- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cám cảnh nơi ở của bé trai hơn 1 tuổi có mẹ đi tù, ở cùng người đàn ông lạ trong khu "ổ chuột"
Cháu bé được sinh ra tại ngôi nhà ông Toàn. Một năm sau cũng tại ngôi nhà này người mẹ của bé vướng vào vòng lao lý, bỏ lại cháu cho ông Toàn. Người đàn ông trở thành "cha nuôi" của cháu, cùng nhau rong ruổi trên các con phố Hà Nội để mưu sinh.
Ông Toàn thường xuyên đưa cháu bé đi cùng trên chiếc xe đẩy.
Liên quan đến sự việc, chúng tôi đã về tổ dân phố, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội để tìm hiểu gia cảnh người đàn ông và điều kiện ăn ở của cháu bé.
Tại ngôi nhà tối om, đồ đạc lỉnh kỉnh, ẩm mốc trong ngõ sâu, ông Tiến (em trai ông Toàn) cho hay, tuy đây là nơi ở nhưng ông Tiến đã sang tên cho em trai sau khi sổ đỏ được thế chấp ngân hàng, hiện tại mỗi tháng ông Tiến phải trả góp 8 triệu đồng, 4 năm nữa mới hết nợ.
Nơi ở của bé trai hơn 1 tuổi, mẹ đi tù phải ở cùng người đàn ông lạ
Chia sẻ về hoàn cảnh anh trai, người đàn ông này cho biết, anh trai mình từng có vợ và 2 con trai, sau khi người con trai lớn mất vì tai nạn, vợ ông Toàn chia tay chồng mang theo đứa con trai thứ 2 đi nơi khác.
Sau đó, ông Toàn cho một người phụ nữ (là mẹ bé trai) về ở được vài tháng thì sinh con ngay tại nhà vệ sinh.
"Hôm đó, anh tôi gọi mọi người sang thì thấy thằng bé bị đẻ rơi cắm đầu xuống nền nhà, sau đó mọi người đưa mẹ cháu đi bệnh viện, sau đó lại về ở đây".
Ông Tiến chia sẻ về hoàn cảnh người anh trai.
Theo ông Tiến, trước khi chia tay vợ, anh trai của ông làm nghề xe ôm. Từ khi nuôi cháu bé đến nay, ông Toàn thường kéo chiếc xe bán hàng là những thứ đồ chơi trẻ em, thẻ điện thoại, cùng mang theo cháu.
"Sáng kéo đi, chiều tối lại về tầm 7h 30, ai cho thứ gì thì ăn, còn cháu bé thì ông ấy mua cháo và sữa cho ăn. Ngoài ra thì ai cho thứ gì ông ấy đều nhận hết, trong nhà toàn bộ là đồ đồng nát người ta cho để bán", ông Tiến kể.
Không thể hình dung được đây chính là chỗ ngủ của 2 ông cháu...
Khi mà phế liệu đã chiếm hết diện tích, thậm chí tìm chỗ đặt chân cũng khó.
Ngôi nhà của ông Toàn đã thế chấp, người em phải trả nợ.
Hai ông cháu cùng nhau mưu sinh trên những vỉa hè ở Gia Lâm, dù nắng hay mưa đều có nhau.
Chiếc bể "bơi di động" của bé bên trong xe đẩy được ông Toàn thiết kế cho cháu trong những ngày nằng nóng.
Chúng tôi mong muốn đưa cháu bé vào trung tâm
Sau khi xin ý kiến chủ tịch UNBD thị trấn Gia Lâm để cung cấp thông tin cho chúng tôi, bà Nguyễn Thị Sang – tổ trưởng tổ dân phố Yên Hà, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, cho hay; ông Toàn từng có một tiền án, sau khi ra tù, ông Toàn ở nhà chạy xe ôm.
"Trước đó, người phụ nữ đến ở như vợ chồng với anh Toàn. Sau khi cảnh sát đến khám nhà ông Toàn vì cô gái, mẹ của cháu bé này liên quan vụ mua bán ma túy, chúng tôi cũng quan tâm hoàn cảnh cháu bé. Rất nhiều lần chính quyền địa phương đến vận động ông Toàn để cháu bé ở nhà không nên tha lôi như vậy, tội nghiệp thằng bé.
Chúng tôi quan tâm mọi chế độ, như đợt Covid-19 cũng cấp gạo, bánh kẹo, nhu yếu phẩm, tôi đề nghị gửi thằng bé ra nhà trẻ sẽ miễn phí, chỉ cần ông đưa đi, đón về nhưng ông này không nghe".
Bà Sang rất bức xúc cho rằng, hình ảnh ông Toàn mang cháu bé đi nhiều nơi làm ảnh hưởng đến tình hình địa phương.
"Ông này đem cháu bé ra để làm hình ảnh kiếm tiền nuôi mình. Đối với cháu bé thì chúng tôi đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất nhưng ông cứ giữ", đại diện tổ dân phố mong muốn cháu bé sẽ được chăm sóc ở một điều kiện tốt hơn.
Theo Báo dân sinh
-
Thời sự3 giờ trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự4 giờ trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Thời sự9 giờ trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự10 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự10 giờ trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.
-
Thời sự10 giờ trướcTrụ đèn trên thành cầu vượt bất ngờ rơi xuống đường, đè trúng một phụ nữ đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
-
Thời sự11 giờ trướcLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa vừa phối hợp với lực lượng chức năng, vớt được một thi thể nữ sinh tại hồ Láng, phường Láng Thượng.
-
Thời sự14 giờ trướcCông an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân tử vong của một cán bộ lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Thủ Đức tại một chung cư trên địa bàn.
-
Thời sự16 giờ trướcMột cụ bà tại Đà Nẵng bị công an phát hiện đang tàng trữ đến 273 gói nylon chứa “cỏ Mỹ” trong người.
-
Thời sự1 ngày trướcSau khi được Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, nữ bệnh nhân có biểu hiện sốc phản vệ, rơi vào nguy kịch. Mặc dù được chuyển viện cấp cứu, điều trị tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcSau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Sỹ Quế (80 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng (75 tuổi) khủng hoảng tinh thần, mất ăn, mất ngủ.
-
Thời sự1 ngày trướcVề nhà bạn trai ở Hưng Yên chơi, người phụ nữ “tố” bị một nhóm người đánh gây thương tích, sảy thai phải nhập viện cấp cứu.