- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Buổi sáng định mệnh của 4 nạn nhân bị xe khách tông chết
Tài xế ôtô khách đánh lái tránh người đi xe máy nên đâm vào đám đông bên lề đường. Cú tông cướp đi sinh mạng của 4 người có mặt tại khu chợ nghèo.
Tài xế ôtô khách đánh lái tránh người đi xe máy nên đâm vào đám đông bên lề đường. Cú tông cướp đi sinh mạng của 4 người có mặt tại khu chợ nghèo.
Xe khách đánh lái tránh một người đàn ông qua đường nên lao vào nhóm người đứng mua hàng, cuốn tất cả vào gầm.
Chiều 3/8, gia đình 4 nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra sáng cùng ngày tại huyện Chư Sê (Gia Lai) tất bật chuẩn bị tang lễ cho người xấu số.
Cả 4 người tử vong đều ở thị xã Chư Sê, nhà cách nhau khoảng 1 km. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng cùng ra đi trong buổi sáng định mệnh.
Bốn đám tang ở khu chợ nghèo
Lối vào nhà nạn nhân Phạm Văn Thái (45 tuổi, ngụ thị trấn Chư Sê) chiều nay in nhiều dấu chân của những người đến viếng. Trong căn nhà cấp 4, quan tài chiếm gần hết không gian phòng khách. Người thân, hàng xóm đến viếng phải kê ghế ngồi bên ngoài.
Bà Phạm Thị Thủy (chị gái ông Thái) cho biết ông Thái là lao động chính trong gia đình, làm nghề bán cháo lòng.
“Sáng cuối tuần đông khách, ông Thái thấy bánh hỏi hết nên phóng xe máy chạy ra chợ mua thêm. Không ngờ nó đi chưa đến nơi thì bị nạn”, bà Thủy nói về buổi sáng em trai qua đời.
Người thân đau xót trước sự ra đi đột ngột của ông Thái. Ảnh: Minh Lộc. |
Người phụ nữ cho biết thêm, ông Thái cưới vợ được 5 năm. Con gái lớn của ông lên 4, còn bé trai mới hơn 10 tháng tuổi.
“Nhận tin, vợ Thái liên tục ngất xỉu. Còn con gái 4 tuổi vẫn hồn nhiên mong ba mau khỏi để chở đi công viên chơi. Đó là lần cuối cháu nhìn thấy mặt ba nhưng cháu còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau ấy", bà Thủy kể, tay đưa lên gạt những giọt nước mắt đang rơi.
Ở cách căn nhà ông Thái khoảng 1 km, bà Nguyễn Thị The (61 tuổi) cũng tử vong sau cú đâm kinh hoàng. Bà gặp nạn khi ra chợ mua xôi. Nữ nạn nhân tử vong tại bệnh viện, không một lời từ biệt người thân.
Người trong gia đình kể rằng khi nhận tin, họ hớt hải chạy đến trung tâm y tế huyện thì thấy bà The đang được sơ cứu.
"Lúc này chị The không nói được mà chỉ tay vào ngực ra dấu rất đau. Khoảng 10 phút sau, chị trút hơi thở cuối cùng”, người em họ của nạn nhân chia sẻ.
Buổi thể dục cuối cùng của đôi bạn già
Hai nữ nạn nhân còn lại nằm cách nhà bà The một đoạn đường. Họ đều là cán bộ hưu trí, hàng ngày tập thể dục cùng nhau.
Nạn nhân Phạm Thị Hoa (58 tuổi) từng công tác trong ngành tòa án, còn bà Phạm Thị Sinh Châu (58 tuổi, cách nhà bà Hoa khoảng 200 m) cũng vừa nghỉ hưu.
Chiếc xe khách gặp nạn hư hỏng phần đầu. Ảnh: Minh Lộc. |
Sáng nay, sau khi tập thể dục, cả hai cùng ghé chợ Chư Sê mua đồ về chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. "Cả hai vừa đến chợ thì bị xe khách đụng phải. Nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh chồng, con của họ gào khóc bên thi thể nạn nhân", một hàng xóm cho biết.
Đây là lần đầu tiên thị trấn Chư Sê xảy ra vụ tai nạn thương tâm và nạn nhân ở gần nhau như thế.
Chiều nay, UBND huyện Chư Sê đã cử cán bộ đến thăm hỏi, giúp đỡ gia đình các nạn nhận lo hậu sự. Chính quyền đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong, 2 triệu đồng đối với mỗi trường hợp bị thương.
Khoảng 6h15, ngày 3/8, xe khách mang biển số 19B-009.18, do tài xế Nguyễn Văn Nhất (40 tuổi, quê Phú Thọ) cầm lái chạy theo hướng bắc - nam.
Đến thị trấn Chư Sê, ôtô khách tránh một xe máy qua đường đã tông vào một số người dân đứng bên lề khiến 4 người chết, một người bị thương.
Sau khi xảy ra tai nạn, công an đã kiểm tra nhanh đối với tài xế Nhất về nồng độ cồn và ma túy nhưng kết quả đều âm tính.
Theo Zing
-
Thời sự2 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự3 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự4 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự4 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự16 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự16 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự16 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự20 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự21 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự1 ngày trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự1 ngày trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm