- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đau đớn cậu bé 15 tuổi mất cả bố lẫn mẹ và 3 đứa em vì lũ quét
Trận lũ tàn ác đã cuốn trôi bố mẹ, hai em và cả đứa em chưa kịp chào đời của Vinh.
Trận lũ tàn ác đã cuốn trôi bố mẹ, hai em và cả đứa em chưa kịp chào đời của Vinh. 15 tuổi, không biết chữ, bơ vơ một mình giữa dòng đời, tương lai của em còn một màu xám xịt, u tối...
>> Mưa lũ kinh hoàng, nhiều người tử vong
“Cháu tôi chưa kịp chào đời”
Dòng suối Thia qua đập tràn Hoong Lốm đã hiền hòa trở lại, nước không còn đục ngầu, giận dữ. Suối đổi dòng, lòng suối giờ là bãi đá mênh mông. Giữa bãi đá ấy, nơi những khúc gỗ lớn, những bụi tre chưa kịp thu dọn từng là 3 ngôi nhà, 3 mái ấm.
Ba mái nhà bị cuốn bay, thay vào đó là đất đá, cây gỗ, những bụi tre... |
Trận lũ kinh hoàng - chưa từng thấy trong mấy chục năm qua như lời người dân nơi đây - đã cuốn phăng cả 3 ngôi nhà. Bốn người trong gia đình anh Hoàng Văn Quân không kịp chạy thoát, bị lũ cuốn trôi. Đau xót hơn, vợ anh - chị Đồng Thị Sơ - đang mang trong mình đứa con mới 8 tháng.
Con đường đất dài hơn 200 m từ Nhà văn hóa bản Hán (xã Phúc Sơn, Văn Chấn, Yên Bái) vào nhà ông Hoàng Văn Phúc (bố anh Quân) bé tẹo, chỉ vừa một xe máy đi qua. Mấy ngày nay mưa gió, người ra vào nhà ông Phúc để lo cho đám tang của anh Quân nhiều khiến con đường hằn vết bánh xe, trơn trượt.
Ông Phúc mắt đỏ ngầu, phần vì thương con, thương cháu, phần vì rượu. Đám tang ở đây, thay vì mời nhau nước chè, người ta mời nhau rượu. Cứ mỗi hồi kèn trống tạm ngưng, người nhà lại bưng khay rượu đi mời một lượt. Cứ thế, người sống cũng lả dần đi...
Là con cả trong gia đình, lập gia đình từ hơn 15 năm trước, nhà khó khăn, anh Quân đành ở rể. Gia đình nhà ngoại cho một mảnh đất ven suối Thia (thuộc bản Thón, xã Phúc Sơn) làm nơi cắm dùi. Ngôi nhà nhỏ được dựng lên, tất nhiên cũng từ nguồn hỗ trợ của họ hàng và Nhà nước.
Lo ma chay cho đứa con trai cả, ông Phúc chưa thể yên lòng khi con dâu và 2 đứa cháu vẫn còn mất tích. |
Ba đứa con lần lượt ra đời, cách nhau 2-3 năm một. Khó khăn chồng khó khăn khi kinh tế gia đình chỉ trông vào mấy sào lúa. Đứa con cả Hoàng Văn Vinh chừng nửa tháng trước theo người chú họ đến tận tỉnh Bắc Giang làm phu hồ, kiếm tiền phụ bố mẹ. Và nghịch lý thay việc đi xa lại trở thành điều may mắn cho em. Em trở thành người duy nhất còn lại của gia đình sau cơn lũ tàn ác...
“Cháu tôi còn chưa kịp trào đời!” - ông Phúc lắp bắp, giọng méo đi vì rượu.
Theo lời ông Phúc, sáng hôm ấy, trời mưa to, nước đổ về ầm ầm như thác. Nghe hàng xóm báo tin, ông vội chạy ra nhà con trai nhưng tất cả đã trôi theo dòng lũ, chỉ còn lại đất đá và dòng nước đục ngầu.
Bơ vơ giữa dòng đời!
15 tuổi, Hoàng Văn Vinh nhỏ bé hơn nhiều bạn cùng trang lứa. Không được đi học, chẳng biết mặt con chữ ra sao, từ bé Vinh đã phải phụ giúp bố mẹ làm nương, kiếm tiền cho 2 đứa em được đi học.
“Nhà tôi cũng nghèo, không phụ giúp được gì cho vợ chồng nó. Thằng Vinh từ bé không được đi học rồi.” - ông Phúc nói về gia đình người con trai cả.
Tương lai nào cho đứa trẻ mất cha, mất mẹ, mất cả các em? |
Mặt cúi gằm, giọng lí nhí, hỏi gì Vinh cũng chỉ trả lời ngắn gọn đôi ba chữ. Chừng nửa tháng trước, Vinh theo người chú họ đi làm phu hồ ở Bắc Giang. Sáng 11/10, người thân báo tin, Vinh cùng chú tức tốc bắt xe khách trở về.
Mái ấm ngày nào đã biến mất. Bố mẹ, hai đứa em và cả đứa em chưa kịp chào đời bị dòng lũ cuốn đi. Sáng hôm sau, thi thể bố Vinh được tìm thấy. Ông bà, họ hàng lo hậu sự cho bố, Vinh chỉ biết làm theo những gì người lớn bảo.
“Hộ nhà anh Quân thuộc diện hộ nghèo bền vững của xã từ nhiều năm nay rồi.” - ông Hà Đức Bẩy, Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn, thông tin.
Theo Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn, chính quyền xã, thôn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho gia đình anh Quân phát triển kinh tế, song nhiều năm nay, hộ nhà anh Quân vẫn chưa thể thoát nghèo.
“Sau khi thiên tai xảy đến, chính quyền xã, huyện và tỉnh đều đã có những hỗ trợ bước đầu cho gia đình anh Quân theo tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước.” - ông Bẩy cho hay.
Tiếng kèn trống, tiếng khóc ỉ ôi vang lên theo từng đợt trong căn nhà sàn cũ rách. Phía dưới, họ hàng, làng xóm mỗi người một tay phụ giúp. Nhìn quanh, 3 con lợn đã được mổ. Nhẩm tính sơ sơ, đến lúc đưa ma xong, gia đình ông Phúc cũng phải lo 5-6 bữa cơm, rượu, thịt...
“Bây giờ mới tìm được thằng Quân, còn làm được như thế. Sau này tìm thấy vợ nó, con nó, chắc không mở rộng được.” - nhiều người họ hàng lo lắng cho gia cảnh nhà ông Phúc.
Theo Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn, dù đã được tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa mới trong ma chay, hiếu hỷ nhưng do địa bàn chủ yếu người dân tộc Thái, người dân vẫn phải theo một số tập tục của địa phương. Mỗi đám ma, tính sơ sơ, gia chủ cũng phải tốn ngoài chục triệu đồng.
Tương lai của đứa trẻ 15 tuổi sẽ ra sao? Mẹ và hai em chưa được tìm thấy. Người ông già nua, gầy rộc. Những người chú, dì gia cảnh cũng chả khá khẩm gì. Em sẽ nương vào đâu hay cứ bơ vơ, cuốn theo dòng chảy cuộc đời, như những hòn đá lăn theo dòng nước lũ???
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 2702: Em Hoàng Văn Vinh, thuộc bản Thón, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank: Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank: Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank: Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 11 700 00 10 420 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100356359 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100357002 Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) * Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank: - Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí - Số tài khoản VND: 1400206027950. - Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ * Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank: - Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri - Account Number: 1400206027966 - Swift Code: VBAAVNVX402 - Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch - Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí Số Tài khoản : 26110002233886 Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656. - Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri Account Number : 26110370888868 Swift Code : BIDVVNVX261 Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656. 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725 VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269 |
Theo Tiến Nguyên - Trần Thanh (Dân Trí)
-
Thời sự10 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.
-
Thời sự10 giờ trướcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa khám nghiệm hiện trường và tử thi nam du khách nghi ngờ rơi từ tầng cao tại một khách sạn bên đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
-
Thời sự13 giờ trướcVụ tai nạn xảy ra giữa hai chiếc ô tô tại một ngã tư ở Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
-
Thời sự13 giờ trướcTheo cơ quan công tố, bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
-
Thời sự14 giờ trướcDù mới 19 tuổi nhưng Trang đã rất sành sỏi trong việc móc nối với các "đầu nậu" buôn bán "cái chết trắng" tại Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
-
Thời sự14 giờ trướcTrong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự15 giờ trướcSau một đêm, đến phiên tòa sáng nay 24-4, ông Trần Quí Thanh đã thay đổi suy nghĩ…
-
Thời sự18 giờ trướcCơ quan khí tượng cảnh báo, từ 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng mưa, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
-
Thời sự18 giờ trướcNgày 24/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái sẽ bước vào phần luận tội, đề nghị mức án của đại diện viện kiểm sát TP.HCM.
-
Thời sự18 giờ trướcTrong đêm 23/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của 2 phóng viên N.V.C. và M.H.M. về việc bị hành hung khi ghi hình, đưa thông tin vụ cháy trên địa bàn.
-
Thời sự19 giờ trướcSau khi sinh con, sản phụ nhí có những biểu hiện tâm lý thất thường. Điều này khiến bố em lo lắng, tạm nghỉ công việc, ở cạnh con gái 24/24 để chăm sóc.
-
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêmThời sự21 giờ trướcQua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...
-
Thời sự1 ngày trướcTheo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.
-
Thời sự1 ngày trướcMột bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài vừa được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ giải cứu.