Ca sĩ Nam Khang tiết lộ cuộc gặp đầy nước mắt với Châu Việt Cường

Nam Khang kể, khi vào thăm Châu Việt Cường, hai anh em nhìn nhau rơi nước mắt.

Nam Khang kể, khi vào thăm Châu Việt Cường, hai anh em nhìn nhau rơi nước mắt.

>> Ca sĩ Châu Việt Cường bị tạm giữ sau cái chết của cô gái trẻ

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ hành vi của ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1984, ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) trong vụ án chị T.M.H (SN 1998, Chương Mỹ, Hà Nội) tử vong trong căn hộ ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình) sáng 5.3.

Trao đổi với PV, ca sĩ Nam Khang cho biết, sau hôm xảy ra sự việc, anh đã hai lần gặp Châu Việt Cường, trong đó một lần gặp Bệnh viện Xanh Pôn khi Cường đang điều trị cổ họng đau rát do ăn và nuốt nhiều tỏi.

ca si nam khang tiet lo cuoc gap day nuoc mat voi chau viet cuong - 1

Ca sĩ Nam Khang (trái) chia sẻ về mối quan hệ giữa ca sĩ Châu Việt Cường (phải) và Đỗ Phượng Anh.

“Hôm đó (8.3), khoảng 10 anh em bạn bè vào thăm anh Cường, mình thấy anh ấy tiều tụy rất nhiều nhưng đã nói chuyện được. Tuy nhiên, hai anh em đứng cách nhau khoảng 4 mét nói chuyện.

Hai anh em nhìn nhau cùng rơi nước mắt và không biết nói gì. Anh Cường chỉ nói với mình một câu “em không liên quan là anh mừng rồi, em có mệnh hệ gì thì anh ân hận suốt đời vì hôm đấy anh gọi mày đi”. Mình xúc động bảo anh ấy không phải suy nghĩ, cố gắng giữ gìn sức khỏe”, ca sĩ Nam Khang chia sẻ.

Chia sẻ về mối quan hệ với Châu Việt Cường, Nam Khang cho biết, hai người quen nhau khoảng từ 6-7 năm. Nhưng bắt đầu thân nhau từ cuối năm ngoái. “Ngoài đời anh ấy là người chơi rất tốt với anh em bạn bè và thường xuyên giúp đỡ tạo công ăn việc làm cho anh em", Nam Khang nói.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5.3, Châu Việt Cường cùng ca sĩ Nam Khang tới căn hộ Phạm Đức Thế mượn của người quen ở phố Nguyễn Văn Ngọc. Nam Khang sau đó hẹn cô bạn gái Đỗ Phượng Anh tới căn hộ Thế đang ở. Phượng Anh sau đó rủ thêm chị H đi cùng. Tại đây, cả nhóm sử dụng ma túy tổng hợp.

Đến 7h sáng các đối tượng tiếp tục sử dụng ma túy. Tuy nhiên, lần này không có mặt của Nam Khang vì ca sĩ này đã đi Thái Bình để biểu diễn từ sáng sớm.

Quá trình sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và chị H bị sốc, rơi vào tình trạng phê ma túy. Cường bị ảo giác nên tưởng chị H bị ma nhập nên Cường lấy tỏi nhét vào miệng chị H để “trừ ma”. Chị H sau đó được phát hiện tử vong do bị tỏi chặn đường thở dẫn tới ngạt thở.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)

tử vong

ngáo đá

Ca sĩ Châu Việt Cường

Châu Việt Cường

ca sĩ Nam Khang


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.