- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đau lòng hình ảnh balo còn nguyên bình sữa, đôi dép của bé gái trong vụ lật ca nô
Trong lúc kiểm kê tài sản của các nạn nhân vụ lật ca nô, tất cả lặng người khi thấy bình sữa, đôi dép của bé gái xấu số.
- 3 đám tang bao trùm xóm nhỏ ở TPHCM sau vụ chìm ca nô tại Hội An
- Bé trai 3 tuổi - nạn nhân cuối cùng vừa được tìm thấy trong vụ chìm ca nô ở Hội An: Bố mẹ hiếm muộn gần chục năm mới có, đi du lịch về lại mất con!
- Vụ chìm ca nô ở Hội An khiến 17 người chết và mất tích: Ai sẽ bồi thường cho các nạn nhân và gia đình họ?
>> Toàn cảnh CHÌM CANO DU LỊCH Ở HỘI AN, 17 NGƯỜI CHẾT
Những ngày qua, vụ lật ca nô tại vùng biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam làm 17 người tử vong khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Từ ngày 27/2 - 28/2, lần lượt hai nạn nhân mất tích cuối cùng được tìm thấy trong nỗi đau tang tóc không gì khỏa lấp.
Hai nạn nhân xấu số này là bé gái Nguyễn Mai A. và bé trai Nguyễn Minh Q. Cả hai đều sinh năm 2019 quê Hà Nội, là anh em họ trong đại gia đình có 8/14 người thiệt mạng. Đến nay, thi thể hai bé đều được hỏa táng tại Đà Nẵng và đưa tro cốt về quê nhà an táng.
Hàng trăm người dân Hội An có mặt để đưa tiễn các nạn nhân trong vụ lật ca nô
Trong hành trình tìm kiếm, cứu hộ lực lượng chức năng đã thu thập được những di vật, tài sản của nhóm du khách gặp nạn. Quá trình kiểm kê, chiếc balo của bố mẹ bé A. là chị N.T.Ng (SN 1988) và anh N.V.H (SN 1980, đều trú tại Đông Anh, Hà Nội) gây xót xa bởi những vật dụng vẫn còn nguyên vẹn nhưng người đã ra đi mãi mãi.
Chiếc balo thời điểm chị Ng. đeo chụp ảnh kỷ niệm cho chuyến du lịch giờ trở thành kỷ vật cuối cùng của người đã khuất. Bình sữa vẫn còn đầy, đôi dép và một số tư trang người mẹ chuẩn bị cho con gái vẫn còn ngay ngắn trong chiếc balo nhỏ xinh chưa kịp sử dụng.
Đau lòng balo còn nguyên bình sữa, đôi dép của bé gái trong vụ lật ca nô. Nguồn: Đinh Xuân Dũng
"Bình sữa của em này, tả bỉm của em này, bịch xúc xích của em này, dây buộc tóc em bé...", chiến sĩ bộ đội biên phòng lần lượt đọc những tài sản có trong balo để ghi vào sổ khiến người xem ứa nước mắt. Tất cả đều là của em nhưng em thì không còn nữa!
Được biết, gia đình chị Ng. có 5 người đi trên chiếc ca nô định mệnh. Chuyến du lịch đã cướp đi sinh mạng của vợ chồng chị Ng. và con gái nhỏ. Hai cháu còn lại là Nguyễn Xuân H. (SN 2006) và Nguyễn Huy V. (SN 2011) may mắn thoát nạn.
Thông tin trên Dân Trí, hiện tại, Xuân H. và em trai đang ở nhà ông bà nội trong tình trạng sức khỏe bình thường nhưng tâm lý vẫn còn nhiều bất ổn, chưa thể vượt qua được cú sốc mất người thân. Cứ mỗi lần nhìn thấy ba bức di ảnh của bố mẹ và em gái trên bàn thờ, H. lại bật khóc. Đến giờ phút này, cậu bé 16 tuổi vẫn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra khi chuyến đi gia đình 5 người, nay chỉ có 2 người trở về.
Chiếc ca nô gặp nạn mang BKS QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng chở khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm vào ngày chiều 26/2. Thời điểm xảy ra sự việc, ca nô chở 39 người, khi từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì mắc cạn tại bãi cát cuối sông và bị sóng đánh lật úp khiến toàn bộ hành khách rơi xuống biển. |
>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
Thời sự1 giờ trướcSáng 25/3, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 114 quần chúng ưu tú vào Đảng, tại 2 Chi bộ sinh viên thuộc Đảng bộ Nhà trường. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.
-
Thời sự1 giờ trướcTối 24/3, tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023 với chủ đề “Kết nối di sản phát triển du lịch”.
-
Thời sự1 giờ trướcTheo trình báo của cha bé trai, cháu bị nghi ép hút ma túy đá khi đang ở với mẹ ruột và người tình. Cơ quan công an đang truy tìm hai người này để phục vụ công tác điều tra.
-
Thời sự2 giờ trướcCảnh sát xác định do mâu thuẫn tình cảm, tài xế mua xăng và lái xe đến gần nhà người tình rồi châm lửa tự tử.
-
Thời sự3 giờ trướcNguyễn Thế Anh và Lê Thị Sen chuyển 11,3 triệu đồng cho Đào Duy Lâm để đưa 3 cô gái từ Quảng Ninh về Bắc Giang làm nhân viên rót bia cho các quán hát.
-
Thời sự14 giờ trướcHội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM kiến nghị công an xác minh clip bé 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá và xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu vi phạm Quyền trẻ em.
-
Thời sự14 giờ trướcMâu thuẫn tình cảm, Kiều Duy Khánh đã sử dụng clip nóng quay lén 2 người quan hệ tình dục trước đó để tống tiền bạn gái.
-
Thời sự17 giờ trướcTrước khi ra tay giết chết con trai, bà H’Mĩm Niê (54 tuổi, trú ở xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đứng nhìn con đang ngủ một lúc rồi bật khóc.
-
Thời sự18 giờ trướcNhững thực phẩm ăn kiêng có thể vừa giảm cân lại vừa an toàn cho sức khỏe, liệu có thực sự đúng như những lời quảng cáo? Câu trả lời có trong Tiêu điểm hôm nay.
-
Thời sự19 giờ trướcClip bé trai 3 tuổi được cư dân mạng nghi ngờ bị ép hút ma túy đá đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, công an đang khẩn trương xác minh.
-
Thời sự20 giờ trướcBộ Công an khuyến cáo người dân khi di chuyển tại sân bay, bến tàu, bến xe, nơi công cộng cần cảnh giác, không nên xách đồ hộ người lạ khi chưa biết rõ về hành lý.
-
Thời sự1 ngày trướcMưa đá kèm gió giật mạnh xảy ra tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế được người dân gọi là cơn mưa đá lịch sử.
-
Thời sự1 ngày trướcBộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Bảo hiểm xã (BHXH) hội (sửa đổi), dự kiến được thông qua vào giữa năm 2024. Theo đó, một trong những đề xuất thay đổi là giảm điều kiện số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.
-
Thời sự1 ngày trướcCô gái bán nước giải khát ở vỉa hè bị 2 kẻ lạ mặt đi xe máy tạt nguyên xô sơn vào mắt, đầu...