- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đau đớn bé trai 18 tháng tuổi bị bỏng toàn thân vì ngã vào nồi nước nóng ở đám cưới
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng chia sẻ về trường hợp bé Nguyễn Đức Thế (18 tháng tuổi)bị băng trắng kín người, nằm bất động, miệng liên tục rên rỉ vì đau đớn.
Nhiều người không những xót xa về tình trạng sức khỏe của bé
do phải chịu đựng nỗi đau quá sức, mà còn lo cho tương lai của bé vì gia
đình quá nghèo…
Chiều 14/8, chia sẻ với chúng tôi
về sự việc đau lòng, Nguyễn Văn Sĩ - bố cháu Thế ân hận, cho biết, sự
việc xảy ra cách đây đã gần 1 tháng nhưng tình hình sức khỏe của con
trai vẫn chưa thuyên giảm nhiều.
"Hôm đó ngày 16/7, trong
làng tôi có đám cưới nhưng do nhà không có người trông nên tôi cho cháu
đi theo. Nào ngờ đâu tai họa quá đột ngột, khi tôi đang phụ việc cho
mọi người giúp gia đình chủ nhà nên không để ý đến con. Bé nhà tôi mải
chơi với các đứa nhỏ, cháu không để ý khi lùi chân ngã vào đúng nồi nước
chè nóng vừa mới bắt trên bếp bỏ xuống".
Bé Thế bị bỏng đến 80%
Chứng kiến cảnh con trai dãy dụa trong nồi nước nóng và không thể thét thành lời, anh Sĩ chỉ vội chạy đến ôm đứa con bé bỏng ra một bên rồi dùng nguyên một xô nước lạnh dội quanh người bé.
Ngay sau đó, anh Sĩ cùng người thân đưa cháu Thế đến bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cấp cứu.
Tuy nhiên, các nhân viên y tế đã sơ cứu rồi ngay lập tức chuyển cháu Thế đến BV Sản Nhi Nghệ An. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán cháu bị bỏng 80% cơ thể.
Tiếp theo đó, bé Thế lại nhanh chóng được chuyển đến Khoa Cấp cứu - Viện bỏng Quốc gia để cứu chữa.
Thế sẽ phải trải qua phác đồ điều trị lâu dài
Ngày 14/8, bác sĩ trực tiếp điều trị cho chúng tôi biết: "Bé Thế nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng suy hô hấp. Tính đến nay, bé đã trải qua nhiều lần lọc máu và phải dùng đến máy thở hỗ trợ. Với tình trạng như hiện tại, Thế phải trải qua phác đồ điều trị lâu dài, phức tạp mới có thể phục hồi được."
Theo các bác sĩ, chi phí để điều trị cho trường hợp của cháu Thế là khá tốn kém trong khi hoàn cảnh gia đình lại đang khó khăn. Điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến quá trình điều trị cho cháu.
Theo chia sẻ của anh Sĩ, con trai của
anh bị bỏng đúng sau 15 ngày người vợ anh là chị Phạm Thị Lâm vào miền
Nam đi làm kiếm tiền để phụ giúp gia đình nuôi con. Biết tin, chị Lâm đã
tức tốc bắt xe về để chăm con.
Hai vợ chồng đều thuần nông, quanh năm đi làm ăn bằng đủ mọi thứ việc nhưng cũng chỉ đủ cho từng bữa qua ngày.
Gia đình anh Sĩ thuộc diện nghèo trong xã Sơn Hồng, nỗi đau này lại chồng chất thêm biết bao khó khăn.
Nhiều bạn đọc chung tay giúp đỡ gia đình và bé Thế. (Phiếu thu được nhà hảo tâm bỏ tiền đóng thay cho gia đình)
Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền thuốc men, chữa trị cho cháu Thế đã lên đến hơn 200 triệu đồng. Nghĩ về khoản chữa trị quá lớn, trong khi đó còn có cơ hội cứu đứa con trai của mình nên vợ chồng anh Sĩ đành mở lòng nhờ đến cộng đồng để mong nhận được sự giúp đỡ.
Cũng rất may trong thời gian qua, một số tập thể cá nhân trong xã hội đã kêu gọi chúng tay giúp đỡ cho trường hợp bé Thế được khoảng gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, thêm cả số tiền mà vợ chồng anh Sĩ về quê vay mượn vẫn chưa thể đủ để chi thuốc thang cho bé Thế và tương lai của bé chưa biết sẽ ra sao.
Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng (Hương Sơn - Hà Tĩnh) xác nhận: "Trường hợp của gia đình cháu Nguyễn Đức Thế thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương. Cả bố và mẹ cháu đều không có việc làm ổn định, cuộc sống rất chật vật.
Giờ cháu lại bị bỏng toàn thân, tình trạng nguy kịch trong khi chi phí điều trị cao.Ranh giới giữa sự sống và cái chết của cháu Thế rất mong manh. Số tiền gia đình vay mượn khắp nơi cũng đã hết."
Quý độc giả có lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia đình và cháu Nguyễn Đức Thế. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với anh Nguyễn Văn Sỹ (bố cháu Thế) - thôn 6, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Số điện thoại: 0947316444
-
Thời sự9 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự9 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự9 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự13 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự13 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự17 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự17 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự19 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự21 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự1 ngày trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.