Cô gái chạy khỏi casino Campuchia khóc nghẹn: "Chúng tôi... lừa đảo!"

Ngày trở về Việt Nam, nhiều người trong nhóm lao động tháo chạy khỏi casino ở Campuchia đã khóc. Cô gái trẻ ở Cà Mau khóc vì "sang nước ngoài làm việc nhưng lại quay sang lừa người dân mình".

Ngày 21/9, hàng chục người quan đến vụ lao động người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia đã được cơ quan chức năng nước bạn giao trả cho Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Vừa về đến quê hương, nhiều người đã bật khóc, người khóc vì những tủi cực đã qua, người khóc mừng vì đã thoát nạn.

Cô gái chạy khỏi casino Campuchia khóc nghẹn: Chúng tôi... lừa đảo!-1
Nhóm lao động người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia đã được đưa về Việt Nam. Ảnh: CTV.

Bị bán sang tay là không còn tung tích

Vừa bước qua cửa khẩu để vào lãnh thổ Việt Nam, cô gái trẻ Đ.T.H. (quê Cà Mau) bật khóc. Đến khi được bộ đội biên phòng ở Đồn biên phòng Mộc Bài lấy lời khai chị mới dám tin là mình đã trở về quê hương an toàn.

Kể về thời điểm tháo chạy, cô kể: "Trời lúc ấy mưa tầm tã, bản thân em bị ngã nên bảo vệ bắt lại giam lỏng".

Cô gái kể, nhóm của cô gồm 4 người từ Việt Nam sang, làm việc ở casino tại tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Nhưng một cậu em trong nhóm bị bán cho một công ty khác chỉ vì một lần mỏi người quá, co chân lên ghế. Từ đó đến nay, đã hai tháng không ai trong nhóm liên lạc được với cậu.

H. cho biết, công việc tại casino bên kia biên giới rất áp lực, ngày làm 12 - 13 tiếng không có giờ nghỉ, đụng chút là phạt, sơ sẩy một chút là phạt. Không đủ chỉ tiêu trong một tháng là bị bán sang công ty khác. Khi đó, số tiền chuộc thân sẽ càng tăng lên, chưa kể là không ai biết tung tích nữa.

Diễn giải về công việc làm ở casino, H. nấc lên từng tiếng, nghẹn đắng: "Tụi em là người Việt Nam qua nước ngoài làm việc, bị đày đọa để... lừa người Việt Nam".

Cô gái chạy khỏi casino Campuchia khóc nghẹn: Chúng tôi... lừa đảo!-2
Đ.T.H. nghẹn khóc khi về đến Việt Nam (Ảnh: CTV)

H. cũng cho biết, trong hơn nửa năm sang Campuchia làm việc, cô đã bị bán sang tay cho 4 công ty, trong đó có những công ty chuyên lừa người Việt bằng các app vay tiền, đánh bạc trực tuyến.

Do không muốn bẫy, lừa đồng hương nên cô gái trẻ không bao giờ đạt được chỉ tiêu. Vì lý do đó, H. không nhận được lương và bị bán đi bán lại cho nhiều công ty.

Không chịu nổi cảnh này, chị H. quyết tâm chạy trốn vào ngày 17/9 nhưng bất thành. "Lực lượng chức năng đã can thiệp kịp, yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh thả nên mình mới được về nhà", chị H. nói.

Cô gái chạy khỏi casino Campuchia khóc nghẹn: Chúng tôi... lừa đảo!-3
Nhiều người vẫn nhớ như in cuộc tháo chạy kinh hoàng ngày 17/9. Ảnh: CTV.

Người lao động bị cầm chân, ông chủ casino bị truy lùng

Cũng như chị Đ.T.H., anh T.H.H. (ngụ tại Bắc Ninh) liên tục bị trừ lương, chậm trả lương vì không chịu làm công việc lừa đảo đồng hương của mình. Muốn về thì phải nộp tiền chuộc, còn ở lại thì không có lương nên anh quyết tâm bỏ trốn.

Anh H. kể về những ngày làm việc tại nơi mà anh được quảng cáo là "làm việc nhẹ nhàng, lương cao": "Ở đó vào được nhưng không ra được. Tiền lương thì trả chậm, lúc thì bị trừ hết, không còn được bao nhiêu".

Liên quan đến tiền lương, anh V.K.D. (ngụ tại Long An) chia sẻ, suốt 2 tháng trước khi tháo chạy, anh cũng không được trả. Những ngày gần đây, ông chủ cơ sở nơi anh làm việc gần như không xuất hiện vì bị cảnh sát Campuchia truy quét.

Lo sợ mình sẽ bị bán cho công ty khác, đưa đến nơi xa hơn làm việc nên anh D. đồng ý tham gia khi nghe mọi người bàn nhau bỏ trốn.

Theo lời N.Q.V. ở Quảng Ninh, khi sang casino Campuchia làm việc, cô không biết đó là công việc lừa đảo. Nhiệm vụ của cô là làm việc qua app để dụ mọi người nộp tiền. "Mãi sau này tôi mới hiểu, ai nộp tiền qua đó thì chỉ có mất", V. tâm sự.

Cô gái kể tất cả số lao động người Việt phải làm 12 giờ mỗi ngày. Hễ ai có lỗi là bị phạt, sau đó bị bán cho công ty khác.

"Họ quản lý rất khủng khiếp. Mình đã một lần bỏ trốn nhưng bị ngã nên họ bắt lại", cô gái đến từ Quảng Ninh nói.

Cô gái chạy khỏi casino Campuchia khóc nghẹn: Chúng tôi... lừa đảo!-4
Đến khi công an Việt Nam lấy lời khai nhân thân, nhiều người mới tin là mình đã thoát nạn, được trở về quê hương. Ảnh: CTV.

Trong cuộc tháo chạy ngày 17/9, chị Đ.N.H.Y. (ngụ tại Tây Ninh) cũng bị bắt lại như chị Đ.T.H. vì không chạy nổi theo các đồng nghiệp. Tuy nhiên, chị chỉ bị bảo vệ casino còng tay bắt lại chứ không bị đánh đập.

Chị chia sẻ: "Em chạy ra tới cổng thì bị đội bảo vệ có vũ khí đuổi theo. Em chạy không nổi nên nói ông xã chạy trước, vì nghĩ nếu đàn ông bị bắt lại sẽ bị đánh ghê lắm".

Tuy không chị đánh đập nhưng chị Y. vẫn rất lo lắng cho tương lai của mình. Khi được lực lượng chức năng Việt Nam tiếp đón về quê, chị mừng rỡ vì đã thoát nạn.

"Em sợ lắm rồi. Em không ra nước ngoài làm việc nữa đâu", lời của một cô gái sau khi thoát khỏi casino ở Campuchia về nước.

Như Dân trí đưa tin, chiều 17/9, trên mạng xã hội lan tỏa clip ghi lại hình ảnh hàng chục người bỏ chạy thục mạng từ một tòa nhà cao tầng về phía cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) trong cơn mưa giông. Trong số 60 người tháo chạy, có 4 người ngã nên bị bắt lại. Số còn lại được đưa về tập trung ở Đồn công an cửa khẩu Bavet (Campuchia).

Sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam, UBND tỉnh Tây Ninh đã can thiệp, làm việc với cơ quan chức năng Campuchia, xác định số người Việt trên làm việc tại casino Lucky 88. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở kinh doanh giao trả hết công dân Việt Nam đang làm việc tại đây, nâng tổng số người liên quan đến vụ việc trên là 71 người.

 

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/co-gai-chay-khoi-casino-campuchia-khoc-nghen-chung-toi-lua-dao-20220922124930799.htm

Campuchia


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.