- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dân mạng lan truyền đoạn hội thoại bà Nguyễn Phương Hằng khóc lóc, nói lời yêu đương với ông Võ Hoàng Yên!?
Hiện bà Hằng vẫn chưa lên tiếng đính chính trên Facebook cá nhân.
- Ông Dũng "lò vôi" nói về tin đồn hợp tác làm ăn với Võ Hoàng Yên nhưng không thành nên mới tố cáo: "Lừa đảo thì ông Yên bậc thầy, chứ kiến thức kinh tế không đáng học trò tôi"
- Vợ Dũng 'lò vôi' giải thích về những đoạn clip từng khen ông Yên hết lời
- Anh họ Võ Hoàng Yên bất ngờ xuất hiện, nhờ vợ chồng ông Dũng "lò vôi" giúp đỡ để thách đấu "thần y"
Một đoạn clip mới đây lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội được cho là ghi âm của cuộc hội thoại giữa bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") và ông Võ Hoàng Yên.
Bà Nguyễn Phương Hằng (người vợ danh tiếng của ông Dũng "lò vôi").
Theo đó, giọng nữ trong cuộc hội thoại (được cho là bà Hằng) liên tục nói những lời yêu đương và khóc lóc tha thiết khi bày tỏ "tâm tư" với ông Võ Hoàng Yên: "Ai nhiều tiền hơn em, tại sao em phải khóc lóc mỗi ngày em khổ đây, tại em làm nát trái tim em, nát trái tim em, mỗi lần em làm nghĩ tới anh là người em cuồn cuộn cuồn cuộn như là ai xúi giục em, ai làm cái điều gì mà em phải điên loạn vì anh".
"... Trời ơi đụng vô những con người như anh chỉ có sống với chết thôi, không có thể nào đâu... Anh có tin không chưa bao giờ em như một con con điên nhưng mà anh đâu có làm gì em anh đâu", người phụ nữ trong đoạn ghi âm vừa khóc vừa nói.
Về phía mình, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn im lặng trên Facebook cá nhân suốt 3 ngày liền, đây là một động thái lạ.
"Tôi chỉ thích tu hành thôi, tôi đâu có làm gì chị hai đâu mà chị hai nói vậy tội cho tôi", ông Võ Hoàng Yên nói trong đoạn ghi âm.
Theo đó nhiều người bắt đầu hoài nghi về độ chân thật của đoạn hội thoại này khi nghe người phụ nữ liên tục khóc nhưng không nói rõ mục đích, lý do gì khiến mình khóc.
"Tại sao mấy năm qua anh không yêu ai đi", giọng nữ trong video clip vừa khóc vừa nói tiếp.
Về phía mình, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn im lặng trên Facebook cá nhân suốt 3 ngày liền, đây là một động thái lạ trong khi trước đó kể từ thời điểm lùm xùm tố cáo ông Võ Hoàng Yên, bà Hằng liên tục đăng tải thông tin mới trên trang cá nhân vì theo bà đó là kênh thông tin chính xác nhất!
Bà Hằng khẳng định sẽ mời công an vào cuộc điều tra rõ ngọn ngành vì đoạn hội thoại này đã bị cắt ghép một cách "bỉ ổi".
Tuy nhiên, một đoạn video clip khác được cho là bà Hằng livestream đính chính lời đồn mình yêu Võ Hoàng Yên, trong clip bà Hằng khẳng định sẽ mời công an vào cuộc điều tra rõ ngọn ngành vì đoạn hội thoại này đã bị cắt ghép một cách "bỉ ổi".
"Đây là một trong những hành vi rẻ tiền nhất của ông Yên, mà một người đàn ông không thể làm vậy được", bà Hằng khẳng định.
"Ông Yên nói rằng tôi yêu ổng, tôi mê ổng, ổng muốn từ chối tôi vì ổng muốn đi tu... Nếu như ổng nói với tôi kiểu đó, ổng đâu có dễ dàng lấy của tôi mấy trăm tỷ vậy!", bà Hằng giải thích trong video clip đính chính.
Hiện vụ việc vẫn đang gây chú ý trên mạng xã hội.
Trước đó vào đầu tháng 3, bà Nguyễn Phương Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam (Bình Dương) khiến không ít người sốc khi mạnh dạn đứng ra vạch trần và tố cáo ông Võ Hoàng Yên (sinh năm 1975, nổi danh là một "lương y") về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hàng trăm tỷ đồng của vợ chồng bà.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự7 phút trướcÔng Đỗ Đăng L, công nhân tổ cảnh quan - phòng bảo trì sân bãi của Công ty cổ phần Đầu tư Golf Trường An được xác định tử vong dưới hồ nước ở sân golf Việt Yên (Bắc Giang).
-
Thời sự44 phút trướcSau khoảng 10 phút lốc xoáy quét qua, hàng chục ngôi nhà và cây xanh ở vùng biên tỉnh Quảng Trị bị tốc mái, gãy đổ.
-
Thời sự12 giờ trướcNam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự15 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự16 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự16 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự17 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự17 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự17 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự23 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự1 ngày trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.