- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cậu bé ung thư máu 5 năm phá cỗ trong bệnh viện: "Con thèm được về quê đi rước đèn"
Có những người bạn cùng đón Trung thu với Hưng năm ngoái giờ không còn bên cạnh nữa, điều đó càng khiến cậu bé muốn được trở về nhà.
Có những người bạn cùng đón Trung thu với Hưng năm ngoái giờ không còn bên cạnh nữa, điều đó càng khiến cậu bé muốn được trở về nhà.
6 năm kể từ ngày phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, bé Vũ Duy Hưng (10 tuổi, Quảng Ninh) đã đón 5 mùa Tết Trung thu ở Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Thế nhưng, dù Trung thu ở Viện được tổ chức hoành tráng, có múa lân, có nhiều quà bánh, Hưng vẫn luôn mong ước được đón Trung thu ở quê, chỉ giản đơn với mâm cỗ trông trăng bên ông bà, bố mẹ, bên những đứa em và những người bạn nhỏ của mình.
Em Vũ Duy Hưng và mẹ đang đón Trung thu tại hội trường của Viện Huyết học truyền máu trung ương. |
"Cậu bé ung thư máu với ước mơ được làm bác sĩ để chữa bệnh cho em và bố mắc bệnh hiểm nghèo"
Không giống như các bạn bè đồng trang lứa được tới trường, tới lớp vui chơi, học tập, Duy Hưng lại gắn bó với bệnh viện, với mũi tiêm, dây truyền ngay từ khi chưa đầy 5 tuổi. Căn bệnh ung thư máu dường như đã cướp mất tương lai, cuộc sống vui tươi của em và khiến cả gia đình lâm vào cảnh long đong lận đận.
Chị Ngát – mẹ Hưng kể lại, năm 2012, Hưng 5 tuổi, gia đình phát hiện con trai bị ung thư máu. Khi ấy, cầm kết quả trên tay, bầu trời của vợ chồng chị dường như bị sụp đổ hoàn toàn. Thịnh – cậu con trai thứ 2 của chị bị dị tật bẩm sinh hiếm gặp, rối loạn chuyển hóa xương cùng với khe hở vòm họng và giờ là Hưng - con trai lớn bị ung thư máu.
Lúc đầu cầm kết quả ở tỉnh ghi bệnh “bạch cầu cấp” tôi không biết đó là bệnh gì, khi lên Viện Nhi Trung Ương bác sĩ nói bệnh ung thư máu tôi như chết lặng, sững sờ người.
Đau đớn khi sinh con ra nhưng không mang lại được sức khỏe cho 2 con, chị Ngát vẫn gắng gượng, vực dậy tinh thần để cùng con trên con đường điều trị bệnh gian nan phía trước. Vì Thịnh bị dị tật bẩm sinh hiếm gặp, không điều trị được, hơn nữa gia đình khó khăn, chị đành để con ở nhà cho chồng chăm sóc, còn mình lặn lội cùng Hưng từ Quảng Ninh xuống Viện Huyết học điều trị hàng tháng.
3,5 năm điều trị bệnh cho Hưng, đến năm 2015, những tưởng con trai đã đỡ bệnh hơn nhưng nào ngờ, “ông trời” vẫn muốn thử thách anh chị nhiều hơn. Hưng bất ngờ bị tái phát dây thần kinh trung ương phải nhập viện điều trị gấp và đó cũng là lúc chồng chị suy sụp, đổ bệnh nặng, bị đục thủy tinh thể, hen phế quản, phổi tắc nghẽn. Mới đây, chồng chị phát hiện thêm mình bị u máu ở chân.
Gánh nặng lại chồng chất gánh nặng, thế nhưng, chị vẫn cố gắng gượng từng ngày, hễ lúc nào Hưng khỏe hơn, chị lại tranh thủ làm thêm rửa bát ở căng tin bệnh viện kiếm đôi ba chục lo liệu, tiếp thêm niềm tin, sự lạc quan và hy vọng sống cho cậu con trai bé bỏng của mình. Còn chồng chị vẫn gắng gượng chịu đựng nỗi đau, không đi điều trị, ở nhà chăm sóc con trai thứ 2.
Biết gia đình hoàn cảnh, bố và em đều bị bệnh, còn mình lại mang căn bệnh ung thư máu quái ác, luôn đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhưng Hưng – cậu bé 10 tuổi chưa một lần nguôi hy vọng vào tương lai tươi sáng. Dù mệt mỏi, ốm sốt trong quá trình điều trị nhưng em vẫn chưa bao giờ thôi ước mơ một ngày nào đó sẽ khỏe mạnh trở lại, được đi học để thực hiện giấc mơ làm bác sĩ.
“Con ước mai sau làm bác sĩ để chữa bệnh cho em, cho bố. Mỗi lần nhìn thấy em với bố đau con thương lắm.”, Hưng nghẹn ngào.
5 năm đón Trung thu ở bệnh viện, nhiều bạn cùng điều trị không còn ở đây nữa
Kể từ ngày nhập viện điều trị bệnh, năm duy nhất Hưng không phải đón Trung thu ở Viện là năm 2015, còn lại 5 năm qua em đều đón một mùa Trung thu bên dây truyền máu, truyền hóa chất ở trên giường bệnh. Mùa Trung thu năm nay cũng không phải là một ngoại lệ với Hưng.
Mặc dù háo hức với những chương trình do bệnh viện tổ chức, những món quà hảo tâm của các mạnh thường quân nhưng trên gương mặt Hưng vẫn đượm buồn bởi em không được về quê ở bên bố và em, bởi những bạn cùng đợt điều trị nhiều bạn không còn bên cạnh nữa. Hưng biết các bạn đã ra đi mãi mãi mà không thể đón Trung thu năm nay, không thể ngắm ánh trăng tròn ngày Rằm tháng 8 cùng mình.
“Con không muốn đến viện nữa, con muốn ở nhà điều trị. Các bạn cùng đợt điều trị với con trước đó, không còn đến nữa. Các bạn đã đi xa rồi, không thể gặp lại được nữa.”, Hưng nghẹn ngào nói.
Dẫu biết căn bệnh quái ác mà mình đang mang, biết những bạn cùng điều trị đã mãi đi xa nhưng Hưng vẫn luôn giữ sự lạc quan trong lòng. Mệt vì những đợt truyền thuốc nhưng em vẫn cố gắng lên tham gia chơi trò chơi để mang quà về cho em, cho bố và cố gắng mau khỏi để có thể về đúng dịp Tết Trung thu ở quê ngày trăng Rằm năm nay dù biết rằng điều đó thật khó thành hiện thực.
“Ở đây có múa lân, có nhiều quà bánh, có các tiết mục văn nghệ, các trò chơi vui nhưng con vẫn thèm được về quê chơi với các bạn, đi rước đèn, trông trăng, phá cỗ cùng các bạn ở nhà văn hóa”, Hưng tâm sự.
Có lẽ ước muốn này không chỉ là của riêng Hưng mà còn là của hàng trăm em nhỏ khác đang điều trị ung thư máu tại Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương. Dù có được tổ chức Trung thu hoành tráng, sang trọng thế nào nhưng các em vẫn không khỏi khát khao: “Con ước mau hết bệnh, được về nhà đi học, được cầm đèn lồng đi đón Trung thu, được phá cỗ bên bạn bè và những người thân yêu...”
Theo H.Nhung (Khampha.vn)
-
Thời sự7 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự7 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự7 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự11 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự12 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự16 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự16 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự18 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự19 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự1 ngày trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.