Bị "tuýt còi" vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông chắp tay, xin tha vì "mẹ mới bị té lầu"

Bị CSGT "tuýt còi" đưa về chốt để đo độ cồn, anh S. chắp tay xin tha vì "mẹ em mới bị té lầu".

Tối 24/1, Đội CSGT - TT Công an quận 1, TP HCM lập chốt đo nồng độ cồn người tham gia giao thông trên đường tại giao lộ Nguyễn Trãi - Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão.

Theo ghi nhận, trong gần 2 giờ làm việc, tổ công tác đã mời hơn 20 lượt phương tiện vào chốt để kiểm tra độ cồn. Nhiều trường hợp vi phạm về độ cồn ở mức khủng. Cụ thể, anh L.M.D. (ngụ TP.HCM) bị tổ công tác mời vào chốt, đo độ cồn.

Kết quả, anh D. vi phạm 0.387mg/ lít khí thở. Với lỗi vi phạm trên, anh D. sẽ bị phạt 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Bị tuýt còi vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông chắp tay, xin tha vì mẹ mới bị té lầu-1

Anh H. vi phạm độ cồn.

Anh P.T.G. (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) cũng bị tổ công tác dừng xe. Tại đây, anh G. cho kết quả 0.456 mg/ lít khí thở, với lỗi trên, anh G. bị phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Vừa đi ăn với nhóm bạn, có uống hai lon bia, anh H. (ngụ quận Phú Nhuận) vi phạm 0.185mg/ lít khí thở.

Với lỗi vi phạm trên, anh H. sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Bị tuýt còi vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông chắp tay, xin tha vì mẹ mới bị té lầu-2

Anh S. xin tha.

Anh S. (ngụ TP.HCM) chở vợ trên xe máy hướng về quận 1 với biểu hiện không tỉnh táo, chân đứng không vững nên tổ công tác mời vào chốt để đo độ cồn.

Bị tuýt còi vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông chắp tay, xin tha vì mẹ mới bị té lầu-3

Bị tuýt còi vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông chắp tay, xin tha vì mẹ mới bị té lầu-4

 

Nhiều trường hợp vi phạm độ cồn ở mức "khủng".

Tại đây, anh S. cho kết quả 0.321 mg/ lít khí thở, với lỗi vi phạm trên, anh D. sẽ bị phạt 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tiếp đó, anh Đ.T.S. (21 tuổi, quê Bạc Liêu) bị tổ công tác đưa về chốt để kiểm tra độ cồn. Vừa đến chốt để kiểm tra, thanh niên này chắp tay xin CSGT tha cho vì "mẹ em mới bị té lầu".

CSGT cho rằng, mẹ anh S. bị té lầu không liên quan đến việc người này đi nhậu nhẹt, uống bia nên nhất quyết xử lý vi phạm. Tiến hành đo độ cồn, anh S. cho kết quả 0.746 mg/ lít khí thở.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị


đo nồng độ cồn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.