- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Có 5 bé trai, 1 bé gái sinh ra đúng thời khắc giao thừa tại BV Từ Dũ
6 đứa trẻ khoẻ mạnh, đáng yêu đã ra đời trong thời khắc giao thừa 2017, trong đó có một cặp song sinh nam.
Đêm 27-1 (tức 30 Tết), tại BV Từ Dũ (TP.HCM) có gần 30 ca chờ sinh. Cũng như những ngày bình thường, các BS tại BV vẫn trắng đêm túc trực bên buồng sinh để hỗ trợ các sản phụ vượt cạn. Và đến nửa đêm, 6 công dân khoẻ mạnh, kháu khỉnh đầu tiên của năm Đinh Dậu 2017 đã chào đời.
Hơn 11 giờ, nhiều sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ. Từng ekip BS khẩn trương đưa bệnh nhân vào buồng sinh. Tiếng bánh xe băng ca vang lên trong sự hồi hộp xen lẫn lo lắng, vì chỉ còn ít phút nữa là đến thời khắc giao thừa.
Tại phòng sinh số 2, chị Phạm Thị Kim Cúc (33 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) đang trong cơn đau đẻ.
Ekip BS đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ hỗ trợ đỡ đẻ, đồng thời giữ được sự tập trung cao độ nhất.
Đúng 0 giờ 0 phút ngày 28-1 (tức thời khắc đầu tiên của mùng 1 Tết), chị Cúc hạ sinh một bé trai kháu khỉnh trong sự vui mừng của đông đảo những người chứng kiến.
Lập tức các BS tiến hành kiểm tra thể trạng của bé. Bé trai chị Cúc sanh thường nặng 3.7 kg,
Khuôn mặt đứa bé hồng hào, bụ bẫm cực đáng yêu. Em vinh dự trở thành một trong những công dân Việt Nam đầu tiên của năm Đinh Dậu.
Ngay sau đó, các BS tiến hành cho chăm sóc đứa bé bằng phương pháp da kề da. Đứa trẻ nằm trên người mẹ, áp mình vào bầu ngực mẹ để được truyền hơi ấm của tình mẫu tử.
Cùng thời điểm chị Cúc lâm bồn, tại một phòng sinh khác, chị Võ Thị Hồng Hạnh (ngụ phường Thạnh Xuân, Q.12) cũng cho ra đời một bé trai nặng 2.95 kg. Để con trên mình, người phụ nữ nhìn con, nở cụ cười mãn nguyện.
Nhưng vẫn còn 1 ca sinh đúng thời khắc đầu tiên của năm 2017. Đặc biệt đây là một cặp song sanh nam. Đó là con của chị Nguyễn Thị Thanh Thuý và anh Trần Dũng Hiệp (ngụ quận 10). Hai bé trai mà chị Thuý sinh có cân nặng lần lượt là 2.3kg và 2.6kg. Ngay sau khi chào đời, hai anh em đã được đưa ngay vào lồng ấp.
5 phút sau, đến lượt con trai của chị Huỳnh Thị Yến Nhi và anh Bùi Phụ Hải (quê Vũng Tàu) cất tiếng khóc chào đời. Đứa bé nặng 3.2 kg là con thứ ba của hai vợ chồng và cũng tiếp tục là con trai. Vì là một ca khó khi bệnh nhân đã sinh hai lần nên người trực tiếp đỡ đẻ cho chị Nhi là Trưởng Khoa sinh, TS.BS Lê Thị Thu Hà.
5 ca ra đời đầu tiên trong năm Đinh Dậu tại BV Từ Dũ chỉ có duy nhất một bé gái. Đứa bé nặng 2.6kg, là con của vợ chồng chị Não Thị Hà Nôn (quê Ninh Phước, Bình Thuận). Đứa bé được sinh lúc 0 giờ 15 phút.
Biết vợ vừa trải qua cơn đau, anh Tài Thanh Ngọc Tấn nhìn vợ trìu mến để tiếp thêm sức mạnh cho bà xã của mình. Nhà xa nên gần như họ sẽ vui mấy ngày xuân cùng với đội ngũ y BS tại BV Từ Dũ.
Quá tập trung việc đỡ đẻ, nên khi được lãnh đạo thành phố chúc Tết, những nữ hộ sinh khá bất ngờ cũng như vui mừng. Nhưng niềm vui lớn hơn của họ là được tận mắt thấy các bệnh nhân của mình mẹ tròn con vuông, để gia đình họ có được đại hỷ trong ngày đầu năm mới.
TS.BS Phan Trung Hoà, Trưởng Khoa Sản bệnh BV Từ Dũ chia sẻ, trong gần 30 năm làm việc tại BV, đã nhiều lần trực sanh trong đêm giao thừa nhưng với anh cảm giác vẫn rất đặc biệt. "Mặc dù hằng ngày đã rất vui khi nhìn thấy một đứa trẻ chào đời nhưng ra đời trong thời khắc này thì quả thực có cảm xúc rất đặc biệt".
Bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM cùng đoàn cán bộ lãnh đạo ân cần trao tận tay những món quà ý nghĩa cho những cặp vợ chồng có con sinh trong thời khắc đầu năm mới. Đồng thời, bà cũng biểu dương tinh thần vượt khó vươn lên của đội ngũ BS, lãnh đạo BV Từ Dũ nhằm chăm lo sức khoẻ tốt nhất cho bệnh nhân. Trước đó, đã có 66 ca được sinh trong ngày cuối cùng của năm cũ.
Theo Trí thức trẻ
-
Thời sự6 giờ trướcHiện nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu, vẫn có nguy cơ bị liệt.
-
Thời sự9 giờ trướcMở gói đồ khách đưa để kiểm tra, chị Hiền tá hỏa khi thấy số vàng miếng, nhẫn vàng bên trong. Chị không tham lam, ngay lập tức báo cho ông chủ cửa hàng.
-
Thời sự10 giờ trướcCơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam cán bộ CSGT ở Gia Lai lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người phụ nữ đang đi bộ tử vong.
-
Thời sự11 giờ trướcTrần Yến Như tạo hoá đơn giả, thể hiện chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng tại Đà Nẵng.
-
Thời sự14 giờ trướcBị kính dày rơi trúng người, nữ bác sĩ biết có thể không qua khỏi nên gọi điện về thông báo cho gia đình, cảm ơn công ơn sinh thành của bố mẹ trước khi hôn mê.
-
Thời sự14 giờ trướcMột số đại gia sau khi "nhúng chàm" đã thi hành án với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, như Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (hơn 8.000 tỷ đồng), ông Phan Sào Nam (hơn 1.384 tỷ đồng).
-
Thời sự17 giờ trước3 cháu nhỏ rủ nhau ra hố nước tắm không may có 2 cháu bị đuối nước, 1 cháu chạy về gọi ông nội ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình xuống cứu ông nội cũng gặp nạn.
-
Thời sự18 giờ trướcBan quản trị chuỗi Bánh mì chảo Cột Điện Quán cho biết đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở Cột Điện Quán Thái Bình vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi.
-
Thời sự1 ngày trướcHôm nay (9/5), Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) mức án tử hình về tội giết người.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ tai nạn của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, The Coffee House đã chính thức có phản hồi.