Cảnh khốn cùng của gia đình có vợ ung thư phổi, chồng liên tục gặp tai nạn

Chồng liên tục gặp tai nạn dẫn đến mất khả năng lao động, bản thân lại phát hiện ra mắc bệnh ung thư hiểm nghèo, tinh thần chị Thanh trở nên suy sụp.

Nằm trên giường bệnh, chị Dương Thị Thanh (42 tuổi) vừa gắng gượng chịu đựng những cơn đau do bệnh tật hành hạ, vừa đau đáu suy nghĩ về những đứa con thơ đang nheo nhóc ở nhà. Vốn là trụ cột kinh tế trong gia đình, nay chị lại phát hiện bị ung thư phổi di căn não khiến cảnh nhà càng thêm điêu đứng.

Cảnh khốn cùng của gia đình có vợ ung thư phổi, chồng liên tục gặp tai nạn-1
Mắc bệnh ung thư phổi, tính mạng chị Thanh đang rất mong manh.

Gia đình chị Thanh thuộc diện đặc biệt khó khăn ở tổ 13, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Năm 2015, chị kết hôn với anh Nguyễn Tất Thành (51 tuổi) rồi sinh con gái đầu lòng.

Để trang trải cuộc sống, chị làm công nhân may cho công ty trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, lương tháng 5 triệu đồng. Anh Thành đi chở gas thuê. Năm 2013, anh chị tiếp tục sinh con thứ hai Nguyễn Thành Long. Mới được 6 tháng tuổi, cháu bị ngã vào quạt rồi đập đầu xuống đất gây chấn thương sọ não. Dù đã đưa con đi chạy chữa khắp nơi nhưng do não tổn thương nghiêm trọng, trí tuệ của Long không phát triển bình thường được nữa.

Sau một thời gian gom góp, tằn tiện, anh Thành mở một cửa hàng gas với hy vọng gia đình thoát nghèo, kiếm tiền lo cho con bệnh tật. Nào ngờ công việc không được như ý, anh rơi vào cảnh vỡ nợ.

Cảnh khốn cùng của gia đình có vợ ung thư phổi, chồng liên tục gặp tai nạn-2
Chị đau đáu thương các con, sợ rằng không còn nhiều thời gian ở bên chăm sóc chồng con.

Cửa hàng gas ngừng hoạt động, anh tiếp tục đi chở gas thuê như trước kia. Đầu năm 2022, trong một lần đi đưa gas, anh gặp tai nạn giao thông dẫn đến gãy chân, phải nghỉ ở nhà 6 tháng ròng. Vừa bình phục, anh tiếp tục gặp nạn lần nữa, phải nghỉ thêm 9 tháng.

Chồng không thể đi làm nên mọi gánh nặng đổ dồn lên vai chị Thanh. Tháng 3 vừa qua, cảm thấy cơ thể đau đớn khác thường, chị đành nghỉ làm đi khám. Tại Bệnh viện Giang thép Thái Nguyên, qua xét nghiệm, bác sĩ phát hiện chị bị ung thư phổi di căn não. Căn bệnh đã vào thời kỳ trầm trọng nên chỉ định chị nhập viện gấp. 

Từ ngày mẹ vắng nhà, con trai nhỏ khóc suốt ngày đêm. Trong khi đó, con gái lớn của anh chị rơi vào trầm cảm trước tình cảnh bố tai nạn, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo.

Bên cạnh đó, gia đình họ phải đối diện với khoản viện phí khổng lồ. Dù chị Thanh được bảo hiểm hỗ trợ 80% nhưng chi phí còn lại vẫn khá lớn. Cả nhà chạy vạy ngược xuôi mới vay được 17 triệu đồng cho chị mang lên bệnh viện. Thương cảm trước hoàn cảnh, các bác sĩ cũng tìm cách kê những loại thuốc nằm trong danh mục bảo hiểm để hỗ trợ phần nào.

Cảnh khốn cùng của gia đình có vợ ung thư phổi, chồng liên tục gặp tai nạn-3
Con trai khóc ròng, con gái trầm cảm khi bố tai nạn, mẹ mắc bệnh ung thư.

Thế nhưng, căn bệnh ung thư phổi đã di căn khiến tình trạng rất khó kiểm soát. Chị Thanh phải sử dụng thêm nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Đồng thời, chi phí nằm viện kéo dài từ đầu tháng 3/2023 đến nay khiến gia đình kiệt quệ, khoản tiền vay được nhanh chóng cạn sạch.

"Lắm lúc tôi không muốn chữa nữa để về nhà sống được lúc nào thì sống. Nhưng nghĩ đến các con còn nhỏ quá, tôi không đành lòng nhắm mắt”, chị Thanh rưng rưng.

Ông Nguyễn Văn Trịnh, tổ trưởng tổ dân phố 13 xác nhận: Chị Dương Thị Thanh là công dân ở địa phương, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vừa rồi chị Thanh đi khám phát hiện mắc bệnh ung thư. Thông qua báo chí, rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ chị có điều kiện chữa trị căn bệnh hiểm nghèo.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp:  Bà Dương Thị Dũng (mẹ đẻ chị Thanh), tổ 13 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0387908045.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.128 (chị Dương Thị Thanh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/cam-canh-gia-dinh-co-vo-bi-ung-thu-phoi-chong-gap-tai-nan-lien-mien-2134639.html?fbclid=IwAR0r1caaOHTDtX0z5zq_7zoqusrjqmti_9CJOHYNpuasBlDdguG9mpQ3yUg

hoàn cảnh khó khăn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.