- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dàn ô tô diễu hành quanh trung tâm Hà Nội lan tỏa thông điệp mạnh mẽ sau vụ dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi
Vào chiều ngày 9/1, một dàn ô tô với những thông điệp ý nghĩa liên quan đến vụ việc bé gái V.A. bị "dì ghẻ" bạo hành đã di chuyển quanh khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thu hút sự chú ý của nhiều người.
>>> Toàn cảnh vụ việc Bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong.
Vụ việc bé gái 8 tuổi N.T.V.A. qua đời do bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995) bạo hành tại TP.HCM trong thời gian vừa qua đã tạo nên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong cộng đồng.
Không chỉ bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi đầy oan ức, thương tâm của bé gái cùng sự phẫn uất trước hành vi vô nhân tính của "dì ghẻ" cùng người cha trên các trang mạng xã hội, nhiều người còn có những hành động thực tế để bày tỏ quan điểm.
Đoàn xe diễu hành thu hút sự chú ý của nhiều người (Ảnh: NVCC)
Vào ngày 9/1, một dàn ô tô đã diễu hành quanh khu vực trung tâm thành phố Hà Nội với những vòng hoa trắng bày tỏ sự tiếc thương cũng như quan điểm tin tưởng vào pháp luật: "Chúng tôi tin pháp luật Việt Nam sẽ trả lại công lý cho V.A."; "Hành động của Thái và Trang là giết người một cách man rợ". Sự xuất hiện của đoàn xe đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân thủ đô khi đi trên đường.
Liên hệ với chị Trần Vân Anh, một trong những người tham gia cuộc diễu hành này, được biết có khoảng 20 người đã tham gia và mọi người đều đảm bảo quy tắc 5K phòng chống dịch: "Mọi người đều là các bố, các mẹ tham gia các nhóm muốn đòi lại công lý cho V.A. trên Facebook rồi kết nối với nhau."
"Nhiều người ủng hộ từ xa đã tổ chức thắp nến tưởng niệm tại Vườn hoa Lý Thái Tổ từ 4 giờ chiều. Sau đó đoàn xe của chúng mình đi quanh Tràng Tiền, Hồ Gươm, Nhà Hát Lớn, Đường Thanh Niên, Lăng Bác… và nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ người dân." - chị Vân Anh thông tin cụ thể về buổi tưởng niệm của nhóm.
Rất nhiều người tập trung làm lễ tưởng niệm cho bé V.A (Ảnh: NVCC)
"Chúng mình muốn làm lễ tưởng niệm cho V.A.. Chọn màu xanh và hình ảnh đám mây giống như tên con, mong con luôn là 1 thiên thần xinh đẹp. Không chỉ vậy, chúng mình muốn tiếp thêm sức mạnh cho gia đình bé, lên án hành động tra tấn trẻ em của Thái - Trang. Kẻ ác phải bị đền tội.
Cùng với đó, cũng hy vọng có được tiếng nói ủng hộ từ người dân trên cả nước, kiều bào và công luận quốc tế. Đặt niềm tin vào pháp luật Việt Nam sẽ mang lại công lý cho V.A. và gia đình.
Trẻ em phải được yêu thương và bảo vệ!"
Thông qua sự việc của bé V.A., chị Vân Anh bày tỏ: "Mong người làm cha mẹ hãy luôn đặt hạnh phúc của con trẻ lên trên hết, dù có còn chung đôi trong cuộc sống hôn nhân hay không.
Chúng mình mong từ vụ việc này, cả xã hội sẽ chung tay chống lại bạo hành trẻ em. Đừng im lặng trước những điều xấu ở quanh mình.
Mong từng cha mẹ, gia đình và nhà trường hãy giáo dục, chuẩn bị cho các con những kĩ năng bảo vệ bản thân, chống lại bạo hành."
Ngày 7/1, nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Liên quan đến vụ án, VKSND TP.HCM cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm". |
>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Thời sự13 giờ trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự13 giờ trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự13 giờ trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự17 giờ trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự17 giờ trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
-
Thời sự18 giờ trướcThời điểm hiện tại, cháu L. đã mang thai được 38 tuần.
-
Thời sự18 giờ trướcSau 4 ngày người dân phát hiện một người đàn ông 85 tuổi bị thương nặng ở 2 bàn chân ngồi giữa đường, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sự việc.
-
Thời sự21 giờ trướcPhát hiện cô con gái 12 tuổi có nhiều biểu hiện bất thường, một người đàn ông đã đưa con đi kiểm tra và bất ngờ được biết cháu bé đang mang thai ở tháng thứ 6.
-
Thời sự21 giờ trướcĐêm 16/4, chính quyền địa phương nhận được thông tin có 3 người nhảy sông tại đập Ba Đa (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
-
Thời sự22 giờ trướcBà Trần Thị Mỹ Hiền - Chủ mưu vụ lừa đảo hơn 800 tỷ đồng đã bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện tâm thần.
-
Thời sự22 giờ trướcThấy chị Th đi vào giường ngủ, Ty đi đến lấy bịch xăng cất giấu từ trước và tưới xăng lên vùng lưng của chị Th rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự1 ngày trướcTAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử Trương Thị Kim Soan (SN 1974, Giám đốc Công ty khoáng sản Thiên Ân, Công ty đầu tư khoáng sản Thiên Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 16/4, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 cơ sở quảng cáo và thực hiện dịch vụ tăng kích thước dương vật trái phép.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đang làm việc với ông Lê Minh Hoàng, người tự nhận 4 ngày có thể "cầu được mưa cho TP.HCM".