- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảnh sát cứu hộ Việt Nam cắt thép, lật bê tông tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ
Với hy vọng tìm được nạn nhân còn sống sót trong tòa nhà bị đổ sập ở Thổ Nhĩ Kỳ, đội cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam cắt từng thanh thép, lật từng mảng bê tông để tìm kiếm.
Thông tin từ đoàn cứu nạn quốc tế của Bộ Công an tại Thổ Nhĩ Kỳ, đến 10h ngày 11/2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ), công tác cứu nạn tại tòa nhà bị sập trên đường 531, Adiyamam Merkez (TP Adiyamam) đang thực hiện khẩn trường.
Theo đó, đoàn đã chia làm hai nhóm để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Nhóm thứ nhất do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Bộ Công an chỉ huy, trực tiếp cứu nạn tại hiện trường.
Nhóm thứ hai do Đại tá Phan Mạnh Hà, Trưởng phòng Công tác Cứu nạn cứu hộ, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH chỉ huy, thực hiện việc sắp xếp các thiết bị, phương tiện và rà soát trang thiết bị y tế hỗ trợ cho nước bạn. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để thay ca cho nhóm thứ nhất.
Lực lượng cứu nạn cứu hộ nhặt từng mảng bê tông để tìm cứu nạn nhân (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH)
Các thiết bị chuyên dụng để cắt sắt được đưa vào sử dụng (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH)
Theo sự sắp xếp của Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), lực lượng cứu hộ Việt Nam được giao tìm kiếm tại khu vực được cho là đã vùi lấp 15 người sau trận động đất.
Các trang thiết bị hiện đại nhất để phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Việt Nam mang sang đang phát huy hiệu quả.
Gầu máy xúc giữ cho phía trên của căn nhà không sập xuống để các chiến sỹ tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH)
Tường và nhiều vật dụng của tòa nhà bị vỡ vụn sau trận động đất (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH)
Các chiến sỹ trong đội cứu hộ cố gắng tìm kiếm 15 người bị vùi lấp trong đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Từng thanh thép, mảng bê tông được lật, rà soát với hy vọng tìm được người còn mắc kẹt bên trong.
Rạng sáng cùng ngày, khi vừa đặt chân đến thực địa, Đại tá Nguyễn Minh Khương cùng các chiến sỹ trong đoàn đã trinh sát tòa nhà bị đổ sập.
“Nếu như không có kế hoạch tỉ mỉ thì chính lực lượng cứu nạn, cứu hộ sẽ gặp nguy hiểm vì các tòa nhà đang trong trạng thái bị sập đổ và còn tiếp tục sập xuống”, đại diện đoàn công tác cho biết.
Khu lều, lán của các chiến sỹ cứu nạn cứu hộ Việt Nam (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH)
(Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH)
Không chỉ khó khăn trong công tác cứu nạn cứu hộ mà còn có thời tiết khắc nghiệt, giá rét âm 6 độ C và chênh lệch về múi giờ.
“Dù phải di chuyển liên tục trong nhiều giờ, không có thời gian nghỉ ngơi nhưng khi tiếp cận được hiện trường, chúng tôi bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ”, vị đại diện đoàn công tác nói.
Chiều 9/2, Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đối với thảm họa thiên tai xảy ra ở rất xa lãnh thổ Việt Nam, phối hợp cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới đang nỗ lực cứu nạn, cứu hộ như El Salvador, Hàn Quốc, Algieria, Nga, Iraq, Mexico...
“Bộ Công an đã lựa chọn những chiến sĩ, sĩ quan tinh nhuệ nhất, khỏe nhất, được đào tạo cơ bản, đã tham gia nhiều khóa tập luyện tại nước ngoài, sẵn sàng làm hết sức mình khi tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ”, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu nhấn mạnh tại buổi lễ xuất quân của đoàn công tác cứu nạn quốc tế Bộ Công an Việt Nam.
Theo Vietnamnet
-
Thời sự2 giờ trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự3 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự14 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự15 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự23 giờ trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự1 ngày trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 ngày trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.