễn Thanh Long (SN 1988) là sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM đang đứng xếp hàng ở sân trường thì bị 1 mảnh bê-tông rơi trúng khiến anh tử vong ngay tại chỗ.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Hôm nay, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. |
Theo Thục Hạnh (Thời Đại)
-
Thời sự19 phút trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự3 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự3 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự5 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự5 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự17 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự17 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự17 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự21 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự21 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự1 ngày trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.