- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cha ôm di ảnh của con gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu
Nguyễn Trung Huyên bị truy tố về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Khung hình phạt tù ở mức từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình.
Sáng nay, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất) về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Trong 2 thẩm phán của phiên tòa, ông Nguyễn Hữu Chính là Chánh án TAND thành phố.
8h20, Huyên được đưa tới tòa. Vừa rời xe đặc chủng, anh ta nhanh chóng được 2 cảnh sát dẫn giải vào nơi xét xử. Thấy bị cáo, những người có mặt ở phòng xử, trong đó có nhiều người thân của bị hại, hướng ánh nhìn về phía hung thủ. Họ không nói gì, chỉ im lặng.
Phía dưới, ông nội và bố đẻ quấn khăn tang, tay ôm chặt di ảnh của cháu Đ.N.A. Ở hàng ghế bên cạnh, chị N.T.L. (27 tuổi, mẹ của A.) ngồi một mình tại dãy ghế sát hàng rào ngăn cách với bị cáo.
Người cha ôm di ảnh của cháu Đ.N.A. Ảnh: Xuân Huy.
Trong phần thủ tục, chủ tọa Mai Văn Quang cho biết bị cáo Nguyễn Trung Huyên có một luật sư chỉ định tham gia bào chữa. Còn phía bị hại có 3 người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Điều tra viên của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cũng được HĐXX triệu tập. Một số người làm chứng vắng mặt dù được triệu tập.
Theo đại diện VKSND Hà Nội, những người làm chứng này đã có lời khai trong quá trình điều tra, nên việc vắng mặt này không ảnh hưởng đến việc xét xử.
Ở phần thẩm tra lý lịch, Nguyễn Trung Huyên khai mình bị lãng tai, khó nghe tiếng, nên 2 cảnh sát phải đứng sát bị cáo để hỗ trợ HĐXX đọc to câu hỏi cho anh ta trả lời.
Tuy nhiên, khi đại diện VKS công bố cáo trạng với những tình tiết Huyên bị cáo buộc giết người và cố ý gây thương tích, Huyên ngồi giữa 2 cảnh sát, cúi đầu, hai bàn tay đan chéo vào nhau.
Lúc 8h45, sau khi HĐXX kết thúc phần thủ tục, đại diện VKS bắt đầu công bố bản cáo trạng dài 18 trang.
Bị cáo Nguyễn Trung Huyên. Ảnh: Xuân Huy.
Cáo trạng cho thấy năm 2012, sau khi ly hôn, chị N.T.L. (27 tuổi, ở Hà Nội) có quan hệ tình cảm với Huyên (cùng làm việc tại xưởng mộc). Sau đó, chị L. đưa con gái là Đ.N.A. đến ở cùng Huyên trong nhà trọ tại huyện Thạch Thất.
Khi sống chung cùng mẹ con người tình, Huyên cho rằng cháu A. có thái độ không nghe lời, nên nhiều lần hành hạ, đánh đập. Sau một thời gian, Huyên không muốn nuôi dưỡng, không để cháu bé làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ta và chị L., nên tìm cách sát hại A.
VKS làm rõ từ tháng 9/2021 đến cuối tháng 1/2022, Nguyễn Trung Huyên có 5 lần hành hạ cháu Đ.N.A. Có lần, Huyên thả bột keo khô công nghiệp (loại bột keo dán gỗ khi gặp chất lỏng sẽ đông cứng) vào mũi của nạn nhân. Lần khác, Huyên lấy 10 chiếc đinh ở xưởng mộc nơi anh ta làm việc, rồi đóng găm vào đầu bé 3 tuổi.
Ngày 9/10/2021, Huyên đã ép bé gái uống thuốc diệt cỏ, nhưng được chị L. và người dân phát hiện kịp thời, đưa nạn nhân đi cấp cứu nên thoát chết.
Đến khuya 12/3, sau khi bị Nguyễn Trung Huyên đóng đinh vào đầu, cháu A. được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Đối với chị L., cơ quan tố tụng xác định những lần Huyên hành hạ, đánh và có hành vi nhằm sát hại cháu A., chị L. không biết nên nhà chức trách không đề cập xử lý đối với L. về yếu tố đồng phạm.
Nguyễn Trung Huyên hiện bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội. Với việc bị truy tố về tội Giết người, Huyên đối diện khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Anh ta còn bị truy tố thêm tội Cố ý gây thương tích với khung hình phạt 2-6 năm tù.
Theo Zing
-
Thời sự1 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự2 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự10 giờ trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự13 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự14 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự15 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự15 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự1 ngày trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).