Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết

Những ngôi mộ lâu đời nằm xen kẽ với nhà dân là hình ảnh không khó bắt gặp tại con phố Giáp Nhị, Hà Nội. Người dân ở đây đã quen với việc sống cạnh mộ người chết nên không lo lắng sợ hãi.

Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-1

Từ lâu nay, người dân sinh sống tại ngõ 88 phố Giáp Nhị (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã quen thuộc với việc sống cạnh của những ngôi mộ nằm xen kẽ các ngôi nhà, hàng quán
Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-2

Ghi nhận của PV, tại khu vực ngõ 88 Giáp Nhị này có nhiều ngôi mộ nằm ở vị trí ngay trước mặt tiền nhà của một hộ dân
Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-3

Được biết, những ngôi mộ thuộc về các gia đình gốc ở làng Giáp Nhị, từ thời điểm nơi đây vẫn còn là đồng ruộng hoang sơ
Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-4Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-5Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-6Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-7

Trải qua thời gian đô thị hóa, nhà cửa được xây dựng lên, khu phố dần đông đúc hơn. Các ngôi mộ vẫn còn đó, nằm rải rác trong các ngõ, ngách
Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-8

"Chúng tôi đều quen rồi chẳng sợ gì cả, kể cả có việc cần đi qua vào buổi đêm cũng không thấy ngại", một người dân sinh sống tại đây chia sẻ
Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-9

Nhiều người dân buôn bán ngay cạnh những ngôi mộ của người đã mất từ lâu nay
Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-10

Có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân sinh hoạt bên cạnh các ngôi mộ
Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-11

Một ngôi mộ nằm sát ngay cạnh quán bia hơi. Chủ quán cho hay, "lúc mới mở quán cũng có nhiều người e ngại vì vị trí của ngôi mộ. Nhưng theo tôi mình không làm gì sai, làm đúng với cái tâm thì chẳng sợ gì cả"
Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-12Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-13Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-14Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-15

Hình ảnh người dân sinh hoạt bên các ngôi mộ
Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-16

Trước kia, cả phố này là nghĩa trang nên việc mộ nằm xen kẽ nhà dân không có gì lạ
Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-17

Người dân ai cũng đều trân trọng và tổ chức lau dọn, thắp hương cho các ngôi mộ vào dịp mùng 1 hay ngày rằm
Cận cảnh nghĩa địa trong phố Hà Nội: Nơi người dân vẫn vô tư ăn uống, vui chơi bên cạnh mộ người chết-18

Người dân tại đây cho biết trong làng còn có một ngôi nhà đặc biệt khi có tới hai ngôi mộ nằm bên trong khuôn viên. Đó là nhà của anh Bùi Ngọc Thông (địa chỉ số 47 ngõ 88 Giáp Nhị)
 

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/can-canh-nghia-dia-trong-pho-ha-noi-noi-nguoi-dan-van-vo-tu-an-uong-vui-choi-ben-canh-mo-nguoi-chet-220201911105467.htm

nghĩa địa


Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.