Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa với lá thư "mẹ xin lỗi con"

Ngày 16/12, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, đơn vị đang chăm sóc bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở trước cổng chùa Hương Sơn thuộc xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa.

Trước đó vào 19h40 ngày 14/12 ở cổng chùa Hương Sơn, một người dân phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường.

Cháu bé nặng khoảng 3kg, được đặt trong một làn nhựa cùng với một số quần áo và dụng cụ cho trẻ sơ sinh, kèm theo một bức thư với nội dung: "Con yêu của mẹ, mẹ xin lỗi con, mẹ sinh con ra nhưng do hoàn cảnh gia đình, không thể nuôi dạy con khôn lớn, mong con luôn khỏe mạnh, chăm ngoan con nhé, yêu thương con nhiều lắm.

Thưa sư thầy, con sinh cháu vào ngày 10/12/2023 lúc 9h55, do hoàn cảnh của con không thể nuôi dạy cháu khôn lớn, trưởng thành được. Con nhờ sư thầy và nhà chùa nuôi dạy cháu khôn lớn trưởng thành giúp con, con xin mang ơn thầy rất nhiều".

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa với lá thư mẹ xin lỗi con-1
Bé sơ sinh được tìm thấy cùng bức tâm thư

Đến ngày 15/12, UBND xã Hương Xạ đã tạm thời bàn giao bé cho sư thầy Thích Nữ Giác Tuệ (Trụ trì chùa Hương Sơn) chăm sóc nuôi dưỡng. Sau đó, nhà chùa đã liên hệ với Bệnh viện đa khoa Hùng Vương để nhờ hỗ trợ, chăm sóc bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương thông tin, bé gái tình trạng sức khỏe bình thường. Trong khi chờ thân nhân của bé gái đến nhận, bệnh viện sẽ hỗ trợ, chăm sóc bé trong 15 ngày.

UBND xã Hương Xạ cũng phát đi thông báo tìm thân nhân của trẻ sơ sinh kể trên. Đến ngày 20/12 nếu không có người thân đến nhận lại trẻ, UBND xã Hương Xạ sẽ tiến hành lập thủ tục hồ sơ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cong-chua-voi-la-thu-me-xin-loi-con-post1596385.tpo

trẻ bị bỏ rơi


Người đàn ông bị đánh hội đồng dã man tại cây xăng
Công an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.