- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé trai 2 tuổi mắc bệnh lạ, khó sống quá 5 tuổi nếu không được ghép tủy
"Con trai tôi mắc căn bệnh lạ, suy giảm hệ miễn dịch. Nếu không được ghép tủy, con khó có thể sống quá 5 tuổi. Vợ chồng tôi cầu mong mọi người giúp đỡ để bé có cơ hội được sống", chị Lam khẩn cầu.
Bé Phạm Gia Huy đã gần 2 tuổi. Cũng chừng đó thời gian, chị Lê Thanh Lam (33 tuổi, trú xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đồng hành cùng con trong bệnh viện để "chiến đấu" với căn bệnh hiểm nghèo.
Bé Phạm Gia Huy mắc căn bệnh hiếm gặp, điều trị tại bệnh viện gần 2 năm qua (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Chị phải chứng kiến con trai bé nhỏ nằm thoi thóp thở oxy qua mặt nạ, máy móc chằng chịt quanh người hay cơ thể đầy những vết thâm tím sau mỗi lần phẫu thuật, tiêm truyền.
Thương con! Biết bao lần ngoài hành lang bệnh viện hay khi màn đêm buông xuống, người mẹ ấy nước mắt chực trào rơi nhưng rồi phải nén cảm xúc lại.
Năm 2016, chị Lam kết hôn với anh Phạm Minh Tuấn (SN 1978). Một năm sau, anh chị đón con trai đầu lòng, nay bé chuẩn bị lên lớp 1.
Không như anh trai và bạn bè cùng trang lứa, bé Phạm Gia Huy chào đời năm 2021 với số phận không may mắn.
Mới 10 ngày tuổi, cậu bé sốt cao phải nhập viện vì nhiễm trùng máu, viêm phổi hoại tử. Hơn một tháng sau, Gia Huy lại xuất huyết đường tiêu hóa, nôn ra máu không rõ nguyên nhân, phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Trong khoảng thời gian 3 tháng điều trị tại bệnh viện, cậu bé bị suy hô hấp nặng, nguy kịch, phải thở máy và tiêm truyền các loại thuốc đắt tiền để tăng sức đề kháng.
Bé trai 2 tuổi mắc bệnh lạ, mẹ nghèo cầu xin sự sống cho con (Video: Dương Nguyên).
Để tìm nguyên nhân, bác sĩ gửi mẫu của bệnh nhi Gia Huy qua nước ngoài xét nghiệm với chi phí 12 triệu đồng/đợt.
"2 tháng sau, bệnh viện báo kết quả con bị mắc căn bệnh hiếm gặp do đột biến gen. Bệnh dẫn đến suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể cao, u hạt mãn tính. Nếu không được ghép tủy, con khó có thể sống quá 5 tuổi vì sẽ bị sốc nhiễm trùng và tử vong bất cứ khi nào. Nghe tin, vợ chồng tôi quá sốc, ban đầu không dám tin đó là sự thật", chị Lam nghẹn ngào.
Từ ngày phát hiện ra căn bệnh, Gia Huy cùng mẹ chủ yếu sống ở bệnh viện. Vì căn bệnh lạ đó, bạch cầu trong cơ thể cậu bé mất chức năng diệt khuẩn. Bé liên tục bị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, viêm da cơ địa, nhiễm nấm…
Cứ về nhà được vài ngày, cậu bé lại được đưa trở lại bệnh viện để điều trị, duy trì sự sống với chi phí tốn kém. Cũng do căn bệnh hiếm gặp, thuốc thang, chi phí chữa trị đều không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả.
Thời gian qua, bé Gia Huy cùng mẹ đi bệnh viện nhiều hơn ở nhà (Ảnh: Gia đình cung cấp).
"Bác sĩ cho biết, tới đây sẽ có kế hoạch ghép tủy để con trở lại khỏe mạnh. Chúng tôi như vỡ òa vì cơ hội được sống của con đã đến. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi biết kinh phí ghép tủy dự trù phải lên tới gần 2 tỷ đồng. Chúng tôi như đau thắt ruột gan, không biết kiếm đâu số tiền đó", chị Lam nói.
Thời gian qua, chị Lam phải nghỉ hẳn công việc đi bệnh viện cùng Gia Huy. Đứa lớn gửi ông bà ngoại chăm sóc. Một mình bố cậu bé đi làm công nhân công trình để lo viện phí từng ngày cho con.
Trong thời gian chờ đợi ghép tủy, Gia Huy thường xuyên được mẹ đưa đến bệnh viện điều trị nhiễm trùng với chi phí mỗi đợt 50-60 triệu đồng.
Nội tạng bị ảnh hưởng, những ổ lở loét trong miệng khiến cậu bé ăn uống khó khăn, nôn ói liên tục. Rồi những vết mụn nhọt ở má, đứa trẻ khác chỉ cần ít ngày có thể lành lặn trở lại nhưng Gia Huy phải mất đến 3 tháng điều trị vì sức đề kháng yếu.
Mỗi lần nhìn đứa con bé bỏng bị bệnh tật hành hạ, lòng người mẹ quặn thắt nỗi đau.
"Khi biết hoàn cảnh của gia đình như vậy, bác sĩ khuyên chúng tôi cầu cứu đến sự giúp đỡ của cộng đồng. Qua Báo Dân trí, chúng tôi xin quý độc giả, các nhà hảo tâm chia sẻ, ủng hộ để con có cơ hội được sống, được làm một em bé bình thường", chị Lam nức nở, khẩn cầu.
Chị Lê Thanh Lam khẩn xin bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ để con mình có cơ hội được sống (Ảnh: Dương Nguyên).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Xuân Nhâm, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hương xác nhận, hoàn cảnh của gia đình chị Lam rất đáng thương.
"Bé Gia Huy không may mắn khi bị căn bệnh hiếm gặp, suy giảm miễn dịch. Để chữa trị cho bé, gia đình chị Lam cần có một khoản kinh phí rất lớn. Hy vọng qua Báo Dân trí, hoàn cảnh của gia đình chị Lam sẽ được độc giả, các tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ", ông Nhâm bày tỏ.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4851 xin gửi về: Chị Lê Thanh Lam Địa chỉ: thôn Hương Phố, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. SĐT: 0342331688 Số tài khoản ngân hàng VietinBank: 103875047325 (Chủ tài khoản Lê Thanh Lam). |
Theo Dân trí
-
Thời sự13 giờ trướcAnh H. tự ý sử dụng xe nâng hàng để nâng chuyển kiện hàng, xe mất phanh, không may tông trúng nam công nhân tử vong. Trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển
-
Thời sự14 giờ trướcVụ tai nạn lao động chết người xảy ra ở một công ty tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
-
Thời sự14 giờ trướcTại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô chở gia đình gồm 5 người lao xuống vực, may mắn tất cả đều thoát nạn.
-
Thời sự14 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
Thời sự15 giờ trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong clip, người phụ nữ dùng chân đạp cư dân của toà nhà, trong khi một người đàn ông mặc áo bảo vệ đứng cạnh không hề có động thái can ngăn.
-
Vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao ở Bắc Giang: Người dân kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi phát hiện sự việcThời sự1 ngày trướcNơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân là ở dưới ao đối diện đình làng My Điền 1, phường Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang).
-
Thời sự1 ngày trướcĐó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), cuối tháng 4 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo vừa xét xử 2 đối tượng mua trứng rùa biển, một đối tượng cung cấp và một đối tượng môi giới về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – BLHS.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.
-
Thời sự1 ngày trướcRạng sáng 4-5, tại cơ sở dịch vụ cưới hỏi trọn gói Hoa Lâm Oanh (số 422, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) xảy ra vụ hoả hoạn khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan vụ việc hơn 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì, chủ tiệm Băng cho biết nguyên liệu lấy từ “mối” quen nhiều năm nay và chưa từng xảy ra điều gì bất thường.
-
Thời sự1 ngày trướcSố người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã tăng lên 529, trong đó có 11 ca chuyển viện.