Bé trai 10 ngày tuổi không mặc quần áo bị bỏ rơi giữa trời lạnh kèm theo 563 nghìn đồng

Giữa trời đông lạnh giá, một bé trai khoảng 10 ngày tuổi không mặc quần áo, chỉ được quấn một lớp chăn bị bỏ lại trong thùng xốp để bên đường.

Giữa trời đông lạnh giá, một bé trai khoảng 10 ngày tuổi không mặc quần áo, chỉ được quấn một lớp chăn bị bỏ lại trong thùng xốp để bên đường.

Ngày 31/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) xác nhận bệnh viện đang chăm sóc một bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng của bệnh viện cách đây 3 ngày.

Bé trai được phát hiện vào sáng sớm ngày 28/1. Lúc này, một người dân khi đi tập thể dục qua cổng Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh thì nghe tiếng khóc phát ra từ thùng xốp đặt ở cổng bệnh viện.

be trai 10 ngay tuoi khong mac quan ao bi bo roi giua troi lanh kem theo 563 nghin dong - 1

Hình ảnh bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi.

Tiến lại gần, người này phát hiện trong thùng xốp là 1 bé trai kháu khỉnh khoảng 10 ngày tuổi, không được mặc quần áo, chỉ được quấn bằng một lớp chăn. Trong thùng xốp còn có một phong bì đựng 563 nghìn đồng.

Sau đó, người này lập tức đưa cháu bé vào trong bệnh viện nhờ các bác sĩ chăm sóc. Qua kiểm tra, bé trai nặng 2,9 kg, rốn đã rụng, ước chừng khoảng 10 ngày tuổi. Sau khi được các bác sĩ cho uống sữa, lấy máu làm xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe, bé trai đã hồng hào trở lại.

Theo Minh Trang (Khám phá)

Trẻ sơ sinh

bị bỏ rơi

rét đậm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.