- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái 11 tuổi bị mẹ nhốt trong nhà lần đầu tiên được chơi với các bạn và muốn được đi học
Thứ ba, 27/12/2016 18:32
Công an phường Hoàng Liệt vừa tìm được cháu Võ Thu H. (11 tuổi, bị mẹ nhốt nhiều năm, không cho tiếp xúc với bên ngoài ở KĐT Linh Đàm, Hà Nội) khi bé đang đi lạc.
Công an phường Hoàng Liệt vừa tìm được cháu Võ Thu H. (11 tuổi, bị mẹ nhốt nhiều năm, không cho tiếp xúc với bên ngoài ở KĐT Linh Đàm, Hà Nội) khi bé đang đi lạc. Tại cơ quan công an, bé H. lần đầu tiên được chơi với các bạn và tỏ ý muốn đi học.
Những ngày gần đây, câu chuyện về người mẹ nhốt con 11 tuổi trong nhà ở chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), không cho đi học vì sợ người khác bắt mất con đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Dù đã nhiều lần tìm cách khuyên ngăn và động viên nhưng người mẹ này vẫn không có ý định lay chuyển.
Khoảng 18h tối ngày 25/12, công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) nhận được thông tin công an phường Nghĩa Tân phát hiện một cháu bé bị lạc trong tình trạng yếu và đói. Thượng tá Nguyễn Văn Thái, trưởng công an phường Hoàng Liệt thông tin: "Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã đón cháu về đây".

Đến chiều ngày 26/12, sức khỏe của em Võ Thu H. (cháu bé 11 tuổi bị mẹ nhốt) đã tương đối ổn định. Em vẫn không nói gì với mọi người, nét mặt đượm buồn. Chỉ khi các bạn học sinh cùng lứa tuổi trên địa bàn đến thăm thì nét mặt H. mới tươi vui hơn. Em đã chịu ăn bánh, hào hứng nghe các bạn hỏi han dù vẫn ngại ngần, chưa nói lời nào với ai.
Bà Trần Thị Kim Dung, phó trưởng phòng Lao động thương binh và Xã hội quận Hoàng Mai cho biết từ hôm qua đến nay, chính quyền địa phương đã tìm cách liên lạc với bố mẹ H. nhiều lần nhưng không được.

Bà Dung cho biết nếu không liên lạc được với gia đình thì tạm thời sẽ bàn giao bé về Trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động thương binh để cháu được chăm sóc tốt hơn.
Chiều 27/12, trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Nguyễn Văn Đức, công an khu vực (công an phường Hoàng Liệt) cho biết, tối hôm 25/12, hai mẹ con chị N. lạc nhau ở khu vực Nghĩa Tân. Công an có nắm bắt được thông tin cháu bé đang ở Công an phường Hoàng Liệt.

Sau đó lực lượng chức năng đã tìm cách liên hệ với chị N. Ngay trong sáng qua (26/12), chị N. đã đến UBND phường Hoàng Liệt và làm biên bản cam kết nuôi dạy con.
Những ngày gần đây, câu chuyện về người mẹ nhốt con 11 tuổi trong nhà ở chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), không cho đi học vì sợ người khác bắt mất con đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Dù đã nhiều lần tìm cách khuyên ngăn và động viên nhưng người mẹ này vẫn không có ý định lay chuyển.
Clip Bé gái 11 tuổi bị mẹ nhốt lần đầu tiên được chơi với các bạn, muốn được đi học. Nguồn: Chuyển động 24h
Khoảng 18h tối ngày 25/12, công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) nhận được thông tin công an phường Nghĩa Tân phát hiện một cháu bé bị lạc trong tình trạng yếu và đói. Thượng tá Nguyễn Văn Thái, trưởng công an phường Hoàng Liệt thông tin: "Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã đón cháu về đây".

Bé H. rạng rỡ tại cơ quan công an. Ảnh cắt từ clip
Đến chiều ngày 26/12, sức khỏe của em Võ Thu H. (cháu bé 11 tuổi bị mẹ nhốt) đã tương đối ổn định. Em vẫn không nói gì với mọi người, nét mặt đượm buồn. Chỉ khi các bạn học sinh cùng lứa tuổi trên địa bàn đến thăm thì nét mặt H. mới tươi vui hơn. Em đã chịu ăn bánh, hào hứng nghe các bạn hỏi han dù vẫn ngại ngần, chưa nói lời nào với ai.
Bà Trần Thị Kim Dung, phó trưởng phòng Lao động thương binh và Xã hội quận Hoàng Mai cho biết từ hôm qua đến nay, chính quyền địa phương đã tìm cách liên lạc với bố mẹ H. nhiều lần nhưng không được.

Bé được đọc sách và trò chuyện với các bạn. Ảnh cắt từ clip
Bà Dung cho biết nếu không liên lạc được với gia đình thì tạm thời sẽ bàn giao bé về Trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động thương binh để cháu được chăm sóc tốt hơn.
Chiều 27/12, trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Nguyễn Văn Đức, công an khu vực (công an phường Hoàng Liệt) cho biết, tối hôm 25/12, hai mẹ con chị N. lạc nhau ở khu vực Nghĩa Tân. Công an có nắm bắt được thông tin cháu bé đang ở Công an phường Hoàng Liệt.

H. bỡ ngỡ khi lần đầu được hòa nhập với mọi người. Ảnh cắt từ clip
Sau đó lực lượng chức năng đã tìm cách liên hệ với chị N. Ngay trong sáng qua (26/12), chị N. đã đến UBND phường Hoàng Liệt và làm biên bản cam kết nuôi dạy con.
Theo Kenh14.vn/Trí thức trẻ
Gửi bình luận
-
Thời sự6 giờ trướcNắng nóng ở Bắc Bộ dần suy giảm, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nhiệt độ cao nhất ở mức 36 độ và cũng đang dịu dần. Đặc biệt, những cơn mưa xuất hiện nhanh chóng xóa tan nắng nóng, oi bức.
-
Thời sự6 giờ trướcTrong khi cắm sạc điện thoại, bé trai 7 tuổi ở Thanh Hóa bị điện giật tử vong trên giường.
-
Thời sự6 giờ trướcVốn liếng dồn hết vào chăn nuôi gà nhưng chỉ một hôm mất điện đột ngột, chủ trang trại ở Nghệ An thiệt hại gần 1.000 con gà (khoảng 100 triệu đồng).
-
Thời sự8 giờ trướcNghe tiếng động rất mạnh, người dân chạy đến thì thấy cụ ông 74 tuổi đã tử vong dưới sảnh khuôn viên chung cư.
-
Thời sự9 giờ trướcLiên quan đến vụ cháy nhà trọ tại Đồng Nai, 3 nạn nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng nặng và sâu, 2 ca đã tử vong, 1 ca tiên lượng khó qua khỏi.
-
Thời sự10 giờ trướcThầy cúng Lê Đại Vũ thực hiện hành vi trộm dây chuyền vàng tại miếu Bà Chúa xứ ở Cà Mau vừa bị cơ quan công an tạm giữ.
-
Thời sự11 giờ trướcCông an tỉnh Bình Dương kêu gọi lái xe ô tô từng đi qua khu vực phát hiện một phần thi thể người trích xuất dữ liệu camera gửi đến công an, đồng thời đề nghị công ty môi trường hỗ trợ tìm kiếm phần thi thể còn lại và hứa thưởng "nóng" cho những tin báo có giá trị.
-
Thời sự16 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/6, nắng nóng dịu dần khi mưa giông xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất giảm 2-3 độ so với hôm qua với mức cao nhất 35 độ.
-
Thời sự1 ngày trước"Trước hết là tôi sai với pháp luật, sau là sai về đạo lý làm người. Và hơn hết, về tình cảm riêng giữa tôi với chị H. và cháu bé thì tôi có lỗi rất nhiều", Vũ Khánh Chi nói.
-
Thời sự1 ngày trướcBị can Nguyễn Ngọc Khoa ở Vĩnh Long khai do bị vợ cằn nhằn, nên cầm chổi đánh vợ dã man.
-
Thời sự1 ngày trướcDự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/6, nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn bủa vây với mức nhiệt cao nhất 38 độ. Trời quang mây nên nắng càng chói chang chiếu rọi xuống đường phố.
-
Thời sự2 ngày trướcTrong số 3 cha con ở Hải Phòng vào bệnh viện cấp cứu, cô gái 20 tuổi đã ngừng tuần hoàn, người con thứ hai suy hô hấp nặng.
-
Thời sự2 ngày trướcThấy vợ bị người hàng xóm đâm gục, ông Dương Minh Thảo (ở Khánh Hòa) hoảng loạn tìm cách ứng cứu nhưng bất thành khi nạn nhân đã tử vong, còn thủ phạm chạy vào rẫy lẩn trốn.
-
Thời sự2 ngày trướcKhi phát hiện mình bị lừa số tiền lớn, nhóm phụ nữ bắt đầu tìm hiểu thì biết mình không phải nạn nhân duy nhất. Trong số các nạn nhân có người đang mang thai với ông San.