- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé 3 tuổi tử vong nghi do mẹ và bố dượng bạo hành: Tiếng khóc bất thường trong nhà trọ
Có lần người quản lý nghe tiếng trẻ khóc, có hỏi chuyện và khuyên người mẹ đưa bé gái về với bà ngoại nhưng không được.
Ngày 1/4, Công an Thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo bắt khẩn cấp đôi vợ chồng nghi bạo hành dã man bé gái 3 tuổi như thời Trung cổ để điều tra, làm rõ sự việc.
Lãnh đạo UBND phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) xác nhận có sự việc trên xảy ra tại địa bàn phường. Theo báo cáo ban đầu, cháu bé nghi bị bạo hành khoảng 3 tuổi, người liên quan trong sự việc này gồm mẹ ruột và người bố dượng.
Thời gian phát hiện ra sự việc vào ngày 30/3, tại một nhà trọ cho thuê ở khu dân cư số 7, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội. Sau khi bé gái xác định tử vong và làm các thủ tục cần thiết để phục vụ điều tra, thi thể đã được bàn giao cho bà ngoại để đưa về địa phương an táng.
Con ngõ vào khu trọ nơi bé gái nghi bị bạo hành đến tử vong
Chiều ngày 1/4, tìm đến khu nhà trọ nơi được cho là địa điểm cháu bé bị bạo hành, những người dân sinh sống ở đây vẫn không khỏi bàng hoàng. Dù không trực tiếp nhìn thấy cảnh cháu bị bạo hành, nhưng qua mạng xã hội thấy trên cơ thể cháu chằng chịt những vết thương, bầm tím khiến ai cũng phải xót xa.
Một người dân ở đối diện khu nhà trọ cho biết hai vợ chồng N.T.L.A. (mẹ cháu bé) về đây sinh sống được một thời gian, còn cháu bé mới về đây với mẹ được khoảng 3 tuần. Quá trình sinh sống ở đây, hàng ngày người mẹ vẫn đi làm, còn người chồng rất ít khi xuất hiện.
Từ khi cháu bé về đây ở với mẹ, thỉnh thoảng mới thấy mẹ chở bằng xe máy ra ngoài. “Hai vợ chồng rất kín tiếng, ít giao tiếp nên chúng tôi không nắm được nhiều thông tin”, người hàng xóm cho hay.
Cháu bé nghi bị bạo hành khiến nhiều người xót xa.
Trao đổi với chúng tôi, người quản lý khu nhà trọ 4 tầng nơi cháu bé bị bạo hành, cho biết vào ngày 30/3, khi công an đến bà mới biết sự việc, còn trước đó bà cũng thấy có những dấu hiệu bất thường.
Theo đó, hai vợ chồng L.A. mới thuê trọ ở đây được khoảng 6 tháng. Lúc đến làm hợp đồng thuê nhà, L.A. nói có chồng nhưng đang bị gãy chân không đến đăng ký cùng 1 lúc được. Sau đó vài hôm người chồng có đến ở cùng và có hợp đồng thuê nhà đầy đủ.
Khoảng 3 tuần trước, L.A. có đưa 1 bé gái về sống cùng và nói là con riêng của chồng trước. Kể từ đó đến thời điểm xảy ra sự việc, phòng L.A. thuê trọ có 4 người gồm 2 vợ chồng, 1 người con riêng và một con chung của 2 vợ chồng khoảng 16 tháng tuổi.
Nhà trọ nơi xảy ra sự việc đau lòng.
“Khi cháu bé về đây ở được 3 ngày, tôi đi dọn dẹp nhà trọ qua phòng thấy cháu bé khóc thảm thiết trong phòng. Khi đó tôi có gặp người mẹ thì mới biết đó là con riêng của cô ấy. Biết cuộc sống con chung, con riêng sẽ xảy ra chuyện nọ, chuyện kia nên tôi có khuyên người mẹ nên đưa về bà ngoại chăm sóc.
Khi đó cô ấy còn nói với tôi rằng không có chuyện gì cả, chỉ là cháu nghịch nên bị quát mắng và khóc. Đó là chuyện riêng của gia đình họ nên tôi không nói gì, không ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện động trời như vậy”, người quản lý xóm trọ nói.
Cũng theo người phụ nữ này, từ khi về ở, hai vợ chồng L.A. không nợ nần tiền nhà, không gây gổ với ai trong xóm trọ. “Dù thuê phòng trọ ở đây, nhưng theo lời kể của cô ấy thì hai vợ chồng có nhà riêng ở cách khu trọ không xa. Tôi vẫn thấy cô ấy đưa quần áo về bên nhà riêng giặt, chứ không giặt tại nhà trọ”, quản lý nhà trọ nói.
Được biết, sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng đã có mặt tại phòng trọ của hai vợ chồng L.A. để khám nghiệm hiện trường, đồng thời giữ lại một số giấy tờ như hợp đồng thuê nhà.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Thời sự14 giờ trướcHiện nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu, vẫn có nguy cơ bị liệt.
-
Thời sự17 giờ trướcMở gói đồ khách đưa để kiểm tra, chị Hiền tá hỏa khi thấy số vàng miếng, nhẫn vàng bên trong. Chị không tham lam, ngay lập tức báo cho ông chủ cửa hàng.
-
Thời sự18 giờ trướcCơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam cán bộ CSGT ở Gia Lai lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người phụ nữ đang đi bộ tử vong.
-
Thời sự18 giờ trướcTrần Yến Như tạo hoá đơn giả, thể hiện chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng tại Đà Nẵng.
-
Thời sự22 giờ trướcBị kính dày rơi trúng người, nữ bác sĩ biết có thể không qua khỏi nên gọi điện về thông báo cho gia đình, cảm ơn công ơn sinh thành của bố mẹ trước khi hôn mê.
-
Thời sự22 giờ trướcMột số đại gia sau khi "nhúng chàm" đã thi hành án với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, như Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (hơn 8.000 tỷ đồng), ông Phan Sào Nam (hơn 1.384 tỷ đồng).
-
Thời sự1 ngày trước3 cháu nhỏ rủ nhau ra hố nước tắm không may có 2 cháu bị đuối nước, 1 cháu chạy về gọi ông nội ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình xuống cứu ông nội cũng gặp nạn.
-
Thời sự1 ngày trướcBan quản trị chuỗi Bánh mì chảo Cột Điện Quán cho biết đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở Cột Điện Quán Thái Bình vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi.
-
Thời sự1 ngày trướcHôm nay (9/5), Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) mức án tử hình về tội giết người.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ tai nạn của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, The Coffee House đã chính thức có phản hồi.