- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con gái tố cáo phòng khám đông y xông hơi làm cha bị lột da khắp người, tử vong vì bỏng nặng
Người đàn ông đến phòng khám đông y Nguyễn Khoa (huyện Nhà Bè, TP.HCM) xông hơi và tử vong sau đó vì bỏng nặng. Điều đáng nói là theo gia đình sau cái chết của nạn nhân, bác sĩ điều trị tại phòng khám không có thiện chí bồi thường mà còn thách thức.
Ngày 3/1, chị Văn Thị Hồng Thúy (35 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đã làm đơn gửi đến Công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TP.HCM) tố cáo người đàn ông tên Nguyễn Khoa Vũ và một số người liên quan vi phạm trong khám chữa bệnh gây chết cha ruột của mình là ông V.H. (65 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè).
Ông V.H. thời điểm vừa xảy ra sự việc.
Bỏng nặng rồi tử vong sau khi xông hơi
Theo chị Thúy, khoảng 10h ngày 29/11/2020 ông H. có đến phòng khám đông y Nguyễn Khoa, địa chỉ tại đường số 2, khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè để khám theo lịch hẹn. Ông Nguyễn Khoa Vũ là người trực tiếp điều trị cho cha bà Thúy.
Đến khoảng 11h cùng ngày, sau khi đưa ông H. vào phòng xông hơi 1 thời gian, phía phòng khám bất ngờ thông báo cho gia đình biết bệnh nhân bị bỏng nặng.
Ông H. bị bỏng trong phòng xông hơi.
"Họ đưa ba tôi đi cấp cứu tại Bệnh viện (BV) Nhà Bè bằng taxi khi ba tôi đã không còn cử động và toàn thân phỏng nặng, bị lột da khắp cơ thể.
BV Nhà Bè cấp cứu ban đầu không thể cứu được nên họ yêu cầu chuyển ngay ba tôi đến BV Chợ Rẫy vào lúc khoảng 12h15" - chị Thúy kể.
Ông H. trên đường đưa đến BV Nhà Bè cấp cứu.
Sau khi vào khoa Cấp Cứu BV Chợ Rẫy, cha chị Thúy đươc chuyển lên khoa Phỏng và vào phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng bỏng 30% vùng mặt, thân, tứ chi, bỏng đường hô hấp...
Đến khoảng 15h30 ngày 30/11/2020, gia đình được bác sĩ điều trị thông báo bệnh nhân bị giãn đồng tử, không còn khả năng cứu chữa và được khuyên đưa ông H. về lo hậu sự.
Ông H. bị bỏng nặng, lột da nhiều vùng trên cơ thể.
Theo con của nạn nhân, sau khi sự việc xảy ra đến khi ông H. chết, ban đầu người tên Nguyễn Khoa Vũ có đến BV thăm, năn nỉ gia đình không kiện cáo và chấp nhận bồi thường.
Tuy nhiên khoảng thời gian sau đó, phía phòng khám đông y bất ngờ thay đổi thái độ, không thiện chí bồi thường mà thách thức đưa ra pháp luật.
"Người tên Vũ còn nhắn tin và theo dõi gia đình chúng tôi, nói quen lớn ông này bà nọ, cơ quan này cơ quan kia và cho rằng có tố cáo cũng không làm gì được làm gia đình tôi rất bức xúc và lo lắng" - chị Thúy chia sẻ.
Ông H. tử vong vì tình trạng quá nặng.
Do đó, gia đình nạn nhân gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Khoa Vũ và những người liên quan tại phòng khám đông y Nguyễn Khoa đã chữa bệnh gây bỏng lột da khi ông H. còn khỏe mạnh, gây nên chết đau đớn, oan ức cho nạn nhân.
"Tôi kính mong quý cơ quan chức năng can thiệp, giải quyết, khởi tố vụ án, xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Vũ và phòng khám Nguyễn Khoa để bảo đảm công bằng, công lý cho cha tôi và gia đình tôi.
Và cũng để bảo đảm tính mạng cho các bệnh nhân khác sau này bị phòng khám này và ông Vũ lừa đảo chữa bệnh, dụ dỗ" - bà Thúy viết trong đơn tố cáo.
Hiện Công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè đã tiếp nhận đơn và đang trong quá trình xử lý vụ việc.
Người điều trị nói bệnh nhân chết do "tai nạn nghề nghiệp"
Một nguồn tin của chúng tôi tại khoa Phỏng, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) xác nhận, thời điểm ông H. được đưa đến đây điều trị, người tại phòng khám đông y Nguyễn Khoa có thăm bệnh nhân.
Qua tìm hiểu, phòng khám đông y Nguyễn Khoa quảng cáo chuyên trị rất nhiều bệnh như thoái hóa, gai cột sống, viêm gan, viêm loét bao tử đến tắc nghẽn vòi trứng, u nang...
Phòng khám đông y Nguyễn Khoa (huyện Nhà Bè, TP.HCM).
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Khoa Vũ xác nhận có sự việc trên xảy ra và cho rằng cái chết của ông H. là do tai nạn nghề nghiệp.
Theo ông Vũ, ông H. đến phòng khám vào tháng 10/2020 vì tình trạng thoát vị đĩa đệm, chèn ép dây thần kinh dẫn đến teo 1 bên chân.
Ông Vũ tiếp nhận điều trị và hứa trong lộ trình 2.5 tháng sẽ trị khỏi bệnh cho ông H.
Sau khi ông H. bỏng và tử vong, ông Vũ cho biết đã lo hết chi phí điều trị, tiền về Phú Yên làm hậu sự cũng như thỏa thuận sẽ bồi thường thêm 600 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân.
Giấy thỏa thuận bồi thường của ông Vũ với gia đình ông H.
Ông Vũ cho rằng ban đầu đã thỏa thuận xong nhưng đến ngày hẹn trả tiền lần 1 (300 triệu đồng), chị Thúy và gia đình không nhận.
Việc chị Thúy gửi đơn tố cáo đến công an, ông Vũ nhận định là muốn tống tiền mình.
Phản hồi lại thông tin của ông Vũ, con gái nạn nhân khẳng định không có chuyện phía phòng khám chịu toàn bộ chi phí ma chay cho ông H.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thời sự9 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự9 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự9 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự13 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự14 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự18 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự18 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự20 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự21 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự1 ngày trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.