Bố của nữ Thạc sĩ bị Mercedes GLC đâm tử vong: 'Con gái tôi ra đi đột ngột, đau xót quá'

Ông Tùng thẫn thờ bảo, lòng đang rối bời, không biết phải làm gì, chỉ biết tập trung lo tang lễ cho con gái chu tất nhất. Ông rưng rưng nói: 'Con gái tôi ra đi đột ngột, đau xót quá'.

Ông Tùng thẫn thờ bảo, lòng đang rối bời, không biết phải làm gì, chỉ biết tập trung lo tang lễ cho con gái chu tất nhất. Ông rưng rưng nói: 'Con gái tôi ra đi đột ngột, đau xót quá'.
 

Hai ngày sau vụ xe Mercedes GLC 250 gây tai nạn trên cầu Hòa Mục hướng đi Lê Văn Lương - Láng Hạ, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân xấu số. Nhà chức trách bước đầu cho rằng, đó là chị Đỗ Thị Mai Quyên (SN 1992, ở Hải Dương).

Cô gái 27 tuổi mới hoàn thành chương trình học thạc sĩ tại Hà Lan. Trước khi tai họa ập xuống trong sáng 20/11,  Quyên là cộng tác viên Trung tâm Sáng tạo và ươm tạo, trường Đại học Ngoại Thương, được 1 năm nay.

Chiều 22/11, tại nhà riêng của Mai Quyên ở phố Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương), rất đông thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm đã tới gia đình nữ thạc sĩ để thăm hỏi, động viên và chia buồn với người thân nạn nhân.

Nhắc về cô gái sinh năm 1992, mọi người đều chung nhận xét: Quyên là cô gái giỏi giang, xinh đẹp.

Theo hàng xóm gần nhà, bố mẹ Quyên sinh được 3 người con. Quyên là con cả, dưới cô còn 2 em trai sinh năm 1996 và 2004. 

Từ nhỏ, cháu đã được nhiều người biết tới vì siêng học, ngoan ngoãn và lễ phép - bà Bình (hàng xóm gần nhà Mai Quyên) chia sẻ.

Bố của nữ Thạc sĩ bị Mercedes GLC đâm tử vong: Con gái tôi ra đi đột ngột, đau xót quá-1Gia đình tổ chức tang lễ cho Đỗ Thị Mai Quyên.

Bố mẹ Quyên hàng ngày buôn bán đồ nhựa để mưu sinh. Cả gia đình sống hòa thuận, vui vẻ với mọi người xung quanh. Từ thuở học cấp 1, rồi lên cấp 2, cấp 3, Quyên nổi tiếng là một học sinh học giỏi môn tiếng Anh.

"Trưa qua, nghe tin cháu mất do tai nạn trên Hà Nội chúng tôi thương lắm. Hàng xóm đều đến chia buồn với gia đình....", bà Bình nói giọng buồn rầu.

Trước sự ra đi đột ngột của con gái lớn, ông Đỗ Văn Tùng (bố Mai Quyên) ngã quỵ. Ông nói lòng đang rối bời, không biết phải làm gì, chỉ biết tập trung lo tang lễ cho con gái cho chu tất nhất.

"Con gái tôi ra đi đột ngột, đau xót quá...", ông Tùng rưng rưng nước mắt.

Một người thân của Mai Quyên tâm sự, trưa 21/11, gia đình nhận được tin báo Quyên có thể gặp tai nạn trên Hà Nội.

Nhận tin, nhiều người trong nhà đã tức tốc lên Hà Nội và được công an đưa đi nhận dạng ở trung tâm pháp y.

Từ những đặc điểm nhận dạng, gia đình đau đớn xác nhận với công an, cô gái tử vong trong vụ tai nạn ở đường Lê Văn Lương chính là Mai Quyên.

Ngay trong đêm, gia đình đã đưa thi thể cô về quê nhà để lo tang lễ. 

ói về người đồng nghiệp trẻ, một cán bộ Phòng Tổ chức hành chính trường Đại học Ngoại Thương chia sẻ, trước đây Quyên là sinh viên nhà trường.

Sau khi tốt nghiệp, em đi du học thạc sĩ ở Hà Lan, khi về thì làm cộng tác viên cho trường.

Cán bộ này khen Quyên cao ráo, xinh xắn, là người có năng lực. Chính bởi vậy, cô hoàn thành tốt các chương trình học của trường Ngoại Thương và tiếp tục học thạc sĩ ở nước ngoài.

Theo nữ giáo viên, sau vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã tới nhà trường trao đổi thông tin về cựu sinh viên.

"Nhà trường rất đau xót về trường hợp của Quyên. Hôm nay chúng tôi tổ chức xuống gia đình em ở Hải Dương để chia buồn và động viên gia đình" - cán bộ Phòng Tổ chức hành chính chia sẻ.

Ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục cho xác minh ADN, dấu vân tay của nạn nhân Mai Quyên để có thể làm rõ một cách chính xác nhất nhân thân của nạn nhân.

Chiều ngày 21/11, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự bà Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi) - nữ tài xế lái chiếc Mercedes BKS 30G-007.85 gây tai nạn chết người ở ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự

Thông tin ban đầu, sáng 20/11, bà Thái điều khiển xe lưu thông hướng đường Lê Văn Lương đi Láng Hạ.

Theo lời khai của nữ tài xế, khi đến cầu Hòa Mục, gần ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ, bà Thái định nhấn phanh khi thấy nhiều phương tiện dừng đèn đỏ phía trước nhưng do đi giày cao gót và mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm chân ga.

Xe Mercedes BKS 30G-007.85 lao về phía trước, đâm vào 4 phương tiện (3 xe máy, 1 xe đạp). Tai nạn liên hoàn khiến chị Đỗ Thị Mai Quyên (27 tuổi, quê Hải Dương) tử vong và 3 người khác bị thương.

Sau va chạm, xe Mercedes và 3 xe cháy rụi.

Trưa cùng ngày, bà Thái đến trụ sở công an trình diện. Nữ tài xế là chủ chiếc Mercedes nói trên. Chiếc ô tô mới được đăng ký hôm 1/11.

Cơ quan công an xác định khi xảy ra va chạm, tài xế không sử dụng chất có cồn.

 


Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.vn/thoi-su/bo-cua-nu-thac-si-bi-mercedes-glc-dam-tu-vong-con-gai-toi-ra-di-dot-ngot-dau-xot-qua-820192211182055859.htm

tai nạn ở Lê Văn Lương

Mercedes gây tai nạn

tai nạn giao thông

đạp nhầm chân ga


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.