- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Có dấu hiệu mua bán người trong vụ 40 người tháo chạy khỏi Campuchia về Việt Nam
Công an cho biết, có dấu hiệu mua bán người trong vụ việc 40 người đào thoát khỏi địa ngục casino ở Campuchia về Việt Nam.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra vụ “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, liên quan vụ “hơn 40 người đào thoát khỏi casino địa ngục ở Campuchia về Việt Nam.
Công an đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và ông Lê Văn Danh (34 tuổi) để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, hai người này thừa nhận, trong 40 người nhảy sông bỏ trốn về nước có 6 người do họ đưa đi. Bà Lệ và ông Danh còn khai thêm, đã đưa rất nhiều người vượt biên trái phép sang Campuchia để vào làm việc tại các casino.
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, công an tỉnh này đã báo cáo vụ việc nói trên về Bộ Công an và đề xuất tập trung điều tra đồng loạt đường dây mua bán người và đưa người xuất nhập cảnh trái phép.
"Địa ngục" trong casino
Những người trốn thoát về nước khai, có nhiều Việt đã bị đưa sang Campuchia lao động chui tại các casino.
Nhóm 40 người từ casino Rich World (ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) bơi qua sông Bình Di (huyện An Phú, An Giang) nhập cảnh trái phép về Việt Nam, hôm 18/8, đa phần tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí có một số người chỉ 16 tuổi. Họ chủ yếu đến từ các tỉnh miền Bắc, Trung, Tây Nguyên và số ít ở miền Tây.
Khai với cơ quan chức năng, họ thừa nhận xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua khu vực biên giới các tỉnh phía Nam. Sau đó, họ được đưa vào làm việc tại casino Rich World. Một số khác đã sang Campuchia từ trước và làm việc cho các casino do người Trung Quốc quản lý. Sau đó, họ cũng được chuyển xuống casino Rich World (đối diện tỉnh An Giang) để làm việc.
Tại đây, công việc hằng ngày của họ là làm game online và lên các trang mạng xã hội theo sự chỉ đạo của quản lý casino người Trung Quốc.
Chị Trang (22 tuổi) kể, cuộc sống trong casino ở Campuchia không khác gì địa ngục. Hằng ngày, Trang cùng chồng phải lên mạng dùng nick ảo để lừa đảo mời gọi mọi người tham gia game hẹn hò, và dụ dỗ người khác nạp tiền…
“Chồng tôi làm không đủ chỉ tiêu nên bị đánh, đưa lên lầu 8 chích điện, 3 ngày mới cho xuống. Còn tôi cũng bị bọn chúng dọa chích điện”, chị Trang nhớ lại và nói, đến khi vào casino mới biết vợ chồng mình đã “bị bán”, muốn về nước phải trả tiền phí là 2.600 USD.
Những người đào thoát thành công từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: Tiến Tầm
Chị Trang nói thêm, người Việt trong casino phải làm từ 12 -14h, không được nghỉ ngơi, không được trả lương, ai chống cự hay làm không đủ chỉ tiêu sẽ bị bảo vệ chích điện khắp cơ thể.
Không chịu nổi cuộc sống địa ngục trong casino, nhóm 42 người Việt bàn bạc với nhau tìm cách vượt biên về Việt Nam.
Họ hẹn nhau tại một địa điểm đã thống nhất từ trước. Sau đó, chờ sự sơ hở của bảo vệ rồi đồng loạt chạy ra cổng casino, bơi qua sông Bình Di về Việt Nam. Trong 42 người thì có 1 người bị bắt lại, 1 thiếu niên 16 tuổi chìm dưới sông và được cơ quan chức năng phát hiện thi thể vào sáng 20/8.
Về đến bờ phía Việt Nam, 40 người nói trên được ngành chức năng huyện An Phú và tỉnh An Giang bố trí chỗ ở tại Nhà Văn hóa xã Đa Phước. Tại đây, họ được lo ngày 3 bữa ăn, được kiểm tra sức khỏe, test Covid-19. Đồng thời ngành chức năng cũng lấy lời khai, tiến hành các thủ tục để bàn giao họ về địa phương.
Đến thời điểm này, lực lượng công an xác định vụ việc này có dấu hiệu đường dây mua bán người nên tập trung điều tra làm rõ.
Giải cứu hàng trăm người
Trước đó, Bộ Công an đã cảnh báo tình trạng người dân bị lừa sang Campuchia lao động, làm “việc nhẹ, lương cao” nhưng thực chất là bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, nguy hiểm đến tính mạng…
Theo Bộ Công an, các nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc chủ yếu trong độ tuổi từ 18-35 tuổi, thông qua tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội (Zalo, Facebook...) hoặc từ bạn bè, người quen rủ rê, giới thiệu sang Campuchia làm việc nhẹ nhàng, lương cao.
Sau khi qua Campuchia, nạn nhân bị tuyển vào làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo như đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo...trên không gian mạng. Họ bị cưỡng ép lao động từ 12-16 tiếng/ngày, không cho ra khỏi cơ sở, bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác hoặc bắt gọi điện về cho gia đình, người thân tại Việt Nam để nộp tiền chuộc mới cho về nước với số tiền từ 3.000 USD đến 30.000 USD.
Nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc, đã bị các đối tượng sử dụng lao động đánh đập, ngược đãi, bán sang cơ sở khác nhau.
Đối tượng cầm đầu hoạt động cưỡng bức lao động và đòi tiền chuộc, cưỡng đoạt tài sản là một số người Trung Quốc, có sự tham gia, giúp sức của các đối tượng người Việt hiện đang hoạt động tại Campuchia.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa sang lao động trái phép tại Campuchia.
Theo Vietnamnet
-
Thời sự12 giờ trướcKhi làm công trình, công nhân phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong ở tư thế treo cổ trong khu vực rừng dương.
-
Thời sự12 giờ trướcĐoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua các tuyến phố có nhiều công trình nổi tiếng như Nhà hát Lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình... rồi tiến vào Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
-
Thời sự13 giờ trướcHôm nay, triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi diễn ra lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tiếc thương vô hạn.
-
Thời sự13 giờ trướcBan Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
-
Thời sự13 giờ trướcKhi theo dõi lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều nay (26/7), nhiều người bày tỏ sự kính trọng, khâm phục phu nhân Ngô Thị Mận khi bà nén nỗi đau thương quá lớn, vững vàng đồng hành cùng chồng trong chuyến đi cuối cùng. Ở nơi an nghỉ của nhà lãnh đạo, hình ảnh phu nhân Ngô Thị Mận bật khóc trước giây phút biệt ly mãi mãi đã khiến bất kỳ ai nhìn thấy bà cũng rơi nước mắt.
-
Thời sự14 giờ trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự tài xế xe container lao vào loạt nhà dân ở Đắk Nông, khiến 3 người tử vong.
-
Thời sự14 giờ trướcNhân dân khắp mọi miền từ Bắc vào Nam bày tỏ cảm xúc tiếc thương khi theo dõi Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
-
Thời sự17 giờ trướcÔng Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong đáp từ rằng, việc bố không còn nữa mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là với mẹ.
-
Thời sự18 giờ trướcSau hơn 1 giờ di chuyển qua các tuyến phố, đoàn xe tang lễ chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nghĩa trang Mai Dịch.
-
Thời sự18 giờ trướcTừ sáng đến trưa 26-7, rất đông người dân tới viếng, viết sổ tang bày tỏ tình cảm đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP HCM.
-
Thời sự18 giờ trướcLễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
-
Thời sự18 giờ trướcTrận lũ ống tràn qua bản lúc rạng sáng khiến hàng trăm người dân không kịp trở tay. Một ngày sau trận lũ, khuôn mặt bà con vùng cao vẫn hằn in nỗi khiếp sợ cùng những lo lắng về việc phải sớm ổn định cuộc sống.
-
Thời sự19 giờ trướcĐông đảo người dân tập trung tại các tuyến phố ở Hà Nội, chờ đón đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiễn biệt. Nhiều người xúc động khi cầm trên tay tờ báo Tiền Phong in ảnh chân dung nhà lãnh đạo.
-
Thời sự20 giờ trướcVào lúc 13 giờ hôm nay 26-7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.