- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhân chứng kể vụ CSGT nghi truy đuổi làm chết thiếu niên 16 tuổi
Trong khi CSGT Bình Dương phủ nhận việc truy đuổi khiến thiếu niên 16 tuổi tông vào cột đèn tử vong, người đi cùng nạn nhân lên tiếng cho rằng trước đó bị CSGT rượt đuổi.
Trong khi CSGT Bình Dương phủ nhận việc truy đuổi khiến thiếu niên 16 tuổi tông vào cột đèn tử vong, người đi cùng nạn nhân lên tiếng cho rằng trước đó bị CSGT rượt đuổi trên đường.
Clip
Liên quan đến vụ việc CSGT nghi truy đuổi khiến em Trần Mạnh Huỳnh (16 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) lao vào cột đèn tử vong, hôm nay Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương vừa có thông báo tường trình, tuy nhiên nội dung này lại mâu thuẫn với lời kể của nhân chứng.
Hình ảnh nghi vấn CSGT truy đuổi khiến nạn nhân tử vong.
Theo Phòng CSGT Bình Dương, khoảng 23h đêm 2/12, tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT gồm 4 người đi trên 2 xe mô tô đặc chủng và một xe nâng tuần tra trên Đại lộ Bình Dương (thuộc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) thì nhận được tin báo có một nhóm thanh niên chạy xe máy rú ga nẹt pô, bốc đầu, dàn hàng ngang gây mất trật tự.
Lúc này, tổ tuần tra di chuyển về đường Yersin, khi qua trụ sở Công an TP Thủ Dầu Một thì phát hiện một nhóm thanh niên chạy xe máy dàn hàng ngang, rú ga, nẹt pô, bốc đầu nên tổ tuần tra quay đầu lại để đuổi, giải tán. Tuy nhiên nhóm này chia thành nhiều hướng khác nhau để bỏ chạy.
Tổ tuần tra chia thành 2 hướng để đuổi, 2 CSGT đuổi theo hướng từ ngã tư Sao Quỳ về Vòng xoay Dã Chiến (vòng xoay Gò Đậu), 2 người còn lại đuổi theo hướng về ngã 3 Nam Sanh rồi vòng ra vòng xoay Gò Đậu, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng đi ngã 5 Phước Kiển.
Khi đến giao lộ K8 với Đại lộ Bình Dương thì tổ tuần tra gặp một vụ tai nạn giao thông nên dừng lại bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, đồng thời cử 2 CSGT tiếp tục đuổi nhóm thanh niên.
Theo thông báo này, khi CSGT phát hiện vụ tai nạn đã dừng lại, sau đó gọi xe cứu thương đến cấp cứu nạn nhân nhưng thiếu niên này đã tử vong.
Tuy nhiên, một nhân chứng cho rằng sự việc không như thông báo như trên của công an.
Nhân chứng kể CSGT bật còi hụ truy đuổi
Theo em P.H.T (ngụ huyện Dầu Tiếng) - người đi trong nhóm với nạn nhân, vào tối 2/12, nhóm của em có 7 người (gồm nạn nhân Huỳnh) đi trên 3 xe máy di chuyển trên đường Yersin hướng ra ngã tư giao với Đại lộ Bình Dương thì gặp 2 xe mô tô của CSGT (1 xe chở 2 CSGT, xe còn lại 1 CSGT điều khiển) chạy ở phần đường ngược lại.
Lúc này, 2 xe CSGT quay đầu lại, bật còi hụ tập trung truy đuổi xe máy do Huỳnh điều khiển theo hướng về vòng xoay Gò Đậu với tốc độ cao. Huỳnh bỏ chạy đến vòng xoay thì quay đầu ngược lại tiếp tục chạy trên Đại lộ Bình Dương.
Thấy Huỳnh bị truy đuổi, nhóm của T chạy theo xem bạn ra sao thì cả xe của CSGT và xe của Huỳnh mất hút. Khi đến giao lộ giao với khu dân cư K8 thì nhóm T thấy Huỳnh đã chết bên cạnh cột đèn.
Cũng theo nhân chứng T, trong lúc đi theo nhóm CSGT thì một số người nhìn thấy trên ngực áo của CSGT đề tên H.M.T, số hiệu 409-xxx.
Trả lời PV, T khẳng định những gì mình chứng kiến là sự thật, em là người trong nhóm có mặt tại thời điểm này nên thấy rõ. Đồng thời khẳng định chỉ có 3 CSGT cùng truy đuổi Huỳnh, những người còn lại trong nhóm không bị truy đuổi. T cho rằng có thể xe máy của Huỳnh độ bô nên bị công an tập trung truy đuổi.
Gia đình làm mai táng cho nạn nhân Trần Mạnh Huỳnh.
Cũng theo hình ảnh từ camera ghi lại, thời điểm gặp tai nạn xe máy của Huỳnh và xe mô tô của 2 CSGT chạy song song. Khi Huỳnh lao vào cột đèn, 2 CSGT tiếp tục chạy vượt đèn đỏ rồi rẽ phải vào một con đường khác mất hút.
Bà Nguyễn Thu Trang (SN 1976, mẹ của nạn nhân Huỳnh) cho biết, đến nay gia đình vẫn chưa rõ sự việc cụ thể, gia đình mong cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.
Theo VietNamNet
-
Thời sự1 giờ trướcHiện nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu, vẫn có nguy cơ bị liệt.
-
Thời sự4 giờ trướcMở gói đồ khách đưa để kiểm tra, chị Hiền tá hỏa khi thấy số vàng miếng, nhẫn vàng bên trong. Chị không tham lam, ngay lập tức báo cho ông chủ cửa hàng.
-
Thời sự5 giờ trướcCơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam cán bộ CSGT ở Gia Lai lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người phụ nữ đang đi bộ tử vong.
-
Thời sự6 giờ trướcTrần Yến Như tạo hoá đơn giả, thể hiện chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng tại Đà Nẵng.
-
Thời sự9 giờ trướcBị kính dày rơi trúng người, nữ bác sĩ biết có thể không qua khỏi nên gọi điện về thông báo cho gia đình, cảm ơn công ơn sinh thành của bố mẹ trước khi hôn mê.
-
Thời sự10 giờ trướcMột số đại gia sau khi "nhúng chàm" đã thi hành án với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, như Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (hơn 8.000 tỷ đồng), ông Phan Sào Nam (hơn 1.384 tỷ đồng).
-
Thời sự13 giờ trước3 cháu nhỏ rủ nhau ra hố nước tắm không may có 2 cháu bị đuối nước, 1 cháu chạy về gọi ông nội ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình xuống cứu ông nội cũng gặp nạn.
-
Thời sự13 giờ trướcBan quản trị chuỗi Bánh mì chảo Cột Điện Quán cho biết đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở Cột Điện Quán Thái Bình vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi.
-
Thời sự1 ngày trướcHôm nay (9/5), Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) mức án tử hình về tội giết người.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ tai nạn của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, The Coffee House đã chính thức có phản hồi.