Cổ động viên đội mưa ra sân Mỹ Đình sớm cổ vũ tuyển U23 Việt Nam-1
Lúc 15h, sân vận động Mỹ Đình mưa nặng hạt, hàng nghìn cổ động viên đến sân sớm.

Cổ động viên đội mưa ra sân Mỹ Đình sớm cổ vũ tuyển U23 Việt Nam-2
Nhiều ghế ướt khiến cổ động viên gặp khó khăn.

Cổ động viên đội mưa ra sân Mỹ Đình sớm cổ vũ tuyển U23 Việt Nam-3
Anh Lê Minh cho rằng dù có mưa cũng sẽ ngồi lại đến cùng.

Cổ động viên đội mưa ra sân Mỹ Đình sớm cổ vũ tuyển U23 Việt Nam-4
Ghi nhận của Zing, phần lớn họ là người Việt, đến sớm để chờ đến giờ trận chung kết diễn ra lúc 19h.

Cổ động viên đội mưa ra sân Mỹ Đình sớm cổ vũ tuyển U23 Việt Nam-5
Khán đài C-D không có mái che nên cổ động viên phải mặc áo mưa, che ô ngồi cổ vũ.

Cổ động viên đội mưa ra sân Mỹ Đình sớm cổ vũ tuyển U23 Việt Nam-6

Mỗi cửa ra khán đài đều có cảnh sát đứng canh gác và hướng dẫn. An ninh được thắt chặt.

Cổ động viên đội mưa ra sân Mỹ Đình sớm cổ vũ tuyển U23 Việt Nam-7
Nhóm cổ động viên chủ động mặc áo mưa từ khi vào sân.

Cổ động viên đội mưa ra sân Mỹ Đình sớm cổ vũ tuyển U23 Việt Nam-8
Một nhóm CĐV Indonesia cùng lá cờ lớn ngồi phía khán đài C chờ cổ vũ cho đội nhà ở trận tranh huy chương đồng.

Cổ động viên đội mưa ra sân Mỹ Đình sớm cổ vũ tuyển U23 Việt Nam-9
Chị Ngọc Tú (Thanh Xuân, Hà Nội) cùng con gái đến sân từ 14h30. Chị cho rằng ngoài cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết thì cũng muốn thể hiện tính hiếu khách, cổ vũ cho hai đội tranh huy chương đồng lúc 16h là U23 Malaysia và U23 Indonesia.

Cổ động viên đội mưa ra sân Mỹ Đình sớm cổ vũ tuyển U23 Việt Nam-10
Lúc 14h một nhóm cổ động ngồi sai vị trí, họ tiến về phía khán đài VIP,

Cổ động viên đội mưa ra sân Mỹ Đình sớm cổ vũ tuyển U23 Việt Nam-11
Sau đó lực lượng an ninh có mặt yêu cầu nhóm này di chuyển về đúng vị trí.

Cổ động viên đội mưa ra sân Mỹ Đình sớm cổ vũ tuyển U23 Việt Nam-12
Nhóm nam thanh niên xảy ra tranh chấp ghế với 2 cô gái. Sau khi cự cãi, họ đã di chuyển ra vị trí khác và trả lại đúng vị trí cho 2 cô gái.

 

Theo Zing