Chưa kịp vui được về nhà mới, 3 bố con cùng gặp nạn

Vừa khánh thành nhà mới được 1 ngày, anh Nhã (Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vui mừng đưa con đi siêu thị chơi. Trên đường về, cả 3 bố con gặp nạn. Người vợ nghe tin dữ đã ngã khụyu, tâm trí hoảng loạn. Việc tang lễ được người thân 2 bên nội, ngoại đứng ra lo giúp.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra chiều 26/9 tại ngã tư Metro (phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cướp đi sinh mạng của 2 em nhỏ trong một gia đình, còn người cha bị thương nặng.

Chưa kịp vui được về nhà mới, 3 bố con cùng gặp nạn-1

Ba bố con anh Nhã gặp nạn trên đường đi chơi về

Nghe tin dữ, chị Ninh Thị Thu Thủy (SN 1980) - mẹ của 2 cháu nhỏ xấu số đã sốc nặng, phải đưa vào sơ cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải gần nhà rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp theo dõi sức khỏe. Việc hậu sự cho 2 con đều trông chờ vào gia đình nội, ngoại lo giúp.

Bà Lê Thị Bé (73 tuổi), bà nội 2 cháu nhỏ đau đớn kể: "Vừa mới xây xong nhà và chuyển lên nhà mới ở được 1 ngày thì cả gia đình gặp chuyện đau lòng như thế này. Trước đây, vợ chồng tôi sống ở quê. Từ khi lên nhà mới, vợ chồng Nhã đón chúng tôi lên ở cùng cho bà cháu gần nhau. Ai ngờ, vừa gần cháu được 1 ngày thì cháu bỏ bà đi. Thằng lớn nhanh nhẹn, tình cảm lắm, mỗi lần đi học về lại chạy ùa vào tìm bà rồi kể chuyện học trên lớp rất vui vẻ".

Chưa kịp vui được về nhà mới, 3 bố con cùng gặp nạn-2

Bà Nhã thắp hương cho cháu nội và liên tục khóc

Nghẹn lời trấn tĩnh cảm xúc về nỗi đau mất cháu, bà Bé kể: "Giờ vợ chồng Nhã đều đang trên viện, tôi chưa kịp lên thăm vì còn bận lo hậu sự cho hai đứa trẻ. Nghe người nhà báo lại, thằng Nhã đã dần trấn tĩnh lại được, chỉ có cái Thủy (vợ anh Nhã) còn hoảng loạn, liên tục mê sảng, không nhận thức được gì. Gia cảnh giờ như thế, ông bà thì cao tuổi, nhà lại neo người nên tang lễ cho 2 cháu cũng nhờ vào hết họ hàng lo giúp".

Theo lời bà Bé, chiều 26/9 sau khi xong mọi việc về nhà mới, anh Nhã đưa 2 con nhỏ là L.N.K (10 tuổi) và L.M.A (3 tuổi) đi siêu thị chơi. Trên đường về nhà, tới ngã 4 đoạn giao cắt Metro với đường Tôn Đức Thắng (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) thì xảy ra vụ va chạm với xe container làm 2 cháu thiệt mạng tại chỗ. Nhận tin, cả gia đình bàng hoàng, đau đớn, con dâu tôi ngất xỉu phải đưa vào viện cấp cứu".


Chưa kịp vui được về nhà mới, 3 bố con cùng gặp nạn-3

Di ảnh 2 anh em L.N.K trong ngôi nhà vừa xây mới khiến ai cũng đau lòng

Được biết, chị Ninh Thị Thu Thủy làm việc tại Công ty TNHH Hùng Vương còn anh Lương Văn Nhã làm ở một công ty xây dựng tại Hà Nội, thi thoảng anh Nhã mới về nhà.

Trước đó, như Báo Gia đình và Xã hội thông tin, khoảng 17 chiều 26/9, tại ngã 4 Metro (phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo BKS 29H-166.28 kéo theo rơ-moóc BKS 29R-077.40 với xe máy cùng chiều do anh Lương Văn Nhã điều khiển. Hậu quả, anh Nhã bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hai con của anh Nhã là bé trai L.N.K (10 tuổi) và bé gái L.M.A (3 tuổi) tử vong tại chỗ.

Theo Gia đình và Xã hội

Xem link gốc Ẩn link gốc http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-phong-chua-kip-vui-duoc-ve-nha-moi-3-bo-con-cung-gap-nan-20200928085455553.htm

tai nạn giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.